1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch vụ tình cảm (tư vấn , giải đáp, xui dại, đánh ghen, giăng bẫy... )

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi mc_gill, 08/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hì. Du lịch ai mà hổng khoái. Cơ mà, đi du lịch tốn tiền ai chẳng đi được. Đi du lịch không tốn,mới NGON. Mới hổng đụng hàng.
    Én nghe chiên dziên tư dzấn hiến kế ha :
    ( Mà, chưa nghĩ ra kế gì! Hhahaaha................ )

  2. muvantit

    muvantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0

     
    xoá bởi mod
    được mc_gill sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 12/01/2009
  3. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    xem ra cứ vắng tớ một phát là ối anh lộng hành nhỉ? tớ chả vắng đâu các bạn ạ. Các bạn đừng tưởng lầm . và cũng đừng cố gắng phá hỏng đi công sức hâm nóng box trong mấy ngày qua của mấy thành viên ít ỏi chúg tôi.
    Chim khôn hót tiếng rãnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.
    Nên hãy để nhẹ nhàng với nhau có đúng ko các bạn
    ..
    Quay lại với bệnh viện , xem chừng em chick sau khi nhận bẫy của tớ chắc là được nắm nhiều thứ nên đã bặt vô âm tín, chẳng hay tin tức nữa... Cũng có khi bác longdienhuong lách luật hẹn em nó ra góc nào tái khám nên cũng mất mặt luôn . haizz chán với mấy nhân viên kiểu mẫu này quá!
    giờ tiếp tục khám nữa để đọc bệnh lý cái bác gì kia rồi phán nhể?
  4. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    cái anh cu này bệnh khá là nặng. Thứ nhất trong đầu anh nửa nạc nửa mỡ lắm . Nói anh ko hiểu gì sự đời thì tôi vô lễ quá . Vì anh cũng đi đây đó cũng tương tư cõi tình ái , và hẳn là day dứt với cái mảnh tình của mình . Bởi vậy anh cũng biết đến tvty . Chuẩn đoán ban đầu . Anh hoàn toàn bình thường.
    Anh gia đình cơ bản, hoành tráng , phong độ. Đọc cái là tôi biết ngay.
    nhưng mà anh lại chọn cái nghề chăn ngựa ?? phỏng ở đây anh muốn đưa tôi vào tròng hay có ý đồ nào khác.??
    Thôi , nói dài dòng đâm mất thời gian khám cho người khác. Tôi chỉ anh sang chỗ bác sĩ Hương Nhu . Bảo bác ấy bốc cho mấy vốc tương tư . Hoặc qua chỗ em chick nắm thử tay một lần cho biết sự mềm mại thơm mát của chị em Sau đó học cách ăn nói thật thà . Tình cảm phải xuất phát từ sự thành thật, Nói năng phải để người ta tin tưởng thì mới nghĩ đến chuyện khác được bác ạ ...
    Chúc bác mau khỏi bệnh nhé
  5. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    hề hề . Hôm nay anh rảnh nên khám cho em i cót nhé
    anh thấy phi lí quá phi lí quá.. nhìn cái avt của em kô ai nghĩ em dành dụm tiền sốt triền miên đâu. Mũm mĩm vai tròn eo thon chứng tỏ là ít phải lao động như anh. và sức khỏe lọai A+++
    nhìn cái ao bèo trước mắt , hồi xưa ở nhà là phải lao ngay xuống chổng mông vớt về nuôi lợn ròi!he he
    Con gái nhiều khi cứ phải đưa người ta vào những mê cung mà trong chớp mắt chẳng thấy đc lối ra. Lúc ấy thì cô ta mới hài lòng mân mê con mồi .. để tòi ra những sơ hở của đối phương . Ke ke Nhưng bác sĩ hoa tai này nhìu kinh nghiệm lắm . Nên anh em box ta cứ mạnh dạn lên. Chia đôi kinh phí du lịch, nhân đôi niềm vui khám phá . he he lúc ấy chắc chỉ sốt ở 37°C thôi
    Bệnh chắc là vậy, còn chữa thế nào thì chờ ra ngoài các bác nam nhà ta hậu phẫu nhé
  6. gacn02

    gacn02 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    22
    hĩ hĩ, các bác sĩ ở đây nhiệt tình quá cơ, đúng là lang băm như từ mẫu . Cơ mà cách trị bệnh ở đây quả thật là độc đáo , tình hình là em đã làm đúng như lời bác sỹ Hương Nhu dặn, và hiệu (hậu) quả là có bao nhiêu nàng tiên xung quanh em hí hí. Nàng tiên nào cũng dịu dàng, mặc áo blue, 2 tay cầm 2 cái sốc điện trông đẹp thế cơ chứ . Kiểu này em phải gửi thư cho bác Triệu xuống cấp bằng khen cho bệnh viện, đồng thời mời phóng viên vietnamnet đến để đưa tin mới được .
    @bác sỹ chính: Mấy hôm đang ngao du sơn thuỷ vào đây thấy cậu mở cái bệnh viện tớ cũng góp tay cầm cái xẻng hất cát xuống....mừng cho ngày khánh thành bệnh viện của cậu .
    Sau khi được bốc thuốc tớ đã khỏi bệnh, và lại đi du ngoạn trong giang hồ. Khi nào bị bệnh lại vào đây nhờ các lương y bốc thuốc giúp. Chúc bệnh viện của cậu có nhiều bệnh nhân, tớ đi đây .
    PS: À nếu em chick có quay lại bệnh viện khám lại thì cứ nhắn hộ là tớ rất sẵn sàng nhá, cũng muốn thử....sự thơm mát mềm mại của em ấy 1 lần cho biết.
    cái vàng vàng: tớ có không thật thà chỗ nào đâu nhỉ!
  7. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    ÔI, buồn cười quá
  8. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Chiên dziên tư dzấn hnhu đây. Tới giờ khám bịnh tại phòng mạch của anh mod, mà, ko biết ttvn bị gì, hnhu dăng nhập hoài hông được. Dù đâu có chọc phá ai để bị cheo cổ lên cột điện đâu. ( Kỳ ha anh mod? )
    Nhưng, dzới tinh thần, lương y như từ ( biệt ) mẫu, hnhu phải dzội dzội dzàng dzàng, dùng tạm nick này để tư dzấn cho bịn nhơn.
    Tình hình là, ai dzô đây, đều có bịn, ko nặng thì nhẹ, ko có bịn cũng thành có bịn. Hì, chỉ có hnhu dzới bs mod là chưa bịn thôi, vì, thân mang chọng chách, hông dám bịn.
    Vậy thì, anh bác trixlix này có bịn gùi. Bịn của anh bác là "buồn cười quá " Hhahaah............., cuộc đời hành y kíu người của hnhu mới gặp chứng bịn này là lần đầu. Nhưng không sao, tư dzấn luôn. hahaha...
    Người xưa dạy, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Anh bác này, uống nhiều thuốc bổ quá đây mà. " Ngộ độc thuốc bổ " gùi!
    Kê toa như sau: Cứ ở lại đây, tha hồ cười, cười đến khi nào không cười nổi nữa, đến khi nào hết buồn cười thì...đi ga. Hết bịn. Hahahaaaaaaaaaaa.. Chúc anh bác, không bao giờ hết chứng bịn này.
  9. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
  10. longdienhuong31

    longdienhuong31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chichki_chick đâu rồi nhỉ; chắc khỏi bệnh rồi mà chưa thấy quay lại phong bì phong bao cho các "bác sỹ" gi cả ; hay là bốc nhầm thuốc làm em nó... rồi nhỉ
    Tuần vua rồi đúng là em có "cầm tay" 1 em nhưng không phải em chick nhà mình rồi;
    bệnh viên ít bệnh nhân quá các bác nhỉ; em ngồi chơi xơi nước từ đêm qua đến h mà chẳng có em nào cả.....

Chia sẻ trang này