1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhà 5] Những người Độc Thân tối thứ 7 - Nơi tụ tập của các bậc Tiên Tửu, thần Phỏm, đàn ca sáo nhị,

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sugar_ray, 03/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    đánh dấu cái nà..................(dấu vết bàn chân trần trên cát.............) hà hà....................................
  2. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Đi bơi,rồi làm vài cốc bia ..................Cuộc đời nghĩ thik nhờ.
  3. saurieng_25

    saurieng_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Xời, hóa ra cũng đã vào đây xí xớn rủ bọn nó đi bơi rồi hả ông già, chiều mai nắng thì nhà mình đi bơi nhá, bơi về đi uống bia luôn
  4. vova4yma

    vova4yma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Uống beer đê .....
  5. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    càng ngày cái Sún nó càng lú lẫn cả nhà ới.... kíuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  6. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    nghĩ ít thôi,sẽ ko bị lú lẩn sói ạh
  7. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Dấu hiệu tuổi tác chăng
  8. saurieng_25

    saurieng_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Kèm theo dấu hiệu của việc thiếu 1 cơ số thứ nữa đấy a ơi, ko chỉ riêng tuổi già đâu, gái nhờ
  9. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Mình lại nằm dài trên ghế, duối chân thẳng cẳng và tận hưởng những giây phút của ngày xưa. Ở thời điểm mà chẳng phải lo nghĩ gì khi mà mọi thứ đều không thể tự mình quyết định được như thế này thì cứ việc thoải mái như thế này là dễ chịu nhất. Không hoàn toàn chính xác - vì đây là kết quả của nhiều sự lựa chọn, có những điều không thể sửa chữa được nhưng cũng có những điều không bao giờ ân hận. Cuộc sống là "Shine on you crazy diamond".
    Đêm hè trời đầy gió mát lạnh, chẳng còn gì hay ho hơn cứ ngồi đây nghe nhạc, nghe guitar réo rắt, cố gắng gạt bỏ ra khỏi đầu những suy nghĩ thực sự chán trường ( chường ) . Nhớ thú vui như thế này dạo trước, nó thường mất cả đêm và nhiều lúc chỉ ước điếu thuốc lá cuối cùng kia dài ra cả mét. Đoạn này chúng nó hát về mấy cánh đồng cỏ, chỗ này là cái nhà thờ, chỗ kia là cái hồ nhỏ cuối con đường dẫn vào làng ... Chán duỗi chân lên bàn lại vắt chân lên cửa sổ. Đơn giản lắm, chỉ việc quay cái ghế nhẹ một cái là lại được thư thái. Điếu thuốc còn mỗi cái tóp, đoạn này nó đánh đàn dã man quá, cứ dai dẳng như tiếng hét từ cái cổ họng cố gắng gào thật dài thật to cho toác cả ra, tung tóe máu ... rồi bụp một phát lại nhẹ nhàng. Không thể vỡ được cái cổ họng đó ra được, vì còn nhiều thứ kéo nó lại để tiếp tục tồn tại.
    Trong một cố gắng phi thường ở thời điểm ngày đã tắt mắt đã mỏi, mình nhìn thấy một con nhện trên tường. Chữ Nhẫn treo ở kia cứ như trêu ngươi và thử thách nhau. Thỉnh thoảng, chữ Nhẫn đi liền với chữ Nhục.
    Tôi đủ lý trí và sức mạnh để giữ cho tôi được bình thản và luôn thật tập trung.
  10. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    hôm qua có 2 con chym húc nhau vỡ đầu trc cửa nhà em , em đưa 2 con chym đó vào nhà 1 con mặt nặng như chì còn 1 con hớn hở vì nhà em có gái ( 1 con cá và 1 con MÈO ) , mà dạo này kì lạ là 2 con chym ấy cứ đến trc cửa nhà em là húc nhau

Chia sẻ trang này