1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Nguyên qua ảnh (chuyến đi La Hiên, Phương Giao - Võ Nhai từ trang 26)

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi dientn2, 17/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Dã quỳ TN

    [​IMG]
  2. FarmerTadien

    FarmerTadien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    677
    Cảm ơn bác nhiều nhiều!!!

    Đúng là thời gian làm cảnh vật thay đổi quá. Em rời khỏi Trại Cau từ năm 1979 tới nay đã trên 30 năm...sau đó cũng có một lần quay lại năm 1990 khi ra Hà Nội học một khóa học ngắn hạn, nhưng đi rất nhanh, gặp lại người quen cũ ăn một bữa cơm rồi đi nên cũng không thăm lại được chỗ nào lâu.

    Trụ sở UBND này là ở chỗ mới rồi, có thể chỗ này và đài liệt sỹ khoảng 200 nét không xa là đường tàu lửa. Em nhớ mang máng cái quả đồi nhỏ bị vạt đi một chút kia, vì ngày xưa đối diện với nó là cái hợp tác xã may mặc, không biết có đúng thế không.

    Trụ sở UBND cũ (ngày em còn ở đó) nằm cách đường chính khoảng 200 mét. và vì ngày ấy thị trấn rất nhỏ (mọi thứ đều thuộc khu mỏ sắt cả) nên nó nằm cùng với trạm y tế. Và nhà em thì ở ngay bên cạnh.

    Chợ chắc nằm bên cạnh đường như xưa. Trường tiểu học cũng thế nhưng ngày em học thì gọi là trường cấp I+II Trại Cau, chỗ này cách một ngã 3 đi vào khu cư xá của công nhân chừng 2KM. Ngày em ở thì đoạn từ đường tàu lửa vào khu nhà máy và cư xá đã trải nhựa, còn lại thì đường đất hết. Ngày ấy em vừa học xong lớp 6 hệ 10.

    Cái trường cấp 3 thì nằm ở trên một cái đồi nhỏ.

    Khác thật. Chỉ có mỗi màu đỏ của đất nơi đây là không thay đổi
    Những gì em thấy khác hẳn so với ký ức.
  3. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Bác Farmer hơn em chắc đến 10 tuổi :) nói thế cho dễ xưng hô. Bác đi bao nhiêu năm thế mà không thay đổi gì mới lạ, nhờ bác mà em biết quạng sắt thô nó thế nào và nhớ ra mình có người quen ở trường cấp 3 Trại Cau và đã được hứa, lần sau đi Trại Cau cứ bảo anh, anh dẫn vào nhà có 1 nửa quả đồi trồng đào phai, năm nay chắc có cành đào Trại Cau đón tết đây [:D] và sẽ có thêm ảnh cho bác
  4. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh và nhà thờ một số giáo họ ở Thái nguyên

    Lễ Giáng sinh, còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, Noel, Christmas hay Xmas (từ tiếng Pháp Noël, là viết tắt từ gốc Emmanuel, nghĩa là "Thiên Chúa ở cùng chúng ta").

    Nhà thờ sứ Oánh
    Sáng ngày 19/ 04/ 2008, giáo họ Oánh thuộc khu phố Oánh, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã long trọng tổ chức nghi thức cắt băng khánh thành và cử hành thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã khởi sự và hoàn tất công việc xây dựng ngôi thánh đường mới này .
    [​IMG]

    Nhà thờ sứ Chã, Phổ Yên
    [​IMG]

    Họ công giáo Chợ Chu, Huyện Định Hóa
    [​IMG]

    Nhà thờ Thái Nguyên đêm noel 2009
    [​IMG]

    Phía sau nhà thờ
    [​IMG]

    Hang đá và máng cỏ trong lễ Giáng Sinh là do truyền thuyết Chúa sinh ra đời trong một hang đá nhỏ, nơi máng cỏ của các mục đồng chăn chiên tại thành Bethelem. Để nhớ lại hình ảnh nghèo khổ của Chúa lúc mới ra đời, đem thân để chuộc tội cho nhân loại
    [​IMG]

    Ðêm 24/12 tại các Giáo đường đều có hang đá với máng cỏ, bên trong có tượng chúa Hài đồng tượng Đức Mẹ Maria, chung quanh có những con lừa, các tượng Ba Vua một số thiên thần, thánh Giuse trên mái nhà có ánh sáng, chiếu từ một ngôi sao hướng dẫn 3 vua tìm đến với Chúa. Mọi người đều hướng về Chúa nhân từ, cầu nguyện Chúa cứu rỗi cho nhân loại tránh chìến tranh nghèo đói và độc tài.
    [​IMG]


    Hát mừng thiên chúa giáng sinh
    [​IMG]


    CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TÔI:

    Em-ma-nu-en nghĩa là:
    Chúa Trời xuống ở nơi nhà chúng ta
    Đây lời Thiên Chúa hứa ra
    Qua lời Ngôn sứ đem cho mọi người

    Thực ra Chúa đã xuống rồi
    Khởi đầu quán trọ xem coi chối từ
    Phước thay lúc đó hang lừa
    Được ơn đón Chúa sinh ra khởi đầu

    Những người nghèo khó khổ đau
    Chăn chiên thuê mướn đã mau đón Ngài
    Đón Ngài hạnh phúc đêm nay
    Ơn Ngài đem đến đổi thay cuộc đời

    Khiến cho đời họ vui tươi
    Hân hoan phấn khởi lòng thời an vui
    Chạy đi loan báo khắp nơi
    Tin vui Chúa đến cho người trần gian.



    Chúc giáng sinh vui vẻ.
  5. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Nhà thờ Thái Nguyên đêm noel 2010_HÒA BÌNH CÔNG LÝ ĐÃ GIAO DUYÊN

    [​IMG]


    [​IMG]

    Bên trong nhà thờ
    [​IMG]

    Gần hơn tới Chúa
    [​IMG]

    Báo tường các giáo sứ

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

    Máng cỏ nới Chúa sinh luôn được chú ý

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]
  6. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi bác dientn ơi [r2)] Ở đâu cũng được, miễn là TN ợ [r2)]
  7. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG KHÍ TẾT TÂN MÃO THÁI NGUYÊN


    TẾT ÔNG CÔNG, ÔNG TÁO

    Táo Quân trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam có nguồn gốc từ ba vị thần Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ của Lão giáo Trung Quốc nhưng được Việt hóa thành huyền tích "2 ông 1 bà" - vị thần Đất, vị thần Nhà, vị thần Bếp núc. Tuy vậy người dân vẫn quen gọi chung là Táo Quân hoặc Ông Táo do kết quả của thuyết tam vị nhất thể (thuyết Ba ngôi) khá phổ biến trong các tín ngưỡng, tôn giáo. Bếp là bản nguyên của nhà khi người nguyên thủy có lửa và đều dựa trên nền móng là đất.

    Tết ông công, ông táo với cá chép không thể thiếu, được bán la liệt đầu đường Bến Oánh, Bến Tượng

    Cá chép lai là chủ yếu, vì mầu sắc đẹp hơn
    [​IMG]

    Cá chép ta ít những cũng có
    [​IMG]

    Cá chép cảnh buộc sẵn trong túi
    [​IMG]

    Nhà này cúng 3 con chép ta nhỡ nhỡ
    [​IMG]

    Mài dao dạo
    [​IMG]

    Các bác TTGT lượn đi lượn lại như “cá cờ”; các bà buôn thấy mặt thì dẹp vào, khuất mắt lại lấn đường, quan sát 1 lúc thấy buồn cười
    [​IMG]

    Chạy vội TTGT thế nào mà đổ hết cả cá ra đường
    [​IMG]

    Buôn bán tiếp … Lấy con này, con kia nữa
    [​IMG]

    Mang xô đi mua cá cũng là gợi ý tốt
    [​IMG]

    Đủ đồ cúng cho ngày 23
    [​IMG]

    Vàng mã cho ông bà tổ tiên
    [​IMG]

    Các ông chồng đi chợ cũng không phải hiếm
    [​IMG]

    Thuyền và lưới chờ sẵn dưới sông, túi nilon chạy dài theo dòng nước
    [​IMG]

    Nhóc con cầm vợt trên bờ, trong túi cũng khá khá cá
    [​IMG]

    Phương tiện của ông Công, ông Táo chuẩn bị tiếp nước sông từ độ cao khoảng 10m
    [​IMG]

    Những nhà cúng sớm bắt đầu đem đồ hóa vàng và cá chép “vứt”
    [​IMG]

    Nghi thức thả cá chép (phóng ngư) là phải tìm được tới các nguồn nước trong như sông suối, hồ lớn. Lúc thả cá phải tới gần mặt nước, thả nhẹ nhàng. Có như vậy cá mới sống được, tâm thành của người thả mới được biểu hiện. Còn ra bất cứ ao hồ nào, không kể sạch bẩn, nông sâu ném thẳng xuống hỏi liệu được mấy con cá sống nổi để mà chở ông Táo lên trời?
    [​IMG]
  8. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    25 TẾT TÂN MÃO

    Các hàng hoa cây cảnh bầy bán tết sớm nhất là từ 22 tết, đến 25 cũng đông hơn nhưng người mua thì chủ yếu mua biếu hoặc khảo giá

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tự ngắm hàng của mình
    [​IMG]

    Ngáp vặt với buôn điện thoại
    [​IMG]

    Khảo giá
    [​IMG]

    Hàng quất tết bán chạy
    [​IMG]

    Quất được chuyển khỏi chợ với nhiều hình kiểu
    Những cây đầu tiên rời khỏi chợ (Xe Máy)
    [​IMG]

    Thuê xe chở cây (Xe ôm)
    [​IMG]

    Mua biếu (Ô tô)
    [​IMG]
  9. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    25 TẾT TÂN MÃO

    Hoa giả
    [​IMG]

    [​IMG]

    Túi sách, balo “mặt đất”
    [​IMG]

    Cá cảnh tham gia chợ tết
    [​IMG]

    [​IMG]

    Đèn ***g, câu đối, bao lì xì…
    [​IMG]

    Dưa hấu các loại
    [​IMG]

    Chợ đào lác đác, chủ yếu bán cây to cho các cơ quan mua sớm
    [​IMG]

    [​IMG]

    Người bán đào tụ tập ngồi sưởi ấm bởi cũng chẳng mấy khách hỏi mua
    [​IMG]
  10. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    26 TẾT TÂN MÃO

    Mình vào vườn quýt anh Kiểu tìm mua như mọi năm (http://ttvnol.com/Thainguyen/1133289), nhưng năm nay vườn anh Kiểu chẳng được cây nào ra hồn, hóa ra anh đã chuyển nhượng chỗ đó cho người khác làm 3 năm, năm sau mà vào đây sẽ có vườn rất rộng do chủ mới thuê thêm đất bên cạnh.

    [​IMG]

    Nhìn nhận chung thì quýt năm nay rất kém do lúc ra hoa thụ quả vào hè nắng gay gắt, nhà vườn không chống đỡ kiểu gì được, gần tết thì rét sun hết các thứ… bấm cành cho lộc lên chẳng được cái lộc nào. Quất năm nay cũng tạm, tìm được cây đủ tứ quý hơi khó

    [​IMG]

    Vào vườn bên cạnh nhà anh Kiểu cũng cố tìm cho ra 1 cây tạm được nên mới có mấy tấm ảnh trên.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này