1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng nay thức dậy bạn đã ước điều gì nào ???

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi lolem08, 06/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. junvip

    junvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    ước biết bay
  2. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    ước cái đứa mình đang yêu nó .... nó yêu lại mình , oh my **** ....
  3. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngủ đến >12h trưa cũng có mơ nhưng lại ko phải sáng nay! Thôi ko bon chen
  4. datrotyeuanh

    datrotyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, đừng mưa nữa đc ko?
  5. alanzuan

    alanzuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ có một mong muốn, mong muốn tột bậc ...
    Tôi có một giấc mơ, nền KT khôi phục và hưng thịnh hơn bao h hết
  6. lucky252

    lucky252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ kể chuyện bình minh của tớ.
    Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên tớ nghĩ tới là : giấc mơ đêm qua của mình. Như 1 thước phim quay chậm. Nó là tất cả ( có lẽ thế) những điều mà ban ngày tớ hay nghĩ tới nhất, cũng là những điều mà tớ chưa làm được, tớ mong muốn làm được và cố gắng để tương lai sẽ làm được! Vì thế tớ mơ về nó.
    Đó cũng có thể coi đó là mơ ước cũng được. Nhưng thường thì, những giấc mơ khó có thể thành hiện thực lắm.
    Nên tớ, sau giây phút mơ mộng, thì luôn nhìn vào thực tế và nghĩ đến những việc mình cần phải làm vào ngày mới. Sẽ là 1 ngày vất vả đấy.
  7. PunyPrincess

    PunyPrincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sang thu''c da^y to'' uoc duoc ngu tiep va khong phai lo lang chuyen j ca vi da~ co'' 1 nguoi cham lo cho to.
  8. vetb1984

    vetb1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    sáng thức dậy, mở mắt ra và tự hỏi:"mình đang ở đâu thế này???"
    ước:" giá mà được nằm trên chiếc giường thân quen ở HN nhỉ, tránh xa những bộn bề của ngày hôm nay..."
  9. rosejaune12

    rosejaune12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ước j cái thằng nào lock nick kia của mình bước ra cửa bị chó cắn
  10. thuyanh3189

    thuyanh3189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hì hì, đầu tiên sáng mở mắt dậy là phải uốn éo 15 phút mới bò ra khỏi giường được ^^ thỉnh thoảng uốn éo quá đà thì bị mẹ vào .... cù chân có hôm mặc dù dậy được rồi nhưng vẫn chờ 1 tí xem mẹ có vào cù chân ko
    Ăn sáng tập thể dục, và tít tít, 1 tin nhắn chào ngày mới của ai ấy ^^
    tạch tạch tạch rep lại và bắt đầu ngày mới học chăm chỉ.
    Ước gì mình sẽ luôn cố gắng để luôn có 1 ngày mới hạnh phúc

Chia sẻ trang này