1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống ở Sài Gòn

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi tieuthuvuive, 12/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Cứ thử đi, SG sẽ làm em trường thành ra nhiều đấy chứ, có gì đáng sợ đâu. Ngược lại những người đã sinh ra và lớn lên tại Sài Thành như chị. đi về các vùng khác thấy yên bình hơn, thích thật đấy nhưng không thể ở lâu được. Vẫn nhớ đến cái chộn rộn, ồn ào và vội vã của Sài Gòn.
  2. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Ô. Thế hóa ra bây giờ không ở Sài Thành nữa à?
  3. phobienCranh

    phobienCranh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sống ở Sài Gòn được 6 năm, nhiều lần muốn từ giã để về quê cắm câu nhưng cái ma lực của chốn Sài Thành níu kéo cuối cùng vẫn quay lại SG.
  4. binhsuHN

    binhsuHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em thấy Sài Gòn đc đấy chứ! Quê em lắm thằng đi học, "từ quê ra phố" rồi thành ra "hư" ở đất SG, thằng nào k hư thì lại thành công. Ấy, nhiều cơ hội thế còn j.
    H em chỉ thích về quê bởi cảm giác trở về nhà thôi, chứ học hành và làm việc thì SG vẫn hơn!
  5. phobienCranh

    phobienCranh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn cho ta nhiều niềm vui và cũng nhiều nỗi buồn, vui thì muốn ở lại còn buồn xách giỏ bỏ về quê chơi. Về quê thì lại nhớ những quán cafe mình từng ngồi "gồng" với lũ bạn và cũng có rất nhiều kỷ niệm, và nơi đây cho ta kết thân được nhiều bạn. Sài gòn tình yêu và nỗi nhớ...
  6. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn ồn ào và Tôi lặng lẽ.
    GIa đình có gia đình, nhưng thiếu bạn bè , lãng quên đam mê của mình. Cuộc sống trở nên tẻ nhạt.
    Thời gian trưóc cũng đã vào sg công tác vài lần, đã hưởng 1 cái tết buồn tẻ, chán ngắt. Mặc dù bên gia đình là niềm hạnh phúc vô bờ bến, nhưng mọi người lại ko hiểu rằng mình có tuổi trẻ, có đam mê và ham rong ruổi. Cứ trói buộc đôi chân mình bằng lời nói. Để rồi, với mình ấn tượng về SG chẳng có gì, bụi bẩn, ồn ào,kẹt xe, nắng vỡ đầu, mưa thủng nóc nhà .......và chỉ còn lại nỗi lòng của kẻ cô đơn .
    Giờ cũng đang lắng nghe mưa SG, nặng trĩu. 1 tháng chỉ quanh quẩn biết mỗi 2 con đường. Thèm lang thang, uống 1 tách cafe thôi, thèm ra đg hóng gió cho bớt ngột ngạt Nào thì, cướp giật đầy đường, nào thì giết người.........bla bla những lý do để mình không ra đường. Rồi thì nghe mãi cũng chán. Ở nhà cho xong.
    Thèm được đạp xe giống khi ở Hn, thèm mua chiếc xe đạp vậy mà........nói chung là thèm tự do .........
    Liệu sau nữa mình còn quyết định gắn bó nơi đây không?
  7. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Mình đã lên Sài Gòn được 5 năm rồi, mỗi khi rời Sài Gòn là mong được trở về, có lẽ Sài Gòn cho mình một thứ tự do mà mọi người luôn khao khát.
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Sống ở SG, vẫn nghĩ về nhau, vẫn đứa này hỏi thăm đứa kia nhưng có khi cả nửa năm chẳng gặp nhau lần nào.
    Có thể hàng tuần vẫn đi ngang con đường mà văn phòng bạn nằm chễm chệ ở đó. Có thể ngày ngày bạn vẫn đi ngang con ngõ dẫn vào nhà mình...có thể trong cùng một buổi chiều cùng lần lượt đến làm việc tại một cơ quan nào đó....có thể..... vậy mà hơn một năm vẫn chẳng lần nào gặp nhau.
    Sống ở Sg, nắng nôi, bụi bặm, ngột ngạt và bon chen.... một buổi sáng đứa này í ới đứa kia về thông tin của một đứa khác.... thế là điện thoại đổ rần rần từ văn phòng này qua văn phòng nọ, từ mobi nọ đến hand fone kia.... cuộc chuyẹn trò cũng chóng vánh như vài nhịp cầu thang....thế cũng đủ vui, đủ toe toét, đủ an ủi và đủ yên tâm....
    Sống chung thành phố, gần xịt mà....nhớ nhau ghê.
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 10/06/2009
  9. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Sống ở SG ồn ào, bụi bặm, cứ đến giờ cao điểm lại kẹt xe.
    Sống ở SG cứ đến mùa mưa là lại lo nơm nớm, mưa to thì ngập đường, chạy xe không khéo là tắt máy dẫn bộ mệt mỏi.
    Sống ở SG càng về đêm đường phố càng nhộn nhịp, mọi người ăn mặc đẹp đẽ đổ lên quận 1 đi dạo.
    Sống ở SG chỉ cần tụ tập vài người là kéo nhau vào quán cafe ngồi buôn chuyện, chọc phá nhau.
    Sống ở SG nhộn nhịp những ngày lễ tết.
    Có những lúc bực bội, buồn chán, cáu gắt với những lô cốt chắn đường, muốn thoát khỏi SG càng nhanh càng tốt.
    Đến giờ thì...
    Chợt nhớ đến câu thơ: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn..."
    Ôi, nhớ...!

  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Là gì nhỉ?
    Là luôn luôn nghĩ rằng, ngày mai thức dậy, khi mặt trời lên sẽ là một ngày tốt hơn. Tốt hơn với mình và với tất cả những người mình yêu.
    SG muôn mặt. Thỉnh thoảng vẫn ngồi ngâm nga hát ... SG chưa xa đã nhớ...
    Ấy vậy mà vẫn có nhiều lúc, chẳng hiểu sao trào nước mắt.

Chia sẻ trang này