1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những niềm vui nho nhỏ ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Khongco0, 15/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuatgia

    xuatgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
  2. gaubongmisa

    gaubongmisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có đầy rẫy những niềm vui nho nhỏ - những cuộc dạo chơi, những quyển sách hay, những nụ hôn dịu dàng, và những thỏi sô-cô-la bùi béo.
    Đôi khi lẫn trong cuộc sống có những hạt sạn gây phiền toái, rắc rối , cho mọi người, các bạn đừng giận cho mệt người vì Gieo nhân nào thì gặt quả nấy!
    Hoangphuthieuhoa: ID bài viết: 9426062
    @ngay thu 8
    Tôi cảm thấy có nhũng con ng chả có tý tự trọng nào cả.
    Bị ng ta nói ( chính xác là chửi mà là chửi đúng) mà không biết nhục, lại còn nhảy đi nhảy lại như con choi choi trong các topic mà post bài linh tinh làm cho nhiều ng đọc cảm thấy khó chịu ( Tôi thấy nhưng ng phê bình và chửi nhiều hơn rất nhiều ng thông cảm và chia sẻ). Nhưng có vẻ như cái loại ng này càng bị chửi thì càng khoái, ko biết rút kinh nghiệm mà lại càng post nhiều hơn (Toàn thấy sự ngu ngốc, dối trá...)làm cho diễn đàn mất đi ít nhiều sự cuốn hút của nó.
    Có thể bạn là ng có quan điểm rất riêng nhưng ít ra khi ng ta góp ý chân thành thì cũng phải rút kinh nghiệm, đằng này lại còn càng già mồm quang quác đổi tại ng khác và tại ngoại cảnh.
    Nếu muốn sự góp ý, thông cảm hay chia sẻ thì hãy suy nghĩ lại trước khi post bài. Còn nếu mục đích chính là muốn chửi nhà chồng(mẹ, anh chị... ) thì gặp hay gửi mail mà nói .
    CÒn nếu không thì chỉ đọc bài ng khác viết thôi .
  3. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Chẳng hiểu vì sao những người đàn ông thích phiêu du có cuộc sống lãng tử họ lại yêu và chọn mình .
    Trong khi đó mình không hẳn không phải là đứa không thích du lịch nhưng cứ khi nào đi du lịch cảm giác mong muốn trở về nhà lại là cảm giác mình ao ước nhất .
    Nhớ nhà vô cùng
    Thực tế mình đơn giản chỉ là một người con gái đơn giản thích ở nhà , thích chăm chút trang trí nhà cửa , muốn nấu những bữa ăn ngon , cắm hoa , dọn dẹp hay trang điểm, làm đẹp cho bản thân. Hoặc đơn giản hơn là nằm duỗi dài trên giường nghe nhạc đọc một cuốn sách yêu thích là điều mình hứng thú nhất và đam mê nhất .
    Cảm giác thật ấm áp khi ở nhà.
    Nên mình rất tốn tiền vào việc mua tranh ảnh , lọ hoa hay những vật trang trí đáng yêu cho căn nhà
    Thật khó có thể tưởng tượng được một cô gái nào có thể bỏ ra 200k chỉ để mua có 5 đôi đũa ăn có gác đũa giống như viền đũa
    Thật lạ là những người đàn ông hay đi đây đó họ lại yêu và chọn lấy một người con gái giống mình.
    Cứ như hai sự đối lập nhau vậy .
    Anh mối tình đầu cũng vậy , anh kiếm tiền vào Nam ra Bắc từ năm 16 tuổi , phiêu du qua các nước làm ăn TQ - Lao - Campuchia .Vậy mà mình ngày đó vừa mới tốt nghiệp đại học , nơi đi xa nhất cũng chỉ cách Hà Nội có 200km
    Vậy mà anh yêu mình gần như từ cái nhìn đầu tiên , anh nói ở bên cạnh mình có cảm giác ấm áp . Cũng thật lạ từ ngày anh yêu mình anh không đi đâu , anh chỉ muốn ở bên mình không đi đâu rời xa đến cả kho hàng cũng thuê đất đặt cạnh khu nhà mình để tiện đến.
    Bạn bè anh cũng không ai nghĩ anh yêu mình và chọn mẫu phụ nữ giống mình.
    Cả anh cũng vậy người đàn ông mình đã chọn lựa đã lấy và cũng đã rời xa
    Anh đi công tác hai ngày nhưng anh cũng cố về trước có nghĩa là sáng anh đi tối cho dù muộn 12h anh cũng cố gắng về nhà ...với ....
    Mình cũng không lý giải được đàn ông, có vẻ dường như đàn ông càng thích phiêu lưu họ lại càng bị hấp dẫn và chọn lựa những cô gái không thích phiêu lưu như họ .
    Thật là một sự đối lập khó hiểu.

    Zai iu ở nhà cũng thế, thật lạ là nó không coi trọng những cô gái thích đi Phượt giống nó hoặc va chạm tiếp xúc xã hội nhiều quen biết rộng như nó .
    Mình đang nói với nó rằng tìm kiếm một cô gái đi Phượt hay trong các chuyến đi du lịch đó mà yêu .
    Nó lại bảo yêu gì , không thích con gái có lối sống hiện đại và cũng thích "Phượt " bụi như nó. Đi Phượt bao năm qua bao nước cũng chẳng thấy liên hệ với cô nào .
    Nó bảo là đàn ông vẫn luôn cần một mái ấm nên người đàn bà mà nó hướng tới không phải là mẫu phụ nữ bạn đồng hành trong các cuộc du lịch cùng với nó .
    Đàn ông đôi khi thật khó hiểu .
  4. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
  5. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Niềm vui của ngày hôm nay là đã tìm mua được bột trà xanh Ma cha ..hic tìm ở bao nhiêu siêu thị trong cả Hà Nội này mới mua được đấy
    Cái hộp bột trà xanh này khó ghê cơ
    Lâu lắm rồi không tự làm kem trà xanh
    Các bé teen rất thích uống trả sữa Chân Trâu , hehe mình còn làm được cả Kem trà sữa nữa kìa món ngon đãi cô cháu gái đáng yêu mới thi đỗ vào cấp 3
    Hơi tiếc là với V8 - T8 và tổng số điểm của nó là 56 vậy mà chị gái lại chọn cho nó học ở trường đó
    Tại sao không cho nó vào Việt Đức nhỉ ?
    Anh zai nó là 1 trong những học sinh xuất sắc nhất của Việt Đức m ra trường còn tặng lại trường đến gần 500 cuốn sách .
    Keke mà lớp của zai iu bây giờ toàn đứa giỏi thật , vừa thấy mặt thằng bé Đ , bây giờ nó đã là giám đốc của Bkis rồi
    Úi zời thằng bí thư đoàn lớp A1 - Việt Đức ngày xưa chuyên gia cãi nhau với zai iu ở nhà
  6. khuethankinh

    khuethankinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới, có niềm vui là đã thấy rõ cái tập quán tự sướng của gái thần kinh...
  7. Muaxuanmoi

    Muaxuanmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui nhỏ là tự dưng mở topic này và đọc những dòng trên không thể nhịn được cười
  8. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Hehe đến thăm bố của cậu bạn thân bị tai nạn gẫy chân mà vui nhé
    Hì hì ..bố cậu ấy chẳng may đi bộ qua đường bị một cô bé tông xe vào, cô bé năm nay lên thi đại học chắc đi vội quá đây mà .
    Nhà cô bé đó rất nghèo không có tiền đền bù nhưng bù lại Bố cô bé đó ở lại luôn nhà chăm sóc Bố của cậu ấy
    Hehe đến nhà cậu ý còn cười vui bảo rằng , hai ông cụ chăm nhau vui phết .
    Ngồi nói chuyện với Bác bố của cô bé kia ,mình bảo nhà cháu chỉ có hai chị em gái. Bác ý đùa bảo thế là bố mẹ cháu vẫn phải mua Gà vào Tết rồi ..
    Bác ấy "Khoe " là nhà có 5 cô con gái thế là Bác ý tương lai sẽ chẳng bao giờ phải sắm Tết vì Bác ý sẽ có 5 con gà và 5 chai rượu ...rồi gạo và bánh chưng .
    Nhìn hai ông cụ chăm nhau vui thật y như cậu ý nói
    Đúng là mỗi người có một cách cư xử khác nhau trong cuộc sống và cái còn lại là tình người .
  9. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Tranh thủ viết tiếp mấy niềm vui nho nhỏ của ngày hôm nay vì ngày mai - ngày kia là bận rộn đi chơi rồi .
    Sang tuần thì đi học bắn súng ..và học chính trị với các anh zai ...đáng ghét năm nào cũng tóm cổ mình đi học..
    Chắc sẽ chẳng online được viết cái gì
    Hehe quán cháo Ếch đó ở Vũ Ngọc Phan cũng nhiều món lạ phết ....hay là rủ mấy con ỉn con đến đấy măm nhỉ
  10. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Rủ hai con ỉn con đi ăn cháo Ếch ở quán Singapore - Vũ Ngọc Phan .
    Mới biết là H vừa giới thiệu cho VA một chú đại gia trong ngành thuốc lá ba số ....Tứ mới cả Bốn..
    Anh chàng này là bạn trong hội bạn của anh Q gỗ , mình đã nghe nhắc đến anh ta khá nhiều và anh ta thì biết mình là cái cô mà anh bạn của anh ta thích.
    Nhưng mình và anh ta chưa gặp nhau bao giờ.
    Dù chưa từng gặp anh ta nhưng mình nghe tiếng và nghe kể đã không ưa gì anh ta 4 năm nay rồi .
    Giàu thì giàu thật đấy ....Đề đóm ...cờ bạc thì hội này đủ bộ cả đấy cả anh Q cũng thế ,còn đánh xuyên quốc gia luôn vậy
    Nghe tưởng ai hoá ra H lại giới thiệu anh ta cho em họ Y ...hú hồn cho bé VA.
    May quá , may mà VA tỉnh ngộ ra không thích anh chàng này .
    Vì anh ta không hợp với VA và những cô gái như bọn mình đâu .
    Hehe VA là một cô bé xinh và ngoan có học hành.
    Những chú đại gia theo kiểu này tốt nhất là chẳng có dây vào làm gì cho khổ ra .
    Ai cũng mê tiền nhưng mà tiền của mấy chú này và kiểu làm ăn của chú này thì ..hehe Thật vui vì VA đã duỗi ra sớm, thật là thông minh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này