1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng Hành cùng V League 2009

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 04/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieudien

    tieudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo chú ấy k sinh ra ở Nghệ.
  2. haohoaxunghe

    haohoaxunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    đan mạch mày !
    nói chugn NA cũng có cái tự hào được là dân NA học hành tử tế, thành đạt,phần lớn làm sếp to , mỗi tội đè đầu cưỡi cổ tỉnh khác nhiều nên hay bị nói xấu,ghen tỵ
  3. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Các chú Gừng, mở mồm là vô văn hóa, DM thằng này, DM thằng kia, nên bị chửi là phải, không khá được!
    Thế chú nghĩ, người khác không dám chửi lại các chú à (Anh dù gì cũng không bao giờ dùng từ ngữ bẩn thỉu của các chú)
  4. adobereader

    adobereader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi khí không phải: chú có ở US không mà lấy nick là US thế? Sao câu TA đơn giản nhất mà cũng không hiểu?
  5. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Mình phục mình quá ! mình xứng đáng làm bố thằng Gia Cát Dự vừa nói dứt lời là y như rằng. Mịa! may mà đá như kẹc ở vòng loại chứ không giờ này nó đòi đặt tượng trước cửa sân Mỹ Đình.
    Thôi chúc mừng mình phát
  6. haohoaxunghe

    haohoaxunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    *** mày ( dịch nổi ko ku?)
  7. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    257
    Dân NA phần lớn làm sếp to, nên có bác H., Bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông. Là dân tuyên huấn, tuyên giáo tuyên truyền, không biết tí gì về IT và truyền thông mà lại được bác D bổ nhiệm vào ghế này thì mới biết công nghệ "tuyên huấn, tuyên giáo, tuyên truyền" của NA cao đến mức nào. Một người mà thỉnh thoảng hỏi Intel chiếm bao nhiêu thị phần di động ở VN mà được là người đứng cao nhất của ngành IT+Telecommunication thì mới hiểu công nghệ "tuyên truyền, bơm vá" của NA là tuyệt đỉnh.
    Xin lỗi tất cả các bạn NA trước, tui không ám chỉ người NA nói chung mà chỉ là một số ít và chỉ trích cái công nghệ "tuyên truyền, báo chí, tuyên huấn tuyên giáo" của người NA thôi. DÙ sao thì người NA nên cảm ơn bác ý, vì có bác ý đứng đầu ngạch mà báo chí bây giờ chỉ tập trung phát triễn cái công nghệ này kể cả trong bóng đá.
    Xin lỗi Mod vì đã lạc đề.
    <!--Sign_End-->
    Được gravity sửa chữa / chuyển vào 08:01 ngày 28/04/2009
  8. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    [quote-haohoaxunghe viết lúc 05:32 ngày 28/04/2009-]

  9. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Anh không dùng ngôn ngữ của chú, nên chú cứ tiếp tục, chú nhé Anh *éo hiểu gì đâu (về hỏi bố mẹ chú xem sao)
  10. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0

    Nghĩ từ cái chân gãy của Đức Anh
    Lao Động số 93 Ngày 28/04/2009 Cập nhật: 8:22 AM, 28/04/2009
    (LĐ) - Bóng đá là một cuộc chơi mang tính nghệ thuật, nhưng tiếc rằng những người làm nên cuộc chơi đã biến nó thành cuộc chiến.
    Trước trận, đã có những tuyên bố nghe thật ?olạnh?, kiểu như: ?oTôi xung phong mua đứt Timothy? hoặc ?oĐã có tiền đạo ngoại nghỉ đến hết giải vì một cú vào bóng, bây giờ sẽ đến Timothy??
    Phải thừa nhận chiều 26.4, tinh thần của các cầu thủ SLNA thật lớn. Họ chơi phòng ngự, nhưng lại là đội làm chủ cuộc chơi với ý đồ rõ ràng. Chỉ tiếc là trong ý đồ ấy, nhiều cầu thủ trẻ của Sông Lam lại sa vào lối đá rắn quá mức, trong khi ông trọng tài giàu kinh nghiệm Trần Khánh Hưng lại quá ưu ái cho các lỗi. Ông lơ một cú bỏ bóng đá người của Hoàng Văn Bình vào mạng sườn Timothy, ông phớt lờ với hàng loạt pha bóng câu giờ lộ liễu của thủ môn Đức Anh (cố tình đá bóng ra xa và mỗi lần chuẩn bị phát bóng là một lần nghỉ? uống nước).
    Chính việc thờ ơ với lỗi 12 của khách mà chủ nhà cũng nóng theo và có lúc biến trận đấu như võ đài. Rất nhiều động tác thừa lẫn động tác ác ý nhằm huỷ hoại nhau của hai phía. Trận đấu bị nát vụn nhưng lại không có những hành động can thiệp kịp thời của trọng tài.
    Phút 46 của trận đấu, chân của Đức Anh bị gãy do một cú ra bóng rất mạnh của thủ môn này với Timothy.
    Nhiều người tiếc cho Đức Anh vì đây là thủ môn tài năng từng có mặt trong thành phần U.16 VN dự vòng chung kết Châu Á 2000, lại được đánh giá là thủ môn rất hiền. Tuy nhiên, cũng khó có thể trách được Đức Anh quá máu vì anh lao theo kiểu ?ochiến? của đồng đội, lại được ưu ái bởi tiếng còi nhu nhược nhiều hơn là kém năng lực.
    Trong khi Đức Anh gãy chân và được xe cứu thương chở đi cấp cứu thì khán giả nhà lại vỗ tay reo mừng. Những tiếng vỗ tay thật vô duyên trên sân bóng đầy ắp khán giả và lẽ ra là một trận cầu cực hay nếu những nhà làm bóng đá đặt yếu tố phục vụ và nghệ thuật lên thay cho sự cay cú.
    Sông Lam hoàn thành mục tiêu có ít nhất một điểm trên sân khách và ngăn không cho Timothy ghi bàn, nhưng thiệt hại từ việc nhắm vào triệt hạ Timothy của đội lại quá lớn. Thủ môn Đức Anh gãy chân, Thành Đạt vào đóng thế cũng rách mặt do một pha ra bóng và mặt va vào đầu Timothy.
    Chiều 26.4 sân Cao Lãnh đông với con số kỷ lục, mà từ trận chung kết 1996 đến giờ mới có, nhưng lại là một chiều buồn, bởi bóng đá bạo lực, toan tính và tiếng còi như tiếp tay cho những cái đầu nóng lẫn lối chơi bạo lực cùng vật lạ trên khán đài ném xuống bàn BTC và trúng cả đầu ông Phó GĐ Sở VHTTDL Nguyễn Tấn Phúc.
    Có thể ngăn được một tai nạn thương tâm nơi cái chân gãy (nhiều khả năng Đức Anh không thể trở lại sân cỏ), nếu người lớn đừng cay cú nhau quá và trọng tài làm đúng với trách nhiệm giáo dục cầu thủ bằng tiếng còi.
    Nguyễn Nguyên

    Các bác Nghệ An coi nhé. Gieo gió thì gặt bão thôi. Có điều chơi vậy thì hại mình. Chơi xấu để phục vụ ý đồ đội bóng nhưng mình là người chịu thiệt. Chú thủ môn này coi như hết đời cầu thủ.

Chia sẻ trang này