1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Mà em người đời thường/ Biết là anh có ở"

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi maybeU, 08/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tôi không liên quan gì đến chuyện của hai người. M làm ơn đừng tự thể hiện bản thân quá mức ra như vậy và cho tôi xin hai chữ "bình yên"! Tôi có thể hiểu đúng về M, nhưng ngưòi khác thì chưa chắc thông cảm đâu.
    Trong trường hợp chưa thực sự tự tin về những gì M đã, đang và vẫn khẳng định về bản thân thì xin mời M cứ tự nhiên nói, tưởng tượng, đe dọa, xúc phạm và làm bất cứ điều gì tùy thích! :)

    P/S:
    1. Đừng lôi tên tôi vào đây!
    2. Nên cân nhắc khi gọi người khác là "người tình".
    3. Tôi sẽ không có thêm bất cứ trả lời nào.

    Chúc M vui!
  2. auduongyhue

    auduongyhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    em có liên quan chứ, không từ em thì cậu ta chẳng việc gì kiếm đủ mọi cớ để gây chuyện tới anh.
    còn về tưởng tượng, đe dọa, xúc phạm và làm bất cứ điều gì tùy thích, điều đó em tự hỏi lòng và trả lời cho riêng mình vậy. anh thì chí ít đã có đủ sự trả lời cho riêng mình. gọi em để nói cũng là chuyện chẳng đặng đừng.

    tự thấy, chuyện xưa vốn là dĩ vãng, chẳng qua cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng.
    bất đắc dĩ mới để em lên tiếng vậy. anh không muốn phức tạp hóa những gì, thế thôi.

    cảm ơn em đã lên tiếng.
    chúc mọi sự an lành .

    tuyệt biệt.
  3. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    hãM Sát



    đôi mắt hắn đã vằn lên tội ác
    rủa hận bằng ngôn ngữ của tịch ca
    gọi hình bóng quỷ đi ra
    xác
    đau đáu nhức máu tà
    nức thây

    nụ người tàn ở giữa ngày
    nhe ra hoang cảm một bầy cổ liêu
    tâm thức hắn đã đỏ gằn lên, sặc ám
    cốt rung sôi và mủ rục rịch cuồng.

    một ngày, lạ với nỗi buồn
    chém, cho sắc - nét trầm muôn hủy hoài
    cắt, cho đứt - mực phai phôi
    siết, cho kiệt cả mọi loài trong tay.

    chiều hôm nay, hắn nghĩ về cái ác
    thấy thần tình côi đĩ giữa thuần lương
    niệm sầu bốc não tang thương
    ái, ân-ngả NGhiệt-vô thường-chính đây.

    này là chung-thủy như mây
    màu yêu thế kỷ chết ngay luân hồi.
  4. lelylan

    lelylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này lại nhớ đến bài Buồn của aphilong ngày xưa đăng ở box Thica
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Em không trách dẫu anh chẳng nhớ


    Hà thành Tết này như không mưa xuân
    Nắng nhạt nhòa như không hồng đôi má
    Gió không đủ xui bước chân vội vã
    Hương không đủ trầm cho nỗi nhớ gọi tên

    Một bài thơ anh có dành cho em?
    Hơi ấm dịu dàng anh có đợi em ấp ủ?
    Em không trách dẫu anh chẳng nhớ
    Xuân vẫn đang về trong tha thiết yêu thương…
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Em phải làm gì bây giờ hả anh?
    Bầu trời thì xanh, dòng sông nước trong xanh
    Dưới chân em,
    cỏ cũng xanh, mềm mại
    Trên cành, lá xanh khe khẽ hát,
    chim líu lo…
    Chỉ có em sau khung cửa
    Màu xanh
    Chỉ có em
    Mong manh
    Nấp trong căn phòng trống
    Tay đan tay những sợi thời gian tê tái
    Rối tung, dại khờ
    Một ngày có 86400 giây
    Một ngày có 86400 sợi
    Dệt vào tim
    Khắc khoải
    Se sắt
    Bão bùng
    Em hé mắt nhìn qua tấm rèm voan màu trắng
    Thấp thoáng bóng ai qua
    Thấp thoáng tiếng ai, em chưa từng gặp mặt
    Mùa mới về thao thức,
    Em xòe hai bàn tay mải miết kiếm tìm
    86400 sợi
    Dệt nên màu thần thoại
    nhuộm tím ngát hồn em.
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Cảm xúc tháng Tư
    - Tặng em gái –


    Mây và sương trên tóc
    Mưa và khói trên mi
    Tháng tư buồn bảng lảng
    Ngày đêm lặng trôi đi


    Mắt em trong như ngọc
    Che sầu đọng xa xăm
    Đường xa còn khúc khuỷu
    Đích đến còn ngóng trông…


    Chị tu trừ kiếp trước
    Kiếp này hóa đá mòn
    Mắt dẫu không nhỏ lệ
    Thương em trĩu nặng hơn


    Cũng ai miền cô đơn
    Vẫn âm thầm mơ mải
    Mong môi cười em gái
    Đánh đổi cả thế gian


    Tháng tư chẳng dỗi hờn
    Người thương người ở lại
    Biệt ly và xa ngái
    Yêu dấu với tương phùng...

    Đời dẫu biết vô chừng
    Vẫn tin điều mãi mãi...
  8. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi, vô đây mần thơ và rủ nhau đi nhậu đê. Nhậu xong xắn tay áo oánh ghen cũng được, hehe.
  9. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Xếp lại

    Tôi ngồi xếp lại câu thơ ấy
    Xếp lại thanh âm
    Xếp lại vần
    Xếp lại dáng xiêu hàng mỏng mảnh
    Xếp lại nét nhòe giọt sầu ngân

    Tôi về chép lại bài ca ấy
    Xóa hết hư vô, sương khói trầm
    Đốt cả tình thơ, tàn tro lạnh
    Tri kỷ lạc nhau chuyến âm thầm…
    <FONT class=imageattach face=[/IMG]
    Xóa nốt lặng,
    trầm vương vất hơn
    Khuya nghe giọt nhịp cung thứ hờn
    Xóa hiu hắt, nhòe đêm thẳm
    Canh thâu lên khúc, ướt phím buồn.
    - HN, 20/5/2011 -

    --------

    Không lời



    Trầm ơi bồng bềnh trôi
    Buồn ơi lặng bờ môi
    Thanh âm nào nát vỡ
    Long đong một khoảng trời

    Phôi pha chưa kịp lắng
    Úa tàn chưa kịp loang
    Thét gào chưa kịp xé
    Âm thầm chưa kịp tràn

    Nuốt từng cơn đắng khô
    Nuốt từng giọt lặng khan
    Dòng tiếp dòng chảy ngược
    Chông chênh nào đa mang

    Bóng chiều gom hơi ấm
    Nói cười thê thiết đau
    Trăng nhòa rơi trên đỉnh
    Miên man
    Sầu!


    - HN, 13-06-2011 -
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Tại Tháng 5

    Nỗi đau em tình cờ
    Nỗi đau vô tình quá

    Len lén sao đầu hạ
    Hé mắt qua rèm mây
    Đêm trăng lơ lửng trôi
    Chở nỗi buồn hiu quạnh
    Màn trời thăm thẳm thế
    Nỗi nhớ nào không tên…
    <FONT class=[/IMG]Nào phải lỗi tại anh,
    Tại con tim yếu đuối
    Tại tháng 5 nông nổi
    Mùa thu xa quá rồi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này