1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết mình có nghi oan cho em không ? Các cao thủ tình trường sáng suốt vào phân tích dùm !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sokhanh1, 08/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sokhanh1

    sokhanh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai nói gì mặc kệ , quyết định là do mình thì cái mục tư vấn tình yêu này tồn tại làm gì ?
  2. babysara

    babysara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    xin nói thế này ah , mời bạn Sokhanh đọc cho kỹ để hiểu câu của chị An nhé : mọi người trên này ko phải là người trong cuộc và chỉ cố gắng đưa ra lời giải thích/tư vấn theo ý họ là hợp lý nhất ; bác là người trong cuộc bác đọc tất cả những tư vấn đó; tự cân nhắc trong trường hợp của bản thân mà đưa ra quyết định (đó gọi là quyết định do mình) !
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Oh!
    Mình cực ghét những đứa
    Hơi một tí là ghen
    Hơi 1 tí là nóng. Xôi hỏng bỏng không
    Hơi một tí là nghi ngờ, là mất lòng tin
    Hơi một tí là buòn
    Đàn ông có lắm thứ để làm. Những đưá rảnh hơi ngồi nghĩ mấy việc vặt vãnh thì không phải đàn ông
    Ko đáng để yêu!
    (Lâu ngày vào Cốc chém gió phát!
  4. Chan_dat_loi_ruong

    Chan_dat_loi_ruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ " chơi chán về ai giữ" !
  5. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bác này nói đúng ý mình thế!
    Em phải vote cho bác đầy sao mới được, hờ hờ!
  6. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Học Tào Tháo à. Tình yêu cực đoan nhỉ, hơi tí là bỏ mà bỏ không thương tiếc. Sợ thật đấy, đúng là chém gió có khác . Niềm tin cảm tính không phải là niềm tin, nó chỉ là sự thoả hiệp với chính mình.
    Tất nhiên, căn bệnh nào cũng có triệu trứng của nó, không có lửa làm sao có khói. Tôi không tán thành ghen tuông vô lí, nhưng cũng chẳng tán thành cái ý kiến không được ghen tuông. Thiếu trách nhiệm với tình yêu của mình cũng không được.
    Ghét mấy thằng chém gió
  7. sokhanh1

    sokhanh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thôi mấy bác đừng tư vấn nữa ! Xong rồi ! Nghĩ lại cũng kịch tính lắm ! Mới đầu em bảo em thương anh Tuấn !Sau đó em khóc quá trời ! Mình nói khéo vài câu ! Thế là em ôm mình ! Xong ! Huề rồi ! Tối này đi chơi với em !
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng vàng: Đá.
  9. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Chú nghi oan quá đi chứ.
    Thêm nữa anh thấy chú có cái tính rất...đàn bà là hay ghen.
    Chỉ có đàn bà mới phải ghen, anh em mình mà ghen thì hoá ra mình ngắn nghĩ như ...đàn bà à.
    Đàn ông phải tự tin, ghen là biểu hiện của mất tự tin.
  10. sokhanh1

    sokhanh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Không có gì đá cả ! Mới đầu em nói lẫy !

Chia sẻ trang này