1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhà 5] Những người Độc Thân tối thứ 7 - Nơi tụ tập của các bậc Tiên Tửu, thần Phỏm, đàn ca sáo nhị,

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sugar_ray, 03/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  2. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Ôm hôn lần lượt từ đen đến trắng >:D< đi đâu cho tớ theo nhá
  3. saurieng_25

    saurieng_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    tưởng tượng...
    thích nhất được phóng xe trên con phố dài thật là dài, vắng thật là vắng...
    mưa ướt đường một chút cũng được, hơi lạnh lạnh,
    hai bên đường cơ man nào là lá cây do mưa và gió rung rơi,
    chỉ thỉnh thoảng trên phố mới có một bóng người hoặc phóng xe qua hoặc lui cui bên mái hiên hai bên đường để tránh mưa.
    Cứ phóng xe thế nhé, không chậm quá và nhanh vừa phải,
    chẳng cần để ý hai bên đường hay mọi người xung quanh đâu, cứ đi như thế nhé.
    Cứ thoải mái mà thả những dòng suy nghĩ, nghĩ vẩn vơ thôi
    chẳng cần phải theo quy tắc nào
    cứ mặc cho các dòng suy nghĩ chồng chéo nhau hoặc chạy song song nhau,
    thoải mái nhảy từ suy nghĩ này sang suy nghĩ khác,
    từ tưởng tượng này sang tưởng tượng khác,
    và dù chúng hoàn toàn không có thực hay có thực nhưng đang được mường tượng dưới một dạng khác.
    Vui đấy chứ, đừng ngại cười nếu nghĩ ra một điều gì đó buồn cười,
    và cũng đừng ngại buông một câu chửi thề nếu đó là một chuyện nhảm nhí và bực mình.
    Thấy đỡ chưa, khi bỏ cuộc sống hiện tại trên con đường vắng ấy!
  4. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    Gà bảo về đồ án cơ à, nhanh thế nhỉ, cử nhân đến đít rồi còn gì. Chúc cháu bảo vệ kết quả tốt nhá.
    Tưởng Đăng lấy em Sun chứ nhỉ? chúc mừng nhá, thế là tốt rồi chứ ko như thằng Kim với thằng Cường ko lấy dc vợ suốt ngày lang thang ttvn tội lắm.
  5. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Bác về chém gió mùa hè àh?
    Chiều cafe ko?
    Em với anh Đăng thay mặt cả nhà mời anh tới dự buổi đoàn viên của cả nhà Độc ạ ...............
    Bia nhé bác ?
    E đang có nhu cầu cặp bồ .........
  6. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Lan man ............. THÔI KO CHƠI TRÒ CHƠI NỮA ...........
    Không ai trong chúng ta có thể sống một mình dù có đôi lúc chúng ta giả vờ là CÓ THỂ. Chính vì thế mà những người nhà 7 Độc chúng ta dẫu rằng vẫn tuyên bố và cố níu kéo cái sự Độc của mình thì vẫn phải lọ mọ đi chim chuột , câu kéo, lừa lọc .... để cố mò ra được 1 đứa gọi là nửa kia của mình. Có 1 vài đứa cố chấp tuyên bố rằng : Tao ko sao, Tao ko cần ai hết. Sự thực là cái trò chơi ấy vừa mới bắt đầu đã có những cái kết liểng xiểng.
    Thật kỳ lạ là vì 1 điều gì đó mà có đứa bảo rằng : Tao muốn nt cho lão nhưng ko muốn lão nghĩ rằng tao xuống nước, tao thua lão và đứa khác bảo rằng Tao có để bụng gì đâu nhưng tao sẽ ko nói cho nó biết điều đó đâu.. VÀ điện thoại đứa nào cũng im lặng, có khi nào đó gặp nhau, chúng nó nói về chủ đề khác.
    Việc nói thẳng 1 điều gì đó cho ai đó tưởng chừng như rất dễ trên lý thuyết. Nhưng khi đối diện với thực tế, người ta thường đặt cái Tôi lên quá cao và ít ai chấp nhận cái việc thừa nhận sai lầm hay nhún nhường ai đó 1 bước. Hay cho câu : " Lùi 1 bước để thấy trời cao đất rộng"
    Việc thể hiện chính bản thân mình đôi khi cũng gây khó khăn. Chúng ta thường cảm thấy e dè và mất tự tin vào bản thân mình trước người khác. Hàng tá câu hỏi được đặt ra: mình mặc thế này có được ko? mình nói như thế có đúng không, hnay mình có xinh không, làm như thế với anh ý có được ko ? ......... Và chúng ta thường nghĩ về những tình huống xấu nhiều hơn là nhìn về mặt tích cực của vấn đề. Chúng ta quên mất hoặc nghi ngờ về bản thân mình và thường bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài , vì thế chúng ta thường quên mất con người thật của mình, chúng ta " NAI" hoặc " GIẢ NAI " trong nhiều trường hợp ...........
    Khổ, sao không là mình và cởi mở hơn nhỉ? Đằng nào trước sau gì " Cháy nhà chẳng ra mặt chuột? " Lúc đó chả thê thảm hơn ấy chứ . Nhỉ?
    Người khổ sở nhất hành tinh này là người cần người khác mà cứ giả vờ không cần .............
    Ôi zời ơi ......................... mình cần ai?
    Cái nhà này ......... lâu rồi mới vui vẻ thế,
    Nhỉ?
    Ngoài iêu đương vẫn còn iêu nhiều đứa nữa chứ? Dốt quá thể
  7. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại thứ 7 rồi. Cả tuần chỉ mong nến thứ 7, nhưng thứ 7 lại chả biết màm gì. Chắc tối lại loanh quoanh trà đá xong làm mấy trận PS rồi về...


  8. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Chả biết thằng nào
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Hnay tao được làm 1 thằng đàn ông . Cũng bia rượu như ai ........... Ha ha .
    Thi thoảng như thế sướng phết.
    Thích thật
  10. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh víto cho lái thử công nông của anh ấy 1 vòg ,thik thật.đã phết.
    Bác vito cuối tuần nào cũng lên hà nội anh nhé,cho sún được làm thằng đàn ông anh nhé. Chiều nay có cái em gì,mặc váy thik nhờ sún nhờ.

Chia sẻ trang này