1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng bao nhiêu tuổi thì nhớ được quá khứ ạ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi MrQuestion3, 17/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dianaforman

    dianaforman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    1
    Ký ức của bấc toàn chuyện buồn, akay với chim cú. Khổ thân bác nhỉ? Tuổi thơ trẻ em toàn niềm vui, còn bác thì tính toán quá
  2. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    Mình thì nhớ hồi một tuổi mình kết con bé hàng xóm, cứ hay rủ nó đi daọ quanh xóm. Giờ nhớ lại sao mà bồi hồi thế, cái lần đầu tiên biet yêu có khác.
  3. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Thế đã có đoạn tắm...truồng cùng nó chưa
  4. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện từ hồi 3 - 4 tuổi mà mình nhớ vẫn rất rõ ràng. Dưới 3 tuổi thì chắc khó.
  5. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có thể nhớ được từ tầm 3 tuổi. Tớ nhớ nhất hồi mẹ tớ đèo bằng xe đạp, tớ ngồi ghế của trẻ con đằng sau, cứ đi một đoạn lại ngủ một đoạn, chỉ nhớ là đi xa lắm, mãi chẳng đến nơi, nhớ nhất là có đoạn đường rộng lắm, hai bên trồng toàn cây lớn thẳng tắp, đẹp ơi là đẹp... Sau này lớn lên nhớ hỏi lại mới biết là hồi đó mẹ đạp xe đi Bia Bà (trong Hà Đông - cách nhà khoảng 20km) và cái đường mình ấn tượng đấy là đường Nguyễn Trãi (ngày xưa toàn ruộng, với nhà lụp xụp 2 bên mà giờ sao mà đông đúc khủng khiếp).
    Lúc 4 tuổi thì bị đi lạc, hồi mẹ đi mua cám gà ở Trường Chinh, xin đi theo ko cho đi thế là con bé cứ thế lẵng nhẵng đòi theo, cứ vừa chạy vừa khóc lóc gọi mẹ (mẹ đạp xe đằng trước không biết), từ Kim Ngưu mà chạy đến Chợ Mơ gặp đèn xanh đèn đỏ thì lạc, có bà bán thịt quay ở cổng Chợ Mơ tốt bụng được đưa về nhà cho ăn, rồi chiều bà í dẫn về nhà. May mà hồi nhỏ đc dạy học thuộc địa chỉ nhà, tên bố mẹ chứ không thì thành con nuôi bà bán thịt rồi =))
  6. fox8xx

    fox8xx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Chắc khoảng 4 tuổi tớ mới nhớ được một số kỉ niệm. Nhớ nhất là đợt đi Đền Hùng bị lạc. Mẹ tớ bế tớ, cho tớ xem khỉ, bị khỉ cướp mất cái kẹo trên tay, kêu tấy bậy. Xong thì chẳng hiểu sao lại bị lạc mẹ, vừa khóc, vừa sợ....
  7. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    3 tuổi là nhớ rồi, giờ chỉ ước gì quên được những gì xảy ra ở thời điểm đó
  8. Fox8x4

    Fox8x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Chắc lại ngủ cùng bố mẹ
  9. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Bị ai "hành hạ" hay sao mà phải quên?
  10. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    trả lời 2 bác trên, lý do muốn quên là con bé hàng xóm nó bắt chơi trò vợ chồng mà sau này nó lại không rủ cùng chơi trò đó nữa

Chia sẻ trang này