1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban tham mưu- Nơi hỏi đáp, thông báo, đóng góp ý kiến. (Xem nội quy tại trang 1)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Mr_Hoang, 16/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Amour, Kienov, SXX,RF đều là nick phụ của pt.....lan nên không bao giờ bị khoá đâu, các bác cứ mơ đi
    @ CutoFan: cho em quăng lựu đạn với
  2. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Bác ở lâu mà đọc còn chưa phân biệt thì... cho phán lại lần nữa rồi cùng nhập hội quăng ....
  3. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Mr hoang mất tích lâu quá rồi. chẳng lẽ giao lưu lâu thế mà ko ai quen Mr hoàng ngoài đời sao????
  4. hitnrun

    hitnrun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đây là mod underground, thuộc TC2:
    MrHoang:
    2911, Lần cuối cùng kiếm được 1 gold với lý do "Vào TTVNOL lần đầu trong ngày" lúc 10:21, 09/06/2009
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.161
    Xin chào tất cả các thành viên, và mod box KTQSNN; mấy tháng qua phần vì bệnh (gan yếu) phần vì có 1 số chuyện trong cuộc sống khiến mình không thể online được, giờ mọi chuyện đã trở lại bình thường mình xin được trở lại tham gia gõ bàn phím với anh em.
  6. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    He he, Chúc mừng bác đã trở lại.
    Bác có ý định vật nhau tiếp vụ mặt trăng nữa không đấy?
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.161
    Chắc là không . Thật ra thì mấy tháng rửa tay gác bàn phím xong giờ quay lại không còn cái hứng vác bàn phím đi chọc phá thiên hạ nữa. Có lẽ chỉ ngồi nhìn Ngố - Mẽo cãi nhau thôi.
  8. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    mừng bác
  9. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0

    mừng bác Hoàng đã hồi phục
  10. SSX109

    SSX109 Guest

    Hé Hé, Mừng quay trở lại.
    Nhân dịp biếu chiến hữu câu chuyện cũ xứ Vệ.
    Chuyện bên Vệ Phủ, có thầy trò Hỗng Mỗ dẫn nhau đi du hí, trên đường thấy vắng vẻ thưa thớt, qua đồng thấy lúa ngô khô héo, cỏ dại cong queo mọc đầy, vào chợ thấy đìu hiu cô quạnh, có mỗi khô mạng treo lủng lẳng trên cột. Đi mãi đi mãi mà cảnh vật chẳng thấy có gì khác.
    Một lần qua núi, trò thấy duy nhất có cây si trăm tuổi cành lá xum xuê tươi tốt mới lấy làm lạ bèn hỏi:
    - Thưa thầy tại sao có mỗi cây si trăm tuổi này sống được.
    Thong thả vuốt chùm râu bạc, Hồng Mỗ mới ngửa mặt lên trời cất giọng cười sằng sặc mà rằng:
    - Tại vì nó vô dụng nên tồn tại con ạ, những cây gỗ tốt bị đốn hết cả rồi!

Chia sẻ trang này