1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xấu hổ cho các "cụ đồ"!

Chủ đề trong 'Nghệ Thuật Thư Pháp' bởi chan_dat_dau_tran, 22/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanghaino1

    hanghaino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy rõ hài cho bạn chủ topic,lại càng hài hơn với những ngườii vào trong này để thêm lời theo ý bạn ấy.Rõ ràng đường link mà bạn chủ topic đưa ra làm dẫn chứng là 1 bài báo phê phán kiểu hành sự lỗ mãng mà 1 vài đồng chí công an đã thực hiện.Khoan nói đến sự đúng sai của các bác,các anh làm công việc cho chữ ngày xuân ở trên,tôi thấy mục đích của bài báo đó là nhằm lên án 1 hành động không hợp tình.Còn bạn muốn dẫn chứng ý của bạn thì tôi nghĩ bạn nên đưa ra 1 lý lẽ thuyết phục hơn là copy đường link đó vào.
  2. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [​IMG]


    Năm nay hoa đào nở
    Lại vẫn các ông đồ
    Chia vỉa hè trải chiếu
    Đứng với ngồi lô nhô!

    [​IMG]


    Bao nhiêu người mua chữ
    Tiền thầy nhận liền tay
    Nở nụ cười thu hoạch
    Vợ nhìn thầy vui thay!

    [​IMG]


    Ngồi viết lâu đói quá
    Cơm hộp có sẵn đây
    Tranh thủ làm vài miếng
    Kẻo lại đau dạ dầy!

    [​IMG]


    Mỗi năm thêm mỗi mánh
    Phải lạ thì mới hay
    Chữ ta giờ lỗi mốt
    Sành điệu là chữ Tây

    [​IMG]


    Nhìn dáng ai quen quá
    Thì ra cụ đồ Cung
    Cớm năm nay trốn cả
    Chắc sợ cụ nổi khùng!

    [​IMG]


    Bao nhiêu người thuê viết
    Cũng choáng vì dáng thầy
    Xoạc cẳng ngồi vẽ chữ
    Rồng hay lợn trong mây?
  3. khanhpt4

    khanhpt4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa xem hầu hết các phản hồi trong topic: buồn vì cách hành xử của những người công quyền với những cụ Đồ - 1 biểu tượng văn hóa của người Việt Nam nói riêng và văn hóa Á Đông nói chung ;buồn vì dường như các cụ Đồ đã không còn đất dung thân, không còn có nổi 1 khoảng không gian thanh tịnh để "thảo những nét, như phượng múa rồng bay" mà phải vào 1 khu tập trung để mỗi khi có người đi qua lại được nghe những lời bình phẩm so sánh giữa ông Đồ này với ông Đồ kia.... nhưng buồn nhất vẫn là có những phản hồi của những người thiếu văn hóa mà đòi bình phẩm về về văn hóa - 1 thứ văn hóa linh diệu đã thành huyền thoại, thành 1 trường phái khiến bao người say mê.
    Ở đây, mình không bình luận ai đúng ai sai vì mỗi người có cái lý của riêng mình và rất khó để có thể lay chuyển quan niệm đã ăn sâu vào suy nghĩ từng người nhưng đứng dưới góc độ của 1 người yêu thư pháp, tôi rất cảm ơn những cụ Đồ ngày nay , dù trẻ hay già đến với thư pháp với mục đích gì, các vị cũng là những người đang góp phần vào việc gìn giữ thư pháp - 1 nét hồn dân tộc để sau này con cháu chúng ta còn biết thư pháp, còn có thư pháp và hiểu được cái thần sau mỗi nét chữ; còn nhắn gửi tới các vị công an hay 1 số bạn trẻ đã phản hồi ở trên ( tôi ko tiện nói tên), hành động của các người đang "giết chết" Thư pháp
  4. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Nếu cái gọi thư pháp Việt mà linh diệu, mà huyền thoại như rứa thì có lẽ những người đến với cái gọi là thư pháp Việt chắc cũng linh diệu, chắc cũng xứng đáng thành huyền thoại lắm?

    Dù với mục đích gì?
  5. chovangno1

    chovangno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2011
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    nghề nào có tiền thì làm thôi không có gì phải xấu hổ cả
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    "nghề nào có tiền thì làm thôi không có gì phải xấu hổ cả" mình khoái kiểu huỵch toẹt này! HEHHEHE
  7. vivuvuive.com

    vivuvuive.com Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ, cho cái "nghề chữ"!
  8. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, xấu hổ quá các cụ đồ ơi. Cách đây mấy năm mình đã thấy xấu hổ cho các cụ lắm rồi, không ngờ đến giờ các cụ còn bệ rạc đến thế này nữa thì đúng là hết biết.

    http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/220569/ong-do-quay-cop--gio-tu-dien-trong-ky-sat-hach.html

    Ông đồ quay cóp, giở từ điển trong kỳ sát hạch
    Đợt thi sát hạch lần thứ hai tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) cho kết quả hơn 40% ông đồ trượt. Nhiều người giở tài liệu, quay cóp do không nhớ chữ và bị đánh dấu bài.

    >> Tình tiết gây sốc trong cuộc sát hạch ông đồ ở Văn Miếu


    [​IMG]
    Sáng 5/2, hơn 90 ông đồ đã tham gia kỳ thi sát hạch chữ viết lần 2 do Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức. Cuộc thi nhằm chọn ra những ông đồ 'xịn' viết chữ đúng, đẹp để được phép hành nghề tại Hồ Văn dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

    [​IMG]
    Với 50 bộ đề khác nhau chủ yếu xoay quanh chủ đề mùa xuân, đạo đức giáo dục, danh ngôn, các ông đồ được lựa chọn viết chữ Hán - Nôm hoặc chữ Quốc ngữ. Thời gian thi là 15 phút cho mỗi lượt 16 người nên sẽ không có đề nào giống nhau trong cùng một phòng.

    [​IMG]
    Nhiều thí sinh cho rằng phải dùng mực Tầu giấy đỏ để viết chữ, tuy nhiên ban tổ chức khẳng định rằng giấy xuyến chỉ mới là loại giấy chuẩn và tốt nhất trong thư pháp. Mỗi ông đồ nhận đề sẽ trình bày trên giấy thi như một tác phẩm, yêu cầu phải viết đúng chữ, rõ ràng, sạch đẹp...

    [​IMG]
    Năm 2015 là năm thứ 2 "Hội chữ Xuân" được Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Hà Nội tổ chức (diễn ra từ ngày 8/2 đến ngày 5/3 dương lịch). Những ông đồ thi đạt tại hai đợt sát hạch sẽ được cấp giấy phép ngồi tại hồ Văn cho chữ trong dịp Tết sắp tới.

    [​IMG]
    Nhiều người cẩn trọng viết trước bài làm ra nháp trước khi đặt bút lên giấy thi.

    [​IMG]
    Cuộc sát hạch lần này gồm các thành viên đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ thư pháp Hà Nội. Đợt đầu tiên diễn ra cách đây 5 ngày và có tới 70% các ông đồ trượt.'Điều đó phần nào phản ánh thực trạng lộn xộn, viết sai chữ tại Văn Miếu nhiều năm nay.

    [​IMG]
    Quy chế thi yêu cầu các ông đồ không được xem sách, tra từ điển hoặc trao đổi bài với nhau. Những người vi phạm sau khi bị nhắc nhiều lần sẽ bị đánh dấu bài. Mặc dù vậy tình trạng này diễn ra khá phổ biến bất chấp việc có thế bị hủy bài thi.

    [​IMG]
    Dù được nhắc đến ba, bốn lần nhưng có ông đồ vẫn nghiễm nhiên tra kim từ điển ngay trong phòng thi.

    [​IMG]
    Thậm chí có "thí sinh" không nhớ hết các nét tên của chính mình, viết sẵn lên tay để vào chép lại vào bài.



    [​IMG]
    Phòng thi kín trong nhà Thái Học, những ông đồ chưa tới lượt thi và du khách thăm quan Văn Miếu hiếu kỳ ngó qua cửa sổ vào trong.

    [​IMG]
    Đề thi thường có từ một đến hai chữ ít dùng để kiểm tra vốn từ của người thi, người hiểu chữ mới có thể giải thích đúng, viết đúng được nên đây được cho là bộ đề thi vừa dễ lại vừa khó.

    [​IMG]
    Sau khi kết thúc bài thi, các ông đồ có thể đề tên, đóng dấu đỏ tùy theo cách trình bày của riêng họ.

    [​IMG]
    Việc không được sử dụng tài liệu tham khảo cũng gây bức xúc không nhỏ với các ông đồ. Trong cuộc gặp trước giờ thi, ông đồ Nguyễn Hữu Đệ cho rằng: "Chữ Hán - Nôm có hàng chục nghìn từ, chia làm nhiều bộ khác nhau nên khó ai có thể nhớ hết được, với những từ đặc biệt ít dùng thì lại càng khó. Ban tổ chức nên phát cho các ông đồ một bộ đề cương trước để ôn tham khảo và đề thi chỉ nằm trong khuôn khổ đó thôi". Cuộc sát hạch đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ dư luận bởi rất nhiều người yêu chữ, có thói quen xin chữ ngày đầu năm nhưng chưa đủ kiến thức để thẩm định chữ đúng, sai, xấu, đẹp.

    [​IMG]
    Đối với những người thi viết chữ Quốc Ngữ thì tiêu chí lại khác, bài thi chủ yếu kiểm tra về thư pháp, cách viết, nét chữ và cách trình bày bài thi trên giấy.

    [​IMG]
    Hầu hết các ông đồ trẻ tuổi là sinh viên. Các anh thi viết với đề là chữ Quốc Ngữ. Theo Ban tổ chức, đa số các bài thi chữ Quốc Ngữ có kết quả khá tốt, nét chữ bay bổng sáng tạo thể hiện phong thái riêng và chủ yếu là của các bạn trẻ.

    [​IMG]
    Bài thi hợp lệ phải kẹp đủ giấy thi và phiếu đăng ký, bài bị đánh dấu sẽ bị loại.

    [​IMG]
    Sau khi phần thi viết kết thúc vào 12h, Ban tổ chức đã chấm và đưa ra kết quả của đợt thi sát hạch thứ hai. Bài dự thi chữ quốc ngữ đạt 14/16 còn Hán Nôm là 36/71 tác phẩm đạt yêu cầu, còn thừa một số thí sinh vớt, số còn lại bị đánh giá là viết yếu, bố cục sai, không thẩm mỹ, đặc biệt nhiều bài mắc lỗi sơ đẳng như sai chữ. Cuộc sát hạch này giúp ông đồ nhận biết được trình độ thực tế của mình để phát huy cái đã làm tốt, chỉnh sửa, tu luyện thêm những phần chưa được. Tuy nhiên sau hai đợt mới chỉ có khoảng 140 ông đồ dự thi trong khi số lượng ông đồ theo tìm hiểu của ban tổ chức mọi năm hành nghề tại Văn Miếu lên đến hơn 300 người.

Chia sẻ trang này