1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái XI - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 17/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Mình về mình có nhơ ta
    Ta vê nhơ bạn như trăng nhớ trời
    Nhớ mãi cái cảnh ở đời
    Có ngưòi nằm dưới, có ngưòi nằm trên
    .......
    Dưới
  2. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Hết dưới lại trên trên lại dưới
    Trên trên dưới dưới đã bao lần
    Trên chày dưới cối thi nhau giã....
    Cối đã nát rồi....Chày bỏ không.....
    Chày nào
  3. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    CHÀY.
    Mang chày sang giã cối làng bên.
    Cối bên không chày bỏ cũng phí.
    Cối tốt, chày hay giã liên hồi.
    Chặt thêm tình nghĩa giữa hai bên.
    Nhân ngày valentine TÌNH nào..
  4. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Chày kia mềm nhũn muốn gạ tình
    Cối ta bực quá tức điên mình
    Xung phong lên trước, cho chày nằm xơi
    Tình tang, tang tình, cối chày vui chơi
    ===
    Xung
  5. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    XUNG từ này hơi vô nghĩa, Đề nghị đổi từ khác
  6. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Xung phong tán gái trên sàn nhạc
    Xảy ra xung đột, chạy te tua
    Xung quanh còn lại quần xà lỏn
    Xung động trong tim : thoát nạn òi!!
    Sàn nào
  7. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Sàn sàn một đám trẻ thơ
    Chui vào sàn nhảy học đòi bê tha
    Nghĩ rằng sành điệu hơn cha
    Nào đâu có biết thế gian rủa nguyền
    Chui
  8. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Chui vào sàn nhảy thì ghiền
    Chui vào chỗ "ấy" liệu ghiền được chăng?
    Chỗ "ấy" là chỗ hun hăng
    Chui vào bít cửa nhăn răng ngồi cười.
    lỡ ấy rồi thì "ấy" luôn đi.
  9. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Ấy à, ấy có ấy chăng?
    Ta chờ ấy hết con trăng mới về
    Từ chiều, muỗi khắp bờ đê
    Ấy mà không đến, cái đùi bê ta giải quyết thế nào?
    "Bê" nhỉ?
  10. neverwas

    neverwas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0

    Bê ơi ta bảo bê này
    Ra đê ăn cỏ có ngày bị thui
    Bê đừng có mà ham zui
    Nhí nha, nhí nhảnh.. cái đuôi cũng không còn
    ĐUÔI hé!

Chia sẻ trang này