1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo mới quen...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi newfym, 15/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Cáo jả vờ ốm đấy.
    ko tin đến biết liền....
  2. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    gọi điện thấy giọng ốm thật, nhưng ko ngoại trừ khả năng ốm 1 mà nói rằng 10
    mà đến thấy ốm thế thì làm gì, có chở đi chơi đuợc đâu, vả lại em nó ở chung với 2 em nữa, đến cũng ko tự nhiên
  3. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Cậu nên học kỹ đòn cầm nã thủ của đại ca quarker để ra chiêu sao cho thoải mái, tức là chọn lúc sao cho em nó coi như việc cầm tay là hiển nhiên, đừng làm lúc em nó đang tập trung xem phim thì theo phản xạ em nó đánh vào tay cậu là đúng rồi. Anh mà là em nó thì anh thụi vào trym cậu ấy chứ
    Đừng vội ngã lòng vì cú đánh đó cũng chỉ là phản xạ tự vệ thôi. Lần sau nhớ cầm tay khi dẫn em nó qua đường, tránh xe máy, tránh ô tô, hoặc khi vào chơi triển lãm chẳng hạn.
    Cậu cần hiểu rằng em nó phải quen được cầm tay chỗ sáng thì ta mới chuyển sang cầm tay em nó ở chỗ tối.

    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp.
    Professional web design and marketing.
    Được mtuan74 sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 15/01/2009
  4. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0

    Tối đó em cầm tay chừng 10 lần, em định ôm hôn luôn đấy chứ.
  5. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1

    Èo
    Cẩn thận lây bệnh nhá
  6. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Dung Cò nói làm anh chột dạ, chắc chả dám hôn mà nếu thế thì quen tiếp làm quái gì nhỉ
  7. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Thế thì rõ ràng em nó đánh yêu cậu rồi còn gì, đâu có gì phải ngại nữa.
    Nhắn tin hỏi han đợi em nó hết ốm thì lại đi chơi nữa nhá. Tình cảm phát triển từ từ thôi, nếu thấy tăng tiến thì thoải mái đi tiếp, nếu bị khựng lại thì cũng thoải mái kết thúc nhá, đừng quá xoắn chị em lại bỏ chạy.
    Để đi tiếp em chịu khó đọc lại phần "làm thế nào để tán một cô gái" của bác quarker, anh không nhắc lại ở đây không lại lộ hết bí kíp

    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp.
    Professional web design and marketing.
  8. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Xét thấy, cơ hội... phang phịch đã đến rất gần, tuy là gái ngửa ra rồi, nhưng cũng cần tế nhị, đíu rì vừa quen mà đã đòi quấy rối, mất mịa hết thi vị mà cái tin nhắn ốm đau thế nào nhỉ, sao không fọt lên đây (nguyên bản nhá)
  9. nokia65

    nokia65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ, khéo thời gian nữa là có kết quả ngay.
  10. IThaiphong

    IThaiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bác học ở trường nào mà kiếm được em nó thế, nếu thấy thích bác cứ cho em nó nhừ đi thôi đợi làm gì. em mời bác ly vodka

Chia sẻ trang này