1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Slumdog Millionaire - Xứng đáng với 4 giải quả cầu vàng!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi vulh_bk, 13/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    đây la? 1 trong số bộ phim đọng lại cho em nhiê?u ấn tượng nhất (cái kia la? Benjamin). Thực sự la? hay ngoa?i sự mong đợi cu?a em
    Tuy nhiên thi? vâfn có 1 hạt sạn. Cái đoạn va?o nha? vệ sinh thi? đúng la? vô lý thật. Theo như nhưfng CT mi?nh xem thi? pha?i chọn final answer trước rô?i mới nghi? ít phút.
    Ngoa?i điê?m đấy ra thi? ko co?n 1 nhược điê?m na?o khác, gâ?n như 1 perfect movie
    @Q. Long: kết thúc như vậy đẹp rô?i anh co?n muốn thế na?o nưfa. Chă?ng lef muốn Jamal bị ta?u cán chết . Theo em nhưfng phim kiê?u na?y thi? nên có happy ending
  2. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Phim này thật sự không có gì đặc sắc.
    Theo tớ nó đoạt giải vì tính nhân văn + đánh vào sự háo hức khám phá cuộc sống của tầng lớp hạ lưu của đất âu mỹ mà thôi.
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Chẹp! hôm rồi đi xem lại ngoài rạp phim này vẫn hay!! thấy mọi người tranh luận sôi nổi nên làm vài phát cho vui chuyện.
    Bạn gì gì Poly trong cái bài lúc đầu nói, tuy lúc đấy chưa có biết là Slumdog có thể được chiếu ở VN nên đưa ra ý kiến như vậy, nhưng theo mình là có cái nhìn khá phiến diện về con người, chế độ cũng như quản lý văn hóa của VN.
    Về bộ phim....phim hay không phải bàn cãi..hay ở những điểm nào..cuộc sống như một trò chơi lớn...trò chơi cũng như cuộc sống..hai cái đó ***g ghép vào nhau. Hay ở chỗ từ những cái chân thật, bình dị cũng chở thành nghệ thuật...các đồng chí nào cứ mơ mộng những cái cao siêu..kỳ quái..lạ thường mới làm nên nhưng sự mới lạ thì nhầm to..nghê thuật bắt nguồn từ những thứ tầm thường nhất mới là những nghệ thuật có sức sống mãnh liệt...tôi nghĩ việc Slumdog được đánh giá vượt hơn Benjamin trong mùa vừa rồi cũng là dẽ hiểu, nước Mỹ và điện ảnh Mỹ đã có quá nhiều những bộ phim nội dung huyễn hoặc và sự dị thường (rất nhiều phim hay chứ không phải là chán) khi mà mô tuyp đã không còn lạ nữa thì một bộ phim thể hiện những nội dung trần trụi, bình thường..nhưng không ít tính thi vị lên ngôi là chuyện đương nhiên.
    Bộ phim như kiểu một câu chuyện cổ tích hiện đại...thường thì cổ tích chỉ dành cho trẻ con..người lớn không bao giờ tin vào cổ tích..và cũng không hứng thú lắm..nhưng có những câu chuyện cổ tích luôn cuốn hút người xem..về nội dung..về cách kể..ta có thể lấy An Đéc Xen làm ví dụ..ở đây..đạo diễn có những khả năng tương tự.
    Tính nhân văn luôn là tính được con người đề cao...chính bộ phim làm cho người ta phải trao cho nó từng đấy giải thưởng...
    Về một số tình tiết vô lý trong phim thực ra tôi xem cũng biết, nhưng đối với tôi nó chả ý nghĩa gì lắm...các nhà đạo diễn có quyền bỏ qua một số sự có lý để đạt được sự thể hiện trong thủ pháp nghệ thuật, ở đây mục đích của đạo diễn được thực hiện tốt..đối với một người nhìn bộ phim một cách tòan diện thì có thể thấy những sự vô lý đấy hoàn toàn không là gì cả..và có thể nó không hiện hữu..còn đối với những người xem để tim ra lỗi thì tất nhiên là có, thực ra phim nào cũng có...mà sự vô lý trong phim không phải là bất cẩn..mà là cố ý.
    Nhận tiện quảng cáo cho 1 trong những phim mình rất thích "ngày thứ 8", phim Pháp...cực xúc động...thỉnh thoảng có chiếu ở Fansland..hoặc tìm mua đĩa giờ hơi khó.
  4. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Kiểu phim xem 1 lần rồi thôi
    Lúc xem ấn tượng đoạn đối thoại có vợ chồng người Mỹ và ông Cảnh sát bảo vệ. Và một cái câu thoại ở đầu phim. Nhưng xem xong thì lười ko muốn và ko có hứng tua lại để xem nữa.
  5. Moscovitz

    Moscovitz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy phim khá giống với Người đua diều - The Kite Runner :D. Cùng nhấn mạnh bối cảnh XH, giàu tính nhân văn, cộng với cốt truyện và cách thể hiện đơn giản mà hiệu quả nên dễ làm cảm động cho khán giả số đông, tuy thế không có gì mới lạ hay tinh tế sâu sắc.
    Việc Slumdog Millionaire đc Oscar cũng gần như 1 Susan Boyle phenomenon :D
    Được moscovitz sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 16/05/2009
  6. meoluoihanoi

    meoluoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại thấy film rất hay, tối qua vừa xem một mạch đến khuya, film chân thực, sâu sắc, xúc động, bọn trẻ con trong film đóng hay thật, thích nhất cậu bé đóng Jamal hồi bé. Đâu phải nghệ thuật là cần phải cao siêu đâu, nghệ thuật có thể xuất phát từ những thực tế trong cuộc sống. Tự dưng xem film này nhớ nhớ đến 1 cuốn truyện mình rất thích là truyện Không gia đình, nhưng film này trần trụi hơn, khắc nghiệt hơn và rất xúc động
  7. thismyname11

    thismyname11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    1
    Thế ngoài tính nhân văn ra một bộ phim đặc sắc cần cái gì hả bạn?
    Ấn Độ thì liên quan gì đến Âu Mĩ ở đây.

    Phim hay, kết cấu kịch bản tương đối chặt. Hướng thể hiện khá mới mẻ... thích vụ cầm máy full HD chạy theo đám trẻ ở đầu film.
    Đoạn cuối xử lí hơi đuối, đi vào lối mòn.
  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Câu trên chắc phải cách ra thế này mới đúng ý tác giả:
    "đánh vào sự háo hức khám phá cuộc sống của tầng lớp hạ lưu - của đất âu mỹ mà thôi."
    Nghĩa là dễ thành công ở thị trường Âu Mỹ hơn, chứ còn dân VN thì có khi còn lắm cảnh nghèo rớt mồng tơi khổ rơi nước mắt hơn nhiều, xem ko xi nhê (chắc lại phải thêm câu "đánh vào sự háo hức khám phá cuộc sống của tầng lớp nông thôn / nghèo khổ - của dân thành phố tại VN")

Chia sẻ trang này