1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

x0x0x Em muốn CHẾT quá...em bị PHẢN BỘI dã man quá! xOxOx Giúp em đứng dậy với! NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGU NH

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiker, 14/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Xin kể 1 câu chuyện thật của trẻ con thế này với chủ topic.
    Mình có 2 thằng cháu (gọi mình bằng Cậu). Năm ngoái thằng anh học lớp 4, thằng em học lớp 2.
    Thằng em trêu 1 đứa bạn gái cùng lớp, rồi con bé này mách cô giáo. Cuối cùng cu cậu bị cô giáo đánh và ko đc trêu bạn gái nữa.
    Thằng em cú quá về nhà ca thán. Thằng anh khuyên thằng em là: ''''
    MÀY NGU LẮM, ĐỢI ĐẾN KHI NÀO NÓ LỚN. RỒI LÀM CHO NÓ BỊ CHỬA, CHO NÓ CHẾT ĐI''''
    Chết cười mất thôi.
    Với loại gái của chủ topic thì cần phải mạnh tay. Hoặc gặp thằng nào bản lĩnh nó trị cho thì thôi rồi
  2. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lúc nói 1 kiểu. Thế sao lúc trc bác hùng hục khuyên là bỏ đi, chửi rủa chán chê thằng hèn bi h lại ca ngợi mẫu đàn ông như thế. Chẳng đâu vào đâu cả
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn chủ topic mở topic ở TVTY, vậy bạn muốn tư vấn gì?
    1/ Tư vấn cách giải tỏa mặc cảm khi nhớ chuyện cũ, vì bạn vẫn muốn lấy cô ấy?
    2/ Tư vấn cách nói chia tay cho lịch sự, đàng hoàng, dứt khoát vì bạn sẽ không lấy người vợ như vậy?
    3/ Spam chat chit, chia sẻ tâm sự trong thời gian chưa MUỐN chọn 1 trong 2 phương án trên?
    Nếu trả lời là Phải cho câu số 3/, mời bạn PM cho mod, nhờ chuyển topic này sang box Tâm sự. Bạn không lo. Fan của topic tâm sự này sẽ sang box kia nghe bạn kể lể thôi.
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    đoạn đầu chủ thớt ló ko viết rõ là đã qua 1 năm rồi
  5. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    hô hô,có cả giáo chủ Lục Thái My và mợ AN cũng vào thì anh em chuẩn bị rút lui khẩn trương
  6. JasyLuu

    JasyLuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Tớ lo quá, thế thì mọi nick tham gia thớt này có bị bỏ tù ko? Tớ chỉ có mỗi nick này thôi nhá.
  7. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bác này khuyên gì kỳ quá, giống như theo kiểu "ăn không được thì phá cho hôi" vậy. Tớ nghĩ cách trả thù hay nhất là bỏ đi và xem như người đó ko xứng đáng với mình, ở đời gieo nhân nào thì gặt quả đó, không cần phải tôi làm khổ anh rồi anh lại trả thù tôi, đàn ông nếu trả thù kiểu như thế thì hơi hèn (ý tớ ko nói bác đấy nhé)
  8. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    hối lộ đê,khối anh bảo kê cho em,lo jì
  9. batsuvnjp

    batsuvnjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    xxx em nó sướng chi giữa rồi, còn vào ngồi khóc lóc! Sao chú ko sút mịa nó đi để giờ nay năm sau có thằng khác vào box này lại làm cái topic sờ tiu pịt nhứt Việt Nam!
  10. chiker

    chiker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em phương án 1 đi. Em đang cố thuyết phục em quên đi. mà ko thuyết phục nổi. Nếu các bác thấy chán rồi thì cũng ko phải tư vấn thêm cho em đâu.
    @HKGH: trong 1 năm đấy em có biết j` đâu. Với em bây h thì chuyện chỉ hhư mới hôm qua.
    Các bác chán em thì cũng ko phải tư vấn j` cho em cho thêm bực mình đâu nhé.
    Còn bác nào đầu đá nhau thì em ko đỡ đc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này