1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa thôi...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi squallleonhart1411, 07/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Vote kịch liệt cho cái dòng vàng vàng
    Gửi bác squall: Tội nghiệp bác, bọn Square - Enix nó chả làm cái FF nào có các cô gái tính cách ghê gớm cả, toàn những cô hiền ơi là hiền.... nên exp của bác về vụ này chưa cao...
    Được kruger_brent sửa chữa / chuyển vào 05:08 ngày 12/01/2009
  2. squallleonhart1411

    squallleonhart1411 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    em xin vote cho bác 5*. để tí em lấy mấy cái nick mữa vote tiếp.
    Nhưng bác ơi, em cũng xác định tình hình là như thế, nhưng vì em yêu cô ấy quá mất rồi, em đã hạ quyết tâm thay đổi để làm cho mình mạnh mẽ, cứng cáp lên, để trị được tính bướng bỉnh của cô ấy
    @ bác kruger_brent : em thích đánh FF nhưng nói thật em chúa ghét mấy em công chúa trong FF, chẳng con nào ra hồn cả. em lại thích mẫu con gái nghịch ngơm, cá tính mới chết chứ
    Được squallleonhart1411 sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 12/01/2009
  3. keiji

    keiji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Miẹ, đúng là chết cười. Chú mà yêu em này được thì cũng hơi bị mết đấy, đỏng đảnh vãi d.
    Thôi, bây giờ mấy chuyện râu ria xong rồi, em cũng biết chú thích nó rồi, nó thì cũng thích thích chú rồi, bây giờ chú tập trung xây chắc mối quan hệ lại thôi. Nói chuyện, tiếp xúc nhiều vào. Tiếp xúc là tìm hiểu nhau kĩ hơn chứ không phải ngồi đực mặt ra với quà cáp ăn uông linh tinh. Hỏi han hoàn cảnh gia đình, anh em bố mẹ em nó thế nào, nói cho nó biết gia đình mình nữa. Xa hơn thì các suy nghĩ của nó về chuyện học hành, làm việc, tình yêu, các vẫn đề khác ... Mà nói chuyện tự nhiên vào, chuyển đề tài từ từ, chứ bụp phát hỏi mẹ em lương bao nhiêu, bố em để cho em cái gì thì nó táng cho vỡ alo đấy.
    Nói chung mục đích là làm em nó cảm thấy thoải mái, thân quen với chú, hiểu con người chú hơn, chú cũng hiều nó hơn. Song song với việc ấy khi đi chơi va chạm nhiều vào. Đi cạnh nhau thỉnh thoảng bump vai nhau 1 cái, qua đường thì kéo kéo đẩy đẩy em nó, tạo tiền đề nắm tay nắm chân. Còn xa nữa thế nào thì tuỳ tình hình.
    Nói chung thì là vậy, nhưng chú đề phòng cho anh là cẩn thận đ'' giãy ra được đâu, vì làm thế này quan hệ sâu lắm, vớ vẩn nó bắt cưới thì bỏ mẹ.
    À, xuyên suốt quá trình chú phải luôn tỏ ra là người tỉnh táo, cao hơn em í 1 tầm cho anh. Phải luôn luôn quan niệm không yêu được chú là thiệt thòi của em í, yêu chú là hạnh phúc của em í. Các thể loại chờ đợi, hôm qua chưa tặng nên hôm nay đưa với xe ôm 2 nghìn đồng nghỉ hết cho anh, quà đ'' lấy vứt mẹ vào thùng rác, tiếc 2k thì đưa nó 5k.
  4. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Éc éc.. nhầm roài. Mấy cô hiền lành thật thà ko thik loại người như chủ thớt đâu, loại đó thik mấy anh cá tính mạnh cơ. Đọc lại topic "good girl thik bad boy" đê. Mấy cô hay hành tỏi này mới thik các cậu hiền lành
  5. squallleonhart1411

    squallleonhart1411 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    các bác đừng nói thế, thật ra cô ấy cũng chẳng hành tỏi gì lắm đâu
    những chuyện khác em nhờ cô ấy đều giúp đỡ nhiệt tình, chúng em cũng nói chuyện vui vẻ, ngồi buôn chuyện thì cũng phải cả ngày
    nếu là 1 tình bạn thì quá tuyệt vời, thế nhưng, em lại lỡ yêu mất rồi
    mà tình yêu đối với cô ấy là 1 cái gì đó lớn lao lắm, ko phải là cái kiểu trẻ con, bắng nhắng như em (đấy là cô ấy nói thế)
  6. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Chú phải người lớn, mạnh mẽ và đàn ông lên thì gái nó mới sợ. Cái này thì thuộc về cảm tính và bản năng của 1 thợ săn rồi. Anh e là chú ko có. Chú cần phaỉ tu tâm dưỡng tính, đừng hùng hục đi cưa gái kiểu bất lực đấy nữa. Chạy theo ý cua gái là bị động. Anh nghĩ là ko nên. Hiện tại anh thấy rằng chú ngu bỏ mẹ, đàn ông gì lại để con đàn bà nó coi ko ra gì, ăn nói như bậc bề trên. Tất nhiên thằng đi cưa bao h ban đầu cũng có vị thế kém hơn so với gái, nhưng cưa lâu thì phải dần dần chuyển từ chiếu dưới lên chiếu trên, chuyển từ cảnh con hầu mẹ trẻ sang bố trẻ được con chiều chuộng nâng niu trân trọng. Muốn có cái này chú phải làm cho gái thay đổi cách nhìn về chú etc. Mà cái này nói thì dài lắm. Anh đang bận. Ko thể tư vấn cặn kẽ cho chú được. Có gì thì cứ pm anh. Anh sẽ tận tình chỉ cho.
    Tình yêu nó là 1 trò chơi thôi chú em à. Chú nắm bắt rõ quy luật, chủ động trong từng ván game, chú sẽ có cơ hội thắng cao hơn. Có thêm chút may mắn (ở đây sẽ là con bạn thân của chú), nếu chú biết dùng người để tạo cơ hội cho riêng mình. Cái đấy càng đẩy chú lên vị thế cao hơn, và là người thắng cuộc.
    Khi nào chú nắm bắt được cái bản chất trò chơi tình yêu này thì chú sẽ thắng! Yên tâm. Thế nhé!
  7. sn7btx

    sn7btx Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    7
    bác hip hôm nào rỗi thì nói nốt cho các gà học tập với, cái này cũng đang giống hoàn cảnh của em, em vào hóng cái.
  8. squallleonhart1411

    squallleonhart1411 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    thấm thía quá
    cảm ơn bác đã cho mấy lời gan ruột
    em quả thật đang ngồi chiếu dưới chõ lên trên thật
    nhưng khi em đang có ý định đảo chính thì đối tác lại tàn nhẫn dập tắt
    em vừa bắn tin: Bần tăng có bữa cơm chay, mời thí chủ dừng chân qua tệ xá
    đợi mãi ko thấy reply, bực quá em mới nhắn (nguyên văn): bận rồi à.thế thì để hôm khác vậy
    hồi âm: đang định nhắn nhưng chưa có thời gian. ừ, để hôm khác vậy (đấy là ý c đấy nhé). t bắt đầu thấy ghét cái thái độ của cậu rồi đấy.thôi nhé
    em thấy ko ổn, mới bảo: giờ có lẽ hơi muộn để làm cái gì đó hoành tráng, cơm rau đơn sơ mà sạch sẽ, nếu thì chủ thấy thoải mái, bần tăng xin welcome
    hồi âm: xin lỗi, tớ bận + ko thấy thoải mái
    thật là chán nản, em nhắn luôn: cơm rau thì nhiều mà lòng thì trống trải. Lần sau nếu có bận +/- ko thoải mái, xin thí chủ nhắn tin bảo bần tăng. Bần tăng tu chưa lâu, hỉ nộ ái ố còn vướng bụi trần, đợi 1h ko thấy reply mà lòng dạ đã bồn chồn, bức xúc, ấy là giận quá mất khôn
    k có thêm SMS nào nữa
    chết thật, em lại mắc lại bệnh cũ, thè lưỡi vẫy đuôi rồi
    đọc lại bài của các cao thủ trên này mà lòng em thật thấy hổ thẹn, người ta 10 phần thì mình chẳng đúng được đến 1
    tự dưng em lại thấy phân vân, ko biết mình đắm đuối vì cáo này liệu có kết quả gì ko, nhiệt tình thì có thừa mà năng lực thì có hạn, lại gặp phải hòn đá tảng, phi vào có khi mất 1 đời giai. ấy các cụ gọi là "ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại" đây mà. Thà cứ nén lòng mình lại, để mãi là 1 tình bạn đẹp có khi trong mắt người ta mình còn để lại hình ảnh gì đấy, mà mình lại thanh thản, chú tâm vào ăn chơi nhảy múa, dùi mài kinh sử, văn ôn võ luuyên, đặng để lại chút gì cho muôn đời sau...
    Được squallleonhart1411 sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 12/01/2009
  9. justsee

    justsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    khuyên bạn chủ topic thực tâm :
    - đọc các bí kíp của quacker
    - các giai đoạn từ cầm tay , ôm , hôn , đè , thịt nhanh nhanh 1 tý , đèn xanh gái nó bật sắp cháy mẹ rồi :D
    ờ mà làm khéo khéo chút , đọc cách làm của bác đau hết cả lòng mề
    Được justsee sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 12/01/2009
  10. folies

    folies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cậu yêu thật thà quá, nhiệt tình quá, mà cô kia thì bắt thóp được cậu rồi. Các cao thủ cũng đã nói cả rồi, mà cô kia cũng nói rõ rồi "không thích kiểu trẻ con bắng nhắng" như cậu, tức là chỉ thích kiểu người đàn ông manly, mạnh mẽ, từng trải, quyết đoán, người có thể bắt thóp cô ấy cơ. Hồi xưa tớ có cô bạn y chang như cô bạn của cậu nên tớ biết rõ lắm. Cậu bất cần đi một tí thì còn may ra (mà cậu cũng tự biết đụng một tí là cậu thè lưỡi vẫy đuôi rồi thì còn chán). Sợ đến lúc cậu luyện được trình bắt cáo như các cao thủ ở đây thì cô kia cũng đã yên bề gia thất với người khác rồi Thôi thì cậu cứ xác định luôn là quả này cậu nhai không được đi cho lòng thanh thản (mà có khi lúc đó cô kia lại chạy theo cậu đó )
    Tớ thích cậu ở chỗ cậu yêu chân thành, thật thà. Cậu mà học theo các cao thủ, coi tình yêu là trò chơi thì cũng thật tiếc.

Chia sẻ trang này