1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ghét đàn ông sinh năm 1974

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi cafealone, 12/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    kết thúc của bạn buồn quá, anh hổ sao lại có những suy nghĩ thế được nhỉ? anh nói bạn rất tốt, anh có cần nhất thiết cũng phải tốt lại với bạn bằng cách chia tay bạn ko?
    Mong là anh ấy sớm nghĩ lại và quay về.
    Mong bạn thêm nhiều nghị lực chờ đợi.
    Mong bạn bình yên.
  2. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng nhắn cho ông ý một cái tin mà biết chắc sẽ chẳng có reply, nhưng cứ thấy điện thoại báo tin đã được nhận là lại thở phào nhẹ nhõm.
    Đôi khi đi qua những con đường quen, những nơi có ít nhiều kỷ niệm lại thấy chạnh lòng. Vẫn nhớ rất nhiều nhưng biết có lẽ chẳng thể thay đổi được gì.
    Đôi khi đi một mình trên phố bất chợt ngó trước ngó sau tưởng tượng ông ý đang đứng ở một góc nào đó nhìn mình. Thì tại có những lần giận nhau đến mấy ngày nhưng đến lúc làm lành lại ông ý kể vanh vách trong mấy ngày ấy mình làm gì, với ai, đi những đâu nên bây giờ mình cứ tưởng bở...:(
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Thường thì ghét của nào trời trao của ấy
  4. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Chịu rồi, giai già dễ tự ái mà. Mà đang ở cái tuổi đã phải "có đủ thứ" rồi, mà vẫn còn thiếu thốn nhiều thì sẽ sinh ra dỗi vặt. Hiện tượng tâm lý bình thường thôi,
    Tuổi này cần tôn trọng họ nhiều hơn, vì lòng tự trọng của họ rất cao. Mặt khác, họ lại ngổ ngáo và ngớ ngẩn như thanh niên mới lớn.
    Ngoài những biện pháp chung như các gia đình vẫn thực hiện, thì tốt nhất là thực hiện biện pháp như này: nhịn -> mỉm cười -> nhịn -> mỉm cười ->..... lặp tiếp đến hết đời.
  5. tranvufam

    tranvufam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi bước chân phiêu bạt nay lại về với mái nhà 7X.
    Quả thật ngôi nhà 7x luôn mang lại cho mình một cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.
    @cafealone: Bạn hiền ơi.
    "Thương nhau cho ngọt cho bùi,
    Ghét nhau cho củ sắn lùi vấn vương"
    Hì.....chẳng nhớ lắm, tự dưng thấy cảm xúc cứ dâng trào và viết đại như vậy.
    Và tôi luôn mong cầu bạn sẽ được bình an trong tâm hồn, và những kỉ niệm đã qua luôn là kí ức đẹp đẽ để bạn, tôi và mọi người sống tốt đẹp hơn.
    Vài dòng tâm sự không diễn đạt hết niềm tâm sự.
    Rất muốn tặng bạn những khúc tâm tình (hì...giao hưởng Việt Nam tuyệt hay theo ý mình thôi). Có lẽ rằng giúp bạn được phần nào.
    Chúc bạn một tuần thiết tha với cuộc sống và công việc.
    Thân ái.
    Trần Vũ
  6. xuanchin

    xuanchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ tuổi nào cũng có điểm mạnh, điểm yếu. Có thể đàn ông sinh năm 1974 có những điểm chưa được như bạn nói nhưng mình nghĩ bù lại, chắc chắn họ cũng có nhiều tính tốt. Không ai hoàn hào mà .
    Mình thì thích tuổi 74 nhưng chẳng quen được anh nào.
    backtolove103@yahoo.com
  7. nhoccon9884

    nhoccon9884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    bác chủ top ơi nếu có ghét thì cũng phải cười mà bảo thích chứ "ghét của nào trời trao của ấy" đấy...hà hà
  8. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
  9. tranvufam

    tranvufam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
  10. hieu_cech

    hieu_cech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Phù .... Máy quá mình không phải 1974 ... Nếu không bị oan uổng hehheh....

Chia sẻ trang này