1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nước Ý cực kì...........

Chủ đề trong 'Italy' bởi Lehunglifeme, 17/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lehunglifeme

    Lehunglifeme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Yêu nước Ý cực kì...........

    Tuy mình già và chai sạn cảm xúc rồi nhưng chả hiểu sao luôn thấy xúc động khi động tới Italy.......
    Từ bóng đá Ý, tới văn hoá Ý, rồi film Ý........

    Như kiểu kiếp trước là người Ý ấy
    Cũng có vài lần mình vào đây rồi học thuộc vài từ tiếng Ý nhưng lại quên.... Không biết có quyển sách nào dạy tiếng Ý hay hay để mình quyết tâm học tiếng Ý.................
    Cảm nhận cái mơ hồ ở kiếp trước của mình không biết có đi đến đích kô.....
    Cám ơn mọi người nhiều........
  2. lentamente

    lentamente Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lâu lâu vào box gặp tâm sự của bác này thấy bâng khuâng...
    Có nhiều người đã, đang và sẽ trải qua những cảm giác ấy...
    Có những người sau 1 thời gian chán nản và từ bỏ...
    Có người một mình mạnh dạn theo đuổi với tất cả niềm đam mê vì cảm thấy rằng cuộc sống của mình sẽ chẳng ra gì nếu ko được sống cùng với những điều thật Ý...
    Có người che giấu sự đam mê ấy, chẳng bộc lộ ra ngoài hoặc chỉ chút ít, cầm chừng...
    Lan man quá!
    Tóm lại rằng nói ra là ko đủ, nếu yêu Ý thì phải tìm mọi cách để thoả mãn cái sự yêu đó, tự mày mò, tìm kiếm. Đấy gọi là thử thách để xem tình yêu của mình đến đâu. Học tiếng Ý mà ko vào chứng tỏ chưa yêu Ý đến độ "cực kì".
    Có nhiều điều về Ý rồi sẽ ngăn cản những cái xúc động ban đầu. Bác hãy tự khám phá và thử xem mình đi được đến đâu trước khi nhờ người khác.
    .
  3. Lehunglifeme

    Lehunglifeme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn thật......
    Trên VTC9 đang chiếu Tình huynh đệ... hay quá..., con người Ý rất lãng mạn, quyến rũ nhưng lại quá thông minh đến nỗi khó có thể tìm thấy sự an toàn..............
  4. amigo_hn

    amigo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Để thành thạo tiếng Tây Ban Nha này rồi sẽ tìm hiểu tiếng Ý.
    2 ngôn ngữ này giống nhau lắm nhỉ! Hy vọng sẽ suon sẻ cả thôi.
  5. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ý à, có riêng gì Ý. Tôi yêu tất cả những nước tôi đã, đang, sẽ và chưa bao h đi qua. Đôi lần trong đêm tôi vẫn khóc khi nhớ đến những cảnh, những tình, những hoa, những làng mạc, những con nguời tôi có duyên gặp trong những chuyến đi.
  6. Forza_Roma

    Forza_Roma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của mình được 7 năm. Cũng chưa lâu lắm nhỉ!
    Mình rất thích những gì lentamente viết!
    Có người sẽ từ bỏ, có người sẽ mãi theo đuổi tình yêu ấy!
    Mình sẽ chọn cách thứ 2, chắc chắn như thế!
    Nếu thiếu tình yêu nước Ý, thiếu niềm đam mê với đất nước ở rất xa mình về khoảng cảnh địa lý, nhưng ở rất gần trong trái tim mình, cuộc sống của mình sẽ nhạt nhẽo lắm!
  7. lentamente

    lentamente Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn. Đó đơn giản là những suy nghĩ rất thật và thường trực rất lâu trong mình thôi.
    9/19 năm sống trên đời có bóng dáng tình yêu Ý, đã trải qua rất nhiều thử thách để kiểm chứng tình yêu ấy. Và không từ bỏ. Vì Ý ăn quá sâu vào mình.
    Đã lâu rồi không vào Box, cuộc sống hiện tại cũng khác nhiều, và cả tình yêu Ý. Dù biết mình đang xa Ý hơn, nhưng tin là khi mọi thứ đi qua sẽ luôn sẵn sàng trở lại với những gì thật Ý.
    Có người đang kìm nén và cố gắng tạm gác sang bên một tình yêu với Ý.
  8. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Đồ ăn Ý quá ngon đi. Nghĩ đến vẫn thèm. Phong cảnh của Ý cũng đẹp. Mình không thích những chỗ nhộn nhạo như Rome mặc dù ở đó có rất nhiều thứ đáng xem. Mình thích khí hậu ở Florence, vùng trời bình yên ở toscane.

Chia sẻ trang này