1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Khongco0, 15/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác thật khó tả khi đuợc nghe tặng bài hát này qua điện thoại ...
    Bài hát này thật tuyệt

    Bức thư tình đầu tiên
    Nhạc và lời: Đỗ Bảo

    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận Phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh Và anh sẽ là người đàn ông của đời em Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài Em có nghe mùa đông, những ngọn đèn vàng Anh nhớ em Anh nhớ em miên man bên trang thư tình gửi đến em Bạn đời ơi, Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc, Mắt anh kiếm tìm, Tai anh lắng nghe, Môi anh cất tiếng gọi, Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.
    Nguồn : http://www14.nhac.vui.vn/Music/#Play,45621
  2. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Hì hì thật bất ngờ là đến ngày hôm nay mình mới biết mặt thằng cha ..Nguyễn Thanh Sơn nhà phê bình văn học
    Hiện nay là đức lang quân của diễn viên điện ảnh Hồng Ánh .
    Hoá ra anh ta chỉ sinh năm 1970 chứ không phải một ông già bất mãn với văn học nước nhà hiện tại như mình đã nghĩ .
    Những bài phê bình văn học của anh ta mình đọc ,mồm nói miệng nhai răng lập cập mà thấy nó cũng khoai khoái nói chung là nhai kỹ thì thấy ngọt , nhai qua loa thì khó nuốt trôi hỏng dạ dày .
    Hì hì mình đổ tội cho tuổi trẻ nên thảo nào cái giọng văn chương phê bình của anh ta đúng là ra vẻ gia trưởng là cái sự tự ái của một người thế hệ trẻ rất ương bướng .
    Anh ta có vẻ kiêu ngạo và tự phụ theo đúng kiểu mà các cụ nói là "trứng khôn hơn vịt" ...hay như giới văn học nói cách khác là : "cái roi quất cho con ngựa văn học ***g lên",
    Àh dù sao anh ta cũng là một kiểu chúc tết lành mạnh theo phong tục Laos , làm giảm đi được tính tự mãn là tài năng thiên phú của một số các văn sĩ
    Có nghĩa là tát nước vào mặt và chúc may mắn
  3. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy thật khéo léo , khôn ngoan và sắc sảo .
    Cô ấy kể với mình là mua cho con dâu tương lai một dây chuyền 3 chỉ vàng, coi như quà tặng con dâu nhân ngày về nhà chồng .
    Hiếm có được người mẹ chồng nào cư xử được như thế chiều chon dâu thì nó cũng chiều con trai mình thôi mà
    Thêm vào đó cô ấy mua cho con bé một đôi giày ,
    Hì hì lúc cô ấy gọi điện thoại cô ấy nói rằng có người tặng nhưng không đi vừa .
    Mình có rất nhiều điều phải học tập cô ấy .
    Một người đàn bà khôn ngoan khéo léo và sắc sảo họ sẽ giúp được nhiều cho chồng và con mình

    Nghĩ đến anh hạnh phúc và cảm thấy may mắn khi được anh yêu
    Nhớ ngày bố nằm viện anh đến thăm và ngủ lại trông bố cho mình đỡ mệt đỡ vất vả
    Anh sẽ là một người chồng tốt , bố mẹ đã có thêm một người con trai tốt Và chắc chắn anh sẽ là một người cha xứng đáng cho những đứa con của mình

  4. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đi ăn đám cưới bây giờ mình chỉ mong đến ngày zai iu nhà mình lấy vợ thôi .
    Hôm qua trêu nó .
    Thế mày định trở thành Bill Gates hay Bill Clin ton
    Nếu muốn đi theo con đường chính trị thì phải làm nhà nước còn muốn giàu thì làm ngoài .
    Nó cằn nhằn ...Bill ..bill cái gì ?Tự dưng dụ dỗ mở công ty để đến bây giờ chỉ biết mối một sáng thức dậy làm sao kiếm được 3tr một ngày để trả lương cho nhân viên và tiền thuê văn phòng .
    Mình cũng thích nó thế , độc lập , tự chủ chứ theo đuổi chính trị làm nhà nuớc thì mệt lắm
    Giờ mong mỏi duy nhất của mình là nó sẽ lấy vợ , kiếm được cô vợ ngon lành thế là xong
  5. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Hì hì thật lạ là topic của mình trở thành những bài viết không dấu chấm , dấu phẩy , không xuống dòng
    Cũng vui vui ....
    Chẳng biết nó chỉ xảy ra ở topic này hay ở topic nào .
    Chắc là mình không có duyên với diễn đàn này chăng ?
  6. METALPANPAN

    METALPANPAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    cái bà này sống ảo nhiều quá! chắc có vấn đề gì hả
  7. becon1306

    becon1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    sáng nay được ngủ nướng, ôi niềm vui nho nhỏ của em
  8. sutuduchanoi

    sutuduchanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị những bài tập để đưa vào trong những buổi huấn luyện cho mọi người... thấy thật là vui
    Sắp hoàn thành nốt năm bài Song đối luyện La Hán để hoàn thiện nốt hệ thống cơ bản của Thiếu Lâm Trần Gia Quyền bao gồm:
    _ 5 bài La Hán Quyền
    _ 5 bài Song đối luyện La Hán
    Ngoài ra đang bắt đầu đưa 3 bài La Hán Quyền (căn bản) vào việc giảng dạy
    Vậy là chỉ qua có gần hai tháng (Thiếu Lâm Trần Gia Quyền chính thức được huấn luyện và quảng bá vào đầu tháng 1 năm 2009) Thiếu Lâm Trần Gia Quyền đã bước đầu củng cố và đang trên đà phát triển.
    Và tuy chỉ có một thời gian ngắn như vậy nhưng Thiếu Lâm Trần Gia Quyền đã được nhiều cư dân trong làng võ thuật Việt Nam cũng như một số anh em bạn trong làng võ của một vài nước khác biết đến tên của bản môn
    Điều này há chẳng phải là vui lắm đó sao
  9. atulavt

    atulavt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau,
    Mắt lơ đãng đâu ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đợi ... từ lâu.
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Chơi đùa với bé yêu......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này