1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch vụ tình cảm (tư vấn , giải đáp, xui dại, đánh ghen, giăng bẫy... )

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi mc_gill, 08/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    À, bịnh sỹ này có bịnh vì tuần rồi có cầm tay một em. Nhưng không phải em chick. Nay trở lại.
    Chà, khó ha, kê toa sao đây, cho đúng người, đúng bịnh.
    Toa phán dzầy nè: Em chick bận tay rồi, không rảnh cho Ku cầm. Thế nên, cứ tay em tuần rồi, Ku cầm tiếp nhá.
    Chúc Ku không khỏi bịnh, cứ...cầm tay em í mãi như thế, tới hết đời chai!
  2. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    hị hị mình bị ung thư đường tình yêu rồi. Tức là bệnh đã trở nên rất trầm trọng mà không thể nào cứu được trở thành một con người bay bổng như những ngày:
    "7 năm về trước em mười tám , anh đã 20 diện nhất làng"
    cơ mà bạn Hương Nhu có muốn khám trong lúc vắng khách thì thân xác này vẫn sẵn sàng dành cho y học
    Được mc_gill sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 13/01/2009
  3. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi, tưởng bs mod hông bịn, ai dè cũng bày đặt bịn . Mà lại là bịn nghiêm chọng mới ghê chứ!
    Đã bịn, còn muốn hiến xác nữa kà! HNhu sẳn sàng mang cái xác của mod ra đấu chường spam đấu giá ngày mai. Tiền thu được, sẽ để dành trang bị máy móc hiện đại cho cái phòng mạch này. Hoan nghinh bs mod vì tinh ( tâm ) thần hy sinh cao cả. Ngưỡng mộ!
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    .............................................
    HỀ..HỀ...ĐƯỢC CHÍNH "CHƯỞNG THOA"...KHÁM THÌ CÒN CHI BẰNG...
    NHƯNG CÓ ĐIỀU HƠI LẠ ẠH...người ta vẫn nói..." đừng nhìn mặt mà bắt hình dong"...đằng này..thậm chí chưa rõ mặt em...mà Pác...phán " PHI LÝ...PHI Lý.." NGHE xanh rờn cả PỜ_ OUT nhà em ạh...
    "hồi xưa ở nhà là phải lao ngay xuống chổng mông vớt về nuôi lợn ròi".... Người ta từ bé đã thông minh...lấy sào vớt bèo..chẳng việc chi phải CHỔNG MÔNG..mà rét thế này...xuống ao để...phải..VÔ NHÀ XÁC...TRong bệnh viện của PÁC àh...PÁC...ÁC quá..
    " VAI TRÒN, EO THON"...mà lại không phải lao động..nghe LẠ.
    EM nghĩ...nếu không lao động chắc em " VAI THON, EO...TRÒN"...Pác ạh....
    Nhưng dù sao cũng cám ơn CHưởng Thoa...đã khám ạh...
    CÁI BỆNH HẾT TÌN...THÌ KHÔNG THẤY KÊ ĐƠN..( ĐỪNG NÓI LÀ "NHỊN" ĐI DU LỊCH HA)
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    .......................................
    ÔI CÁI TTVN BỊNH TẬT NÀY...TUI MUỐN TRẢ LỜI PÁC TRƯỞNG THOA 1 TÝ Mà...hổng được....ĐÂY LÀ LẦN CHÓT CỦA SỰ KIÊN NHẪN ĐÃ TỚI KỊCH SÀN...he he...
    TO: PÁC TRƯỞNG THOA MC...
    THỨ NHẤT: "nhìn cái ao bèo trước mắt , hồi xưa ở nhà là phải lao ngay xuống chổng mông vớt về nuôi lợn ròi"...Ngay từ xưa...em đã thông minh làm sào vớt bèo..KHÔNG PHAII "CHỔNG MÔNG LÊN GIỜI, CẮM MẶT XUỐNG ĐẤT ẠH"
    MÀ Rét thế này...PÁC nói EM...LAO...Xuống ao có mà...để VÔ NHÀ XÁC trong BỆNH VIỆN PÁC Ah....
    THỨ NHÌ: " VAI TRÒN, EO THON"...mÀ KHÔNG lao động là thành : " VAI THON, EO...TRÒN...chứ PÁC...
    THỨ BA:...ĐƠN THUỐC CHO BỊNH HẾT TÌN CỦA EM ĐÂU?...9 ĐỪNG NÓI LÀ NGHỈ Ở NHÀ< KO DU LỊCH DU LEO GÌ HẾT NHÉ)
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    ....................
  7. gacn02

    gacn02 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    22
    Ta đã trở lại, lợi hại gấp trăm.....
    Ôi, sao bệnh viện vắng tanh vắng ngắt thế này. Đang trên đường về quê ăn tết ghé qua bệnh viện chúc tết các bác sỹ cái ai dè vắng như chùa bà đanh thế này... Hỏi khí không phải chứ cậu bác sỹ chính cậu đã làm gì để bệnh nhân chạy hết đi thế này . Mà nghe đồn bác sỹ Hương Nhu nhiệt tình quá khám cho cả bác sỹ chính, hay là...cho bác sỹ chính uống nhầm thuốc rồi . Mà đi xung quanh bệnh viện thấy ở đâu lòi ra cái ông mù văn tịt...bị bệnh táo bón, đi khắp nơi mà mỗi nơi són ra 1 tí rồi kéo quần chạy mất ..... Vậy mà cậu bác sỹ chính không cho "nghỉ ngơi" 1 vài ngày để mua thuốc nhuận tràng (cái này nhà bác sĩ chính nhiều cực), nhể!
    Hôm nay qua định chúc tết sớm các bác sỹ, có tí quà gọi là...cây nhà lá vườn để biếu các bác sỹ, sẵn có mấy cái phong bao định mừng tuổi luôn. Thế mà ngồi từ nãy giờ chả thấy ai cả. Thôi đành...lấy tiền trong phong bao ra mua rượu nhắm với cây nhà lá vườn vậy , ra tết tính sau .
    @ bác sỹ chính: tí nữa cậu trả công tớ tiền quét dọn bệnh viện nhá , mà tớ không ở lại để đi off đâu, tớ đi "chỗ khác" . À mà nhờ cậu xem hộ profile của bác sỹ Hương Nhu hộ tớ cái, từ hồi được bác sỹ chữa khỏi bệnh ngày ngày cứ thấy nhớ nhớ bác sỹ thế nào ấy . Nhớ cái phong cách hồn nhiên, giọng điệu xì tin, từ ngữ nhí nhảnh của bác ấy. Hỏi khí không phải nếu bác sỹ ấy sinh năm 87 thì tớ...tớ...tớ phải vi phạm quy định bệnh viện cậu mất thôi
    Được gacn02 sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 17/01/2009
  8. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0


    Ta đã trở lại, lợi hại gấp trăm.....
    Ôi, sao bệnh viện vắng tanh vắng ngắt thế này. Đang trên đường về quê ăn tết ghé qua bệnh viện chúc tết các bác sỹ cái ai dè vắng như chùa bà đanh thế này... Hỏi khí không phải chứ cậu bác sỹ chính cậu đã làm gì để bệnh nhân chạy hết đi thế này . Mà nghe đồn bác sỹ Hương Nhu nhiệt tình quá khám cho cả bác sỹ chính, hay là...cho bác sỹ chính uống nhầm thuốc rồi . Mà đi xung quanh bệnh viện thấy ở đâu lòi ra cái ông mù văn tịt...bị bệnh táo bón, đi khắp nơi mà mỗi nơi són ra 1 tí rồi kéo quần chạy mất ..... Vậy mà cậu bác sỹ chính không cho "nghỉ ngơi" 1 vài ngày để mua thuốc nhuận tràng (cái này nhà bác sĩ chính nhiều cực), nhể!
    Hôm nay qua định chúc tết sớm các bác sỹ, có tí quà gọi là...cây nhà lá vườn để biếu các bác sỹ, sẵn có mấy cái phong bao định mừng tuổi luôn. Thế mà ngồi từ nãy giờ chả thấy ai cả. Thôi đành...lấy tiền trong phong bao ra mua rượu nhắm với cây nhà lá vườn vậy , ra tết tính sau .
    @ bác sỹ chính: tí nữa cậu trả công tớ tiền quét dọn bệnh viện nhá , mà tớ không ở lại để đi off đâu, tớ đi "chỗ khác" . À mà nhờ cậu xem hộ profile của bác sỹ Hương Nhu hộ tớ cái, từ hồi được bác sỹ chữa khỏi bệnh ngày ngày cứ thấy nhớ nhớ bác sỹ thế nào ấy . Nhớ cái phong cách hồn nhiên, giọng điệu xì tin, từ ngữ nhí nhảnh của bác ấy. Hỏi khí không phải nếu bác sỹ ấy sinh năm 87 thì tớ...tớ...tớ phải vi phạm quy định bệnh viện cậu mất thôi
    Welcome bịnh sĩ này đã chở lại. Hà, mừng hết lớn luôn. Đang lúc bv ế ẩm, dzô đây, hnhu khám cái coi.
    Chà, bịnh nặng hơn gùi nè. Còn mang thêm bịnh mới: bịnh tâm thần. Hahhaaaaaaaaa................
    Kệ, bịnh gì cũng chữa ráo á. Chỉ mong muốn một điều, binh nhân đừng có hết bịnh. Bởi lẽ, bịnh nhân hết bịnh gùi, bs này, biết khám bịnh cho ai!
    Giờ, hông tám nữa, nghe chiên dziên tam lý kê toa nà :
    Bệnh tâm thần nặng như dzầy, chỉ có mỗi cách, dzô - ga bv này, ngày tám bận, mỗi bận, tám giờ. Tất cả...thời gian đó, đổ hết dzô siêu sắc thuốc. Đổ thêm dzô tám chén nước, nấu đúng tám giờ, cạn còn, tám tô, chia thành tám lần uống. Uống đủ tám thang như dzầy, chắc chắn sẽ trị dứt chứng tâm thần. ( Nhưng cũng chắc chắn, sẽ lòi ga thêm, một bịnh khác, cũng chắc chắn, hông kém phần nghiêm chọng hơn. )
    Hhaaaaaaaaaaaaaa...................


    Được tieuhuong87 sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 17/01/2009
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    .........
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Én, hnhu chuẩn bịnh cho Én ha.Coi, bịnh này là sao ta. À, biết gùi, Én đang nóng trong người dữ lắm nà. Mụn nổi tùm lum! Mà lạ, mụn lại nổi xếp hàng ngang thẳng tắp. Chà, bịnh nan y đây! Hhahaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..................
    Kê toa: Hái lá đám rau má xanh rì của Doankhucthu, xay nhuyễn, uống dzô. Chừng nào, uống hết đám gau má đó, mụn sẽ bị tiêu trừ. Hhaaaaa, chúc én có làn da mịn màng, chong mấy ngày xuân này.

Chia sẻ trang này