1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tân Xuân Kỉ Sửu - Tặng Thư Pháp miễn phí

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi loa_ken_den_si, 10/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    nếu có thế E xin bác hai chữ " BẢO LINH " ! Đó là tên F1 nhà E ! Cháu mới chào đời và cũng là niềm tự hào của E đấy ah !
  2. tinhvatien1

    tinhvatien1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chỗ "bẹn" Văn miếu có WIFI sao ấy nhở, giờ này vẫn "Vịt con OL" cơ mà.
    Hay là free nhiều quá óm roài!
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cụ LOA viết free hơi bị nhiều
  4. khuatlao76

    khuatlao76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    1. Ngày xửa ngày xưa, ở nước Pế Pì Háng có hai bà cháu nhà nọ chẳng biết ở đâu đến cư ngụ giữa xóm Hiền, dân làng cứ gọi rồi quen dần với cái tên bé Loa Đen và bà Cả Sì. Nhà nghèo lắm, chỉ có con trâu làm bạn, cậu bé Loa cứ sống như thế, lớn lên trong tình thương yêu của bà sức thổi của hạt cơm hạt gạo.
    [​IMG]
    3. Chí hiếu học của chàng nô nức tiếng đồn. Nghe ở chốn Bồng Sơn có bậc thầy Hoạt Phật tốt chữ, chàng lặn lội đến tận nơi theo học.
    [​IMG]
    4. Chàng học tập ngày càng tiến tới. Chính sách thuộc làu làu, bảng chữ cái dưới tay chàng dường trở thành từng hồi hoa thơm **** lượn. Thấy anh học trò yêu tiền đồ xán lạn, đại sư Hoạt Phật lấy làm yêu lắm, đồ gả cho con gái xinh đẹp của mình.
    [​IMG]
    5. Nhưng trong sâu thẳm của chàng trai dường như vẫn luôn dành cho Thư Pháp. Nhìn chàng ngày đêm ra giấy vào nghiên, xác thân tiều tụy, ai cũng chạnh lòng.
    [​IMG]
    6. Thấm thoắt năm Trâu đã đến, đúng vào lúc thế sự khó khăn, tiền lương tiền thưởng cũng đôi phần lao đao bê trễ, ấy vậy mà lòng yêu con chữ xứ Nam vẫn chảy rừng rực. Thương bà lang thang cơ nhỡ, chàng Loa đành thu lều chõng, xếp bút nghiên, vung roi ra lề phố.
    [​IMG]
    7. Càng viết càng hăng, phen này ông quyết đi buôn cối, chàng mong ngày trở về với lưng vốn đủ làm quà cho bà, sửa sang quán xá rồi lên kinh ứng thí khóa sau.
    [​IMG]
    8. Nhưng thật không may, mọi ước mơ tan tành như nồi đất tuột, những cố gắng ngày qua giờ đã không cánh mà bay. Chàng bị mất cắp trong một đêm quây quần bình thơ với chúng bạn, ra đi mà quên không khóa vali hòm xiểng, nghe đồn tiền của chàng bị tay chân của Năm Sẹo chôm chỉa.
    [​IMG]
    9. Ngơ ngác túng bấn bên lề đường, bơ vơ giữa cuộc hý trường đang thử gan nụ cười chiến sỹ, chàng Loa tính chuyện về quê. Ngờ đâu lúc này đây chú trâu, người bạn thuở bé bỗng cất lên tiếng khóc. Chàng Loa cảm động mà chưa hiểu tại sao!!!!!!!!!!!!!!!?????????????
    [​IMG]
    10. Đã đến lúc trả ơn cậu chủ, chú trâu rùng mình hóa thành một chiếc Vespa mới khự, trước sự trân trối của chàng.
    [​IMG]
    11. Tri ân con trâu, người bạn thuở nhỏ, chàng gạt nước mắt trở về cố cư. Chiếc Vespa luôn bên cạnh, và Lư Trà Quán từ đó trở thành nơi chàng luyện rèn Thư Pháp, là nơi trao đổi xe ong. Mỗi năm hoa đào nở là một sự minh chứng cho quyết tâm thành tài của chàng. Năm nay, năm Sửu, nhớ bạn xưa, một chương trình viết thư pháp miễn phí cho toàn dân đã được chàng khởi xướng long trọng. Nghe nói chàng muốn đi tu tại chùa Chim, và chiếc Vespa ngày ấy vẫn luôn giữ bên mình, ngay cạnh lời kinh tiếng kệ!
    MỘT PHÚT NGẪU HỨNG CÙNG CỤ LOA
    Được Khuatlao76 sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 19/01/2009
  5. khuatlao76

    khuatlao76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    http://www.vespafriends.com/forum/showthread.php?p=26322
  6. khiemnortel

    khiemnortel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    cụ cho e xin thêm viên gạch cạnh nhà cụ 10
  7. k7610

    k7610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Xin chữ thư pháp giờ này có muộn quá không nhỉ ?
    Nếu được cũng cho xin mấy chữ nhá.
    xin cái địa chỉ để qua lấy

Chia sẻ trang này