1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em muốn được YÊU.... Giúp em chuyện này với ạ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yukihide_mori, 13/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Em biết tại sao người lớn lại không chấp nhận em không?Tại người lớn là những người có kinh nghiệm và biết nhìn người.
    Em bảo em vẫn còn cảm xúc ư? Lúc nào em chả có cảm xúc, có mất đâu mà còn?
    Những người yêu cũ nhiều lắm, đừng dằn vặt kiểu này. Mệt cả mắt.
    Và nghe giả tạo lắm.Đọc thêm vài trang mới thấy. Đời đúng là có nhân quả đấy. Cứ chờ mà xem. Sống thế nào, thì sẽ được người khác đối xử thế ấy. Chả trách ai được.
    Được ke_chien_bai sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 14/01/2009
  2. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    đúng rồi, người yêu cũ thì nhiều lắm, cứ đi với thằng này lại nghĩ tới thằng kia như thế này thì có mà thành đỏng đảnh, tập trung vào một người thôi cho nó trọn niềm vui.
  3. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ nhất : cực kỳ chân thật
    Lần thứ hai: hầu như chỉ là tình cảm gần gần với thương hại
    Lần thứ ba: trống vắng chiều nay sao 1 thời gian vật vã, vết thương từ lần thứ 1 + lương tâm cắn rứt từ lần 2 khiến tác giả muốn tìm 1 chỗ dựa bình yên nào đó để nghỉ chân trước khi chạy tiếp
    Túm lại, chỉ có chuyện lần 1 chấp nhận đc là ; 2 lần sau này em nghiêng về cảm nắng thì nhiều hơn
    Biện pháp: có 3 sự chọn lựa cho bà chị
    1:- chấp nhận làm kẻ bất nghĩa (với anh chàng tội nghiệp thứ 2 kia ).... ráng giữ cho bằng đc cái bến đỗ an toàn đang tới, cấm chạy nhảy lung tung dù chỉ là trong tâm trí
    2:- Có trách nhiệm với hành động của mình: tiếp tục nuôi dưỡng mối QH với anh thứ 3, còn với anh thứ 2 thì chịu khó tìm cơ hội thích hợp để ra đi mà chàng hông có bị sock, hoặc chí ít là giúp chàng vượt qua cơn khó khăn do chính mình gây nên lúc này.... (Trường hợp này là phải cho anh thứ 3 ấy đọc cái topic này nếu không dễ bị hiểu nhầm là bắt cá hai tay lắm đấy , nếu anh này chị thật và có suy nghĩ chín chắn thì mọi việc sẽ dần dần tốt lên thôi )
    3:- Tạm thời án binh bất động 1 thời gian, tránh xa cả 3 người để lắng đọng tâm hồn mình lại, rồi khi ấy hẵng quyết định cũng chưa muộn
    * Kinh nghiệm cá nhân để thôi ko còn nhớ anh thứ nhất: chỉ cần nhớ đc 1 chữ CHÁN thôi là đủ, khi trong lòng đã chán rồi thì ko ai thấy hứng thú để tiếp tục bất cứ chuyện gì cả?
    Àh mà em nói câu này bà chị đừng có giận: có khi nào chị tự xét lại bản thân mình có điều gì ko phải không mà đi đâu cũng bị gia đình bạn trai phản đối là sao vậy?
    Cái avata của bà chị đẹp thật đấy, coi thật là mát mắt, rất là nghệ thuật
    Được MaiTrang84 sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 14/01/2009
  4. swordsaint

    swordsaint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Híc, đọc đau cả mắt. Chưa được 1 nửa, nhưng thấy phức tạp quá, thứ 1 bạn sang 1 nước Đông Âu, được đi đây đi đó mở mang tầm mắt, dán mặt vào anh giáo làng làm gì. Thứ 2, mẹ anh ta "thảo mai" thế thì con bà ta không giống 9 thì cũng giống 6, 7. Không nên tin. thứ 3, cái con bạn gì gì đấy, nếu bạn chấp nhận được chồng bạn đã bóc tem đứa khác rồi thì hãy tiến tới, vì chắc chắn anh giáo làng đã thịt con bé kia rồi, em rất hiểu loại con gái như con bé đây....
    Mới yêu nhau mà lắm chuyện thế này thì yêu làm gì, nghỉ đi, đời còn dài, giai còn nhiều.
  5. nobodyelse

    nobodyelse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn một bài trong box tâm sự... đọc và suy ngẫm chút bạn nhé
    [topic]1119201[/topic]
    Được nobodyelse sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 14/01/2009
  6. jiraiya

    jiraiya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    doc bai cua ban va to thay the nay
    bạn yêu ai trong 3 người đấy, nguời thứ 3 là mới nhất, bạn có dùng anh ta để lấp chỗ trống ko? rồi bạn nói anh ta ít hơn bạn 2 tuổi, vậy như bạn nói " anh ta nói với bạn là tớ yêu ấy, liệu cái đó có thể la do anh ta kém tuổi bạn, nên chưa tiện nói thì sao, tớ thấy mọi nguời ko ai để ý đến chi tiết đó cả. mình thấy ng thứ 1 vô trách nhiệm, ng thứ 2 cũng bỏ bạn rồi ra đi, ng thứ 3 hơi có trách nhiệm, mình thấy thế cũng hay, vì khi bạn có đc ng đó thì đó là ng có trách nhiệm, chúc bạn may mắn
  7. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    @Maitrang84 : Người lớn k chấp nhận em trong trường hợp thứ nhất là do cô em gái của anh chàng kia vu oan cho em một chuyện mà anh ta k thanh minh được cho em mặc dù biết em không hề dính dáng gì đến chuyện đó. Anh chàng kia thì về lên án cô em gái và anh em xích mích nhau, cô ta đến tận chỗ em và bảo là "chưa về làm dâu nhà cô ta mà đã làm anh em nthà họ đánh nhau vỡ đầu chảy máu", còn bà mẹ thì bảo : "k cần biết là chuyện thế nào, nhưng mới là ng yêu mà đã xích mích với con gái bà như thế thì bà k chấp nhận..." ... bla...bla.. Em cũng tự ái và nhủ là : "đã nghĩ em như thế thì em chả thèm bước chân về làm dâu nhà đó đâu"....
    Thế rồi em bỏ sang đây như các bác biết. Sau đó ở nhà anh kia vận động kiểu gì em k biết nhưng bà mẹ chồng và cô em dâu hụt đó gọi điện sang động viên và coi như k có chuyện gì trước đó cả... Thế... thế mới bi hài....( sau đó thế nào thì các bác biết rồi )
    Trường hợp hai thì vấn đề k phải là từ em, mà là từ chính nội bộ gia đình nhà họ. Họ phản đối đứa cháu lập gia đình thì với cô gái nào cũng thế cả thôi... Và chính họ cũng nói với anh chàng kia là : Em chả có lỗi gì cả.... Lỗi là ở cháu họ....

    Được yukihide_mori sửa chữa / chuyển vào 06:57 ngày 15/01/2009
  8. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chuyên mới về anh chàng thứ ba. Cả đêm qua anh ta nhắn tin cho em và bảo là : Những gì không được nhắc đến nữa là quá khứ, những gì đang nghĩ đến là hiện tại. Em là người hắn ta đang nghĩ đến, đang yêu thương và đang nhung nhớ. Và trong suy nghĩ của hắn bây giờ là em chứ k phải một hình bóng nào khác nữa.....
    Quan trọng hơn, hắn ta còn xưng Anh và gọi em là Em....
    Ặc, ặc... em choáng....
  9. ngo_tau_hoa

    ngo_tau_hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với cô là choáng cái choá gì . Bài của zai thôi ạ ^^ Khổ ! ! Nó xích đc cô trên giường nhé ,biết tay nhau ngay ! !
  10. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ nhất của nhà chị bùn cười thật đấy Nên cơ sự này có lẽ tại hai người không có duyên với nhau thôi... cũng tại anh kia hơi yếu, dàn xếp chậm quá chứ không thì bây giờ chắc gạo đã nấu thành xôi mất rồi
    Còn anh thứ 2 nôn nóng lập gia đình quá sao không bảo anh ta thư thư 1 thời gian rồi tìm cơ hội chuồn đẹp , sao cứ phải dùng dằng ko tính toán để rồi khổ lây cho người ra
    Với anh thứ 3: cẩn thận đấy, tam thời cứ án binh bất động để thử thách anh ta xem sao, 2 lần tan vỡ rồi thì phải biết rút kinh nghiệm quan trắc mục tiêu cẩn thận, điều nghiên kỹ tình hình rồi mới quyết định kẻo khi tiến công rồi lại không có đường rút nữa thì chết dở

Chia sẻ trang này