1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao nhỉ, đã là ex rồi mà vẫn thấy ghen

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi westriver, 20/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Yêu nhau mà chưa-đi-đến-tận-cùng thì thể nào cũng có lúc tiếc nuối.
    Ghi chú: Tận cùng nghĩ là chạm giới hạn, còn giới hạn là gì thì tùy từng người: hôn nhân, QHTD, hôn, chạm tay hoặc chỉ là cảm giác yêu trong lòng.
    Vì vậy, không nên chia tay khi chưa chạm vào giới hạn của một mối quan hệ (mỗi mqh có 1 giới hạn riêng của nó), không phải vì càng cố thì tương lai của mqh đó càng tươi đẹp, mà là chạm vào giới hạn rồi sau đó quay lưng đi không luyến tiếc. Chúng ta đã yêu nhau xong rồi! Bây giờ thì ta có thể...yêu người khác, yêu nhiều, yêu sâu, yêu mà quên đi quá khứ của chính mình và của họ.
    Còn khi nào còn chưa chạm vào giới hạn của mqh cũ, thì thỉnh thoảng lại thèm thuồng, tiếc nuối.
    Nếu thực sự chạm vào giới hạn rồi, thì bạn chủ topic sẽ hiểu: Ng yêu mới của ex mình có thể yêu anh ấy nhiều đến vậy chính là vì họ yêu nhau và hợp nhau. Mình không từng tốt với anh ấy như cô kia, không phải vì lòng dạ mình xấu xa hơn, mà bởi cô ấy yêu anh ấy hơn. Và vì vậy, họ là của nhau, và mình là của người yêu hiện tại của mình. Cũng vậy, nếu ex tỏ ra tốt hơn với mình, thì mình cũng chỉ yêu ng yêu hiện tại của mình thôi, mình không bao giờ quay lại với ex. Ex có tốt hơn nữa thì cũng không là người còn hợp với mình.
  2. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Yêu chứ có phải ăn cái bánh đâu mà "chưa ăn hết thì vẫn thấy thèm"
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có j nói rằng yêu ng` khác lại có thể QUÊN HẲN ng` cũ đi được cả.Người cũ có là j đi nữa thì vẫn là nằm 1 phần trong kí ức của mình.Đb nó là mối tình đầu,tớ dám chắc bất kể ai cũng thế thôi.Nhưng nên có sự phân biệt jữa việc còn đôi khi nghĩ đến như 1 kỉ niệm đẹp với việc còn day dứt,còn ghen tuông với hp của họ.
    Tớ thì ko nghĩ là chia tay nhau mà còn ghen với n`g cũ đâu.Mà chủ yếu là ghen vì mình KHÔNG ĐƯỢC hạnh phúc như ng` ta chứ ko phải ghen với chính n`g cũ.
    Tốt nhất,cái j cũng nên tạo cho mình cái jới hạn.Dù sao cũng hạn chế đến mức thấp nhất việc còn vấn vương qá nhiều mà đã vội vã chuyển sang 1 ty mới,lúc đó bản thân mình cũng thấy có lỗi với n`g hiện tại hay lại phải hay suy nghĩ tại sao mình thế nọ tại sao mìn thế kia.
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0

    Được ivalus sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 28/04/2009
  5. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Up lên 1 phát, trôi xuống trang 29
  6. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu bác up cái topic này của e lên làm j nữa. Cảm xúc khi nghe ex của m kể về người iu mới bao giờ chả thấy hơi ghen nhỉ. (nhất là bọn em đã 3 năm gắn bó).
    Nhưng chuyện qua rồi, giờ em đang toàn tâm toàn ý với người iu mới. Lôi topic này lên, em đọc lại, thấy cảm xúc của m lúc đó mới ngốc nghếch và ích kỷ làm sao.
  7. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Không vấp ngã làm sao biết mình rơi răng?
  8. ktsdinh

    ktsdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    hĩ hĩ,tình yêu như chất gây nghiện,muốn cắt cơn phải giảm từ từ

Chia sẻ trang này