1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xấu hổ cho các "cụ đồ"!

Chủ đề trong 'Nghệ Thuật Thư Pháp' bởi chan_dat_dau_tran, 22/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Tinh hoa tồn lọc bao lâu
    mà sao "đồ lộn" thư nhàu, pháp hư
    chuông khánh gõ một tiếng nhừ
    bụi tre, mảnh chĩnh cũng như vậy rồi...
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bờ rào cũng chỉ thế thôi
    Đã rằng "đồ lộn" ấn thời làm chi?
    Bõ công bác mẹ làm gì?
    Đánh đồn đã lộ ắt thì cú ...thôi
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Bài thơ lục bát hay nhất của bác Loa. Bốn câu đủ lột mặt phường tráo trở!
  4. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bút lông chẳng nhỏ, triện 1 đôi
    Này của quần nho mới ngoáy rồi
    Có phải tao nhân thì cuộn nhẹ
    Đừng vo như thịt, nắm như xôi
  5. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Trong mực có thâm, trong bút có tà
    Nghiên nông, giấy mỏng, triện máu pha
    Trộn cả trần gian trong tứ bảo
    Tức thì kim cổ sẽ hiện ra
    Trộn cả cổ kim trong tứ bảo
    Tức thì đen trắng sẽ lộ ra!!!
    Được vothuongca sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 04/08/2009
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá hổng vô cái chỗ đìu hiu này, bỗng cón hứng ghê.
    Hì hì hì, ngày xưa hai người "thư" Tuấn ghét"pháp" Khánh múc nước đổ đi nay bỗng quay ra ân cần cụng ly hỉ. Chắc sắp tới hai người đi "giảng dạy" thư pháp chung 1 chỗ chăng?
    Trịnh Tuấn còn chưa có tư cách nhận xét bất kỳ ai tráo trở đâu, bởi những người từng giúp đỡ Tuấn những ngày đầu ra Bắc như Vũ Tuấn Anh mà Tuấn còn quay lưng nói xấu được cơ mà. Những người từng thương mình, quý mình cứ lần lượt ra đi thì nên coi lại cách ăn ở ra sao.
    @Vothuongca: Bác làm thơ, văn tế, phú hay hịch đấy ạ? Thể loại này cổ kim... chưa thấy qua ạ!
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Khéo khen cho cái lưỡi... Thật đôi lứa xứng đôi!
  8. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Đến chịu cho mấy bác "đồ". Chỗ nào cũng ghé đít kiếm ăn được.

    [​IMG]
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bác này là làm ă ngoài luồng, còn giữa cầu có bác trong luồng nữa... âu cũng là kiếm sống, miễn sao ko ăn cắp, nuôi bản thân còn nuôi đc cả cha mẹ con cái lại dành phần làm từ thiện thì quí quá!
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Nếu như việc có hội hè mà "ghé đít" bán chữ kiếm ăn, thì việc ấy còn vinh hơn vạn kẻ ghé mồm múa môi mà bám váy đồng bào đồng bọc. Nhục hơn là "ghé đít" lên cái chỗ vốn là chỗ ngồi của "đầy tớ chi dân" lại bòn rút của dân thì nước Đông hải cũng chẳng rửa sạch được mùi!!!
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 03:18 ngày 26/10/2009

Chia sẻ trang này