1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những quán cafe nhạc Trịnh ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi kstamviva, 21/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duchal

    duchal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trinh Ca số 359 Nguyễn Khang, Cầu Giấy cũng được đó bạn!
    Chúc vui,
  2. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Nếu E nhớ kô nhầm thì quán Vô Thường số (345) Hoàng Hoa Thám (Cái số nhà E kô thể nhớ được chỉ nhớ hết Liễu Giai rẽ trái đi mấy trăm mét nữa ). 1 dạng cafe vườn, tối ở đấy buồn lắm... vắng khách...nhưng các bác sẽ được nghe những nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn từ Đĩa Than...
  3. ktslien

    ktslien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Uh, mình từng đến Nhạc Tranh quán (33 ngõ 61 Thái Thịnh), ở đó ko gian được,
    Ngoài ra có một quán cafe ở trên đường Tôn Thất Tùng, gần ĐH Y HÀ Nội, mình không nhớ địa chỉ lắm...
    Hi, vừa ra nhập Box, cũng định lập 1 topic về gthiệu các quán cafe- trà nhạc Trịnh thì đã thấy có bạn hỏi rồi^^
    Bạn nào biết địa chỉ nào nữa thì post lên cho anh em biết với nhé
  4. ktslien

    ktslien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cái này e google trên mạng:

    Tại Thành phố HCM
    1. HỘI QUÁN TRỊNH CÔNG SƠN
    1147 BÌNH QUỚI 1, QUẬN BÌNH THẠNH
    2. PHÒNG TRÀ NHẠC TRỊNH
    956 ÂU CƠ, P.14, Q.TB,
    3.Book cafe
    105 Trần Hưng Đạo Q5
    4. Cafe Mộc Nhạc
    48/2 Hồ Biểu Chánh F11 Q.Phú Nhuận
    5. Quán Tôi
    Quang Trung - Hiệp Phú - Q9
    6. Cafe Thủy Trúc
    212/4 Đinh Bộ Lĩnh - p.26 - Q. Bình Thạnh - Tp.HCM
    180 BÙI THỊ XUÂN, P.3, Q.TB
    178 Bùi Thị Xuân Q. Tân Bình Tp.HCM
    7. Cát Bụi 39/2 Phạm Ngọc Thạch Q3 Tp.HCM
    8. quán TƯỞNG NIỆM không?ở số 55A Trần Bình Trọng F5 B.Thạng
    9. quán cỏi riêng(chiều tím) ở đường nguyễn cảnh chân- nguyễn trãi.
    10. quán sỏi đá trên đườpng Ngô thời nhiệm
    11. quán Phố ngay cây xăng trên đường nguyên văn cừ- gần quán rita
    12. Cafe Ân Nam góc ngã tư Võ thị 6 - Trương Định , dưới tầng hầm tối nào cũng hát nhạc Trịnh
    13. quán Chiêu 121 Cao Thắng nhé!Ở đấy nhỏ và ấm cúng mở nhạc Trịnh
    14. Cafe @ số 2 Lý Tự Trọng Quận 1
    15. Nhạc Trịnh 13/20 Âu Cơ, Phường 14 - Quận Tân Bình, Tp. HCM 08 4089624
    Được ktslien sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 04/04/2009
  5. ktslien

    ktslien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tại Hà nội
    1. Cafe Cuối ngõ : Ngách 78, Ngõ 68 Cầu giấy. Nổi tiếng với món Sanlung ???
    2 . Cafe Trịnh Ca ?" trước có tên là Quán Văn
    359 Nguyễn Khang, Q.Cầu Giấy
    Guitar tối chủ nhật hàng tuần và violon+guitar sẽ trở lại từ tối thứ 6 ngày 09/11
    3. Cafe Cát Bụi - Nhạc Trịnh
    103 D3 Ngõ 4C - Đặng Văn Ngữ
    4 Trịnh Công Sơn Quán ?" đang rao b án v ới gi á 30tr
    48 Phùng Khoang, Từ Liêm, Hà Nội
    5. Hiên Trà Trường xuân 13 Ngô Tất Tố hiện do cậu Sáng phụ trách , anh là con của Cụ Trường Xuân quán có 4 không gian riêng biệt phù hợp từng đối tượng mỗi không gian chừng 15 m2 , ấn tượng bởi sự bầy biện những tác phẩm THư pháp ngả mầu theo năm tháng ... Đồ uống phù hợp Trà xanh các loại .
    6/ Hương nãm Trà lầu 46 Hàng Trống cũng với thư pháp và ngồi bàn tre thấp dùng Bồ đoàn, ấn tượng bởi ban công rải sỏi trắng ...đò uống phù hợp , Trà tầu !
    7. Góc nhỏ - Hình như là 232 Quan Nhân (251 Quan Nhân chua kiem tra) , quán nhỏ , thuộc mô tuýp Mini quán là do các bạn Sinh viên Nhạc viện mở.... Trang trí Thư pháp , quán hơi trẻ trung hoá ... Ấn tượng bởi bàn ghế khu tưởng niệm Trịnh kiểu Hòm đạn , đồ uống các kiểu!
    8. Việt Trà Đạo 6 Hàng Bài , nằm trong không gian Cafe 8x mới được Quản Di Ngô tự tay thiết kế và và khai trương chưa lâu , ấn tượng bởi sự kết hợp 3 in 1 giữa Trà Đạo, Trà Tầu , Hiên Trà Trường xuân , đồ uống phù hợp : Anh hùng trà , mĩ nhân trà ( hình như thế )
    9. Nhạc Tranh - 33 ngõ 61 Thái Thịnh
    Có biểu diễn violin, guitar và ca khúc (thường là nhạc Trịnh) vào tối thứ 4 hàng tuần.
    10. Lư Trà quán (Vô Thường quán) - 456 Hoàng Hoa Thám
    11. Quán Quen - 1192 NC
    (Hình như mới chuyển tới 115 B1 Hồ Đắc Di)
    12. Bookworm: trên đường Chùa Láng. Nghe đồn chủ quán hồi xưa là anh Nguyễn Hùng, người hát nhạc Trịnh khá hay ở Nhạc Tranh 1 thời. Bây giờ đã bị thành cafe bóng đá và đổi tên.
    13. quán BUZZ, số 4 ngõ 34 Văn Cao. không gian đẹp, hay có nhạc Trịnh ?" quan này mình ngồi rồi, không gian hơi nhỏ, Nhạc Trịnh thì yêu cầu là có :D
    14. Thư Quán ở số 254- Lạc Trung
    15. Cafe Nhạc Trịnh ở 101 Trung Kính.
    16. Cafe Sành
    102 De La Thanh, doi dien Cong An Phuong Phuong lien, doan giao nhau voi duong Kim Hoa gan voi Kim Lien, Pham Ngoc Thach.
    Đi hết đường đê nhỏ là thấy, Cafe Sành ở cuối đường đê nhỏ, đối diện công an phường Phương Liên. Gần đình Kim Liên ý. Còn nếu không mọi người đi đường Kim Liên Ô Chợ Dừa "đường mệnh danh đắt nhất hành tinh" vừa mới cho thông xe cũng được, nếu đi từ đầu đường, chỗ giao với Nguyễn Lương Bằng thì chạy thẳng tuột đến cuối đường, Cafe Sành ở cuối đường, bên tay trái. Còn chạy hướng ngược lại, đoạn giao với Đào Duy Anh, Phạm Ngọc Thạch thì Cafe Sành ở ngay đầu, phía tay phải.
    17 . Quán nằm trong 1 ngõ bé xíu 43 Tây Sơn. (hơi khó để nhận ra) Chỉ bán tối, vì ban ngày anh chủ quán còn đi học.
    18. Quán ELITE - Hà nội2 ?" éo biêt
    19.
    quán này ở số 2 ngõ 46a Phạm Ngọc Thạch, hay mở nhạc Khánh Ly, và có rượu, có trà :D
    20. Chùa Quán - Ngõ 110 nghách 106/43 Trần Duy Hưng, sát cạnh Đình làng Trung Kính
    21, Ngày xưa - HIện đang đóng cửa ( hik chưa kịp thăm quan)
    22. Cà fê Trịnh Văn _ (ĐC: 250 phố Vĩnh Phúc, Hà Nội, vuông góc Hoàng Hoa Thám)
    - Vị trí đẹp, do Họa Sĩ, Nhà Điêu Khắc _Dương Viết Cường ( Cường Trịnh) thiết kế và vẽ toàn bộ tranh và cũng là người quản lý ở đó
    - Quán: Tao nhã, thanh bình, nhân văn và tri thức
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Úi dời ... cô nào trên này Sớt anh Gúc về chả để ý thông tin gì ... đưa tin cũ này để làm gì...chọn lọc tí chứ? Có muốn dạo các quan Trịnh đưa anh số di điện đây anh dẫn cho 1 vòng!
  7. ktslien

    ktslien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    @bác Loakèn: thì i-em cũng bẩu nà em search Gu gồ mà, ^^
    Thiệt là bác sẽ đưa e đi dạo 1 vòng chứ? Thé chỉ đi dạo thui à? còn làm j nữa hok?
  8. gothmania

    gothmania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, quán Trịnh phải ko ạ :-?? Em học ở DHYHN 3 năm rồi, nhưng chỉ biết quán đấy là có mùi "Trịnh". Nhưng chỗ đó có hát hò nhạc nhẽo rì đâu, mà nhân viên phục vụ toàn bị thiểu năng ý, nên chán lắm.
    Quán Trịnh Văn em đến 1 lần. Không gian cũng hay lắm. Ở đó em cũng quen vài người, nên chắc sẽ còn đến lại.
  9. drhaison

    drhaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Tranh quán đã đi vào huyền thoại từ ngày 26/3/2009.
    31.3, trên box lao xao những câu hỏi "Nhạc Tranh đâu rồi, sao qua thấy đóng cửa, nghe nói sửa chữa". 1.4, nhắn tin hỏi anh Sơn "Nhạc Tranh chuyển đi đâu rồi anh?" Nửa ngày sau nhận lại được tin nhắn "NT 61 Thái Thịnh đã thành huyền thoại từ 26.3 rồi em. Hôm 26.3, một số xin đồ cũ của quán, một số khóc. Anh đang tìm địa điểm mới".
    Thấy hẫng hụt. Như vừa mất một cái gì. Nhạc Tranh - 61 Thái Thịnh, 14 năm nay rồi sừng sững ở đấy, với hàng trăm đêm nhạc Trịnh, nhạc Nga, nhạc Beatles, nhạc cổ điển. Với những cuộc tình đến, sóng gió, rồi chia tay ở đó. Với những ngày bó gối nghe Khánh Ly, nhìn trời mưa của một con bé 17 tuổi còn mặc nguyên áo dài trắng từ trường cấp 3 chạy tới. Với bè bạn tưởng đã không thể thân hơn: sis Mèo Hư, bác Doãn, ... với những bạn đàn ca: Quốc Anh, Giang Trang, Hoàng Lân, Ngọc Chiến... Ôi, những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp nhất của chúng tôi đã trôi qua ở đó.
    Dù có thể có một Nhạc Tranh khác, ở một địa điểm khác, nhưng làm sao còn lại cái không khí xưa cũ, giàn tầm xuân, chiếc loa rè, bức tượng điêu khắc vỡ nát...
    Có nhiều thứ đã thay đổi thật rồi.

Chia sẻ trang này