1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết, lại cảm thấy cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tottochan81, 24/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Cảm ơn các bạn. Hóa ra có rất nhiều người đồng cảm với mình.
    Người thân thôi chưa đủ. Chúng ta vẫn luôn cần một hạnh phúc của riêng mình đúng không?
  2. 0snape0

    0snape0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    ở lại đi chơi với anh neee
  3. parasapha

    parasapha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chị làm sao mà có được người iu mới, tình cảm mới trong khi trong trái tim chị lấp đầy hình ảnh và kỷ niệm của a ta. Chị chỉ có khi những hình ảnh, kỷ niệm đó chỉ là 1 góc trong trái tim chị thôi. Có khi hiện tại chị có rất nhiều cơ hội và nhiều người hiểu và thương mình nhưng vì chị ko nhận ra, cứ ghép hình ảnh và kỷ niệm của a ta áp đặt nên những người mới thì làm sao chị nhận ra thật sự là tình cảm của mình lúc này hay chỉ là những ảo giác của quá khứ.
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Không, em nhầm rồi.
    Quá khứ đã là quá khứ. Đôi khi nó chỉ là một góc dịu êm trong lòng mà thôi.
    Chị đã từng mở lòng, tự tìm những cơ hội mới. Chuyện cũ không hề ảnh hưởng gì đến hiện tại. Song khi người ta chưa với được tới HP thì họ thường lấy quá khứ ra để gặp nhấm nhằm quên đi hiện tại mà thôi.
    Khi có sự khởi đầu mới, chị tin rằng tất cả chuyện cũ sẽ khép lại ở một góc khuất rất xa. Em có nghĩ thế không?
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 26/01/2009
  5. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Tớ không tin đâu.
    Bạn đã quen với việc dùng quá khứ để xoa dịu nỗi cô đơn của mình mất rồi. Bạn nghĩ nó lung linh thế, sao mà đẹp thế, bạn để cái bóng của quá khứ che mờ đi hiện tại rồi.
    Đừng chờ đợi nữa bạn yêu quí, sống với chính mình trong ngày hôm nay. Đấy mới là những gì bạn thật sự có.
    Năm mới đến rồi, chúc bạn những điều tốt đẹp nhất, chúc bạn hạnh phúc trong từng ngày bạn nhé.
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Tết bây giờ kô còn giống tết xưa, buồn và tẻ nhạt đến là lạ.
    VUi lắm thì cũng chỉ là lúc tụ tập đám học.
  7. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mình thì không trân trọng những cô gái mới có người yêu, chia lìa chưa đựơc năm bữa nửa tháng đã vội hí hửng chìa tay cho người khác nắm. Nhưng nặng nề qúa khứ quá cũng khổ. Không nên sống bằng qúa khứ nhưng cũng không thiếu qúa khứ được. Nó là một phần đời.
  8. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ như bạn này. Dù chị nói rằng quá khứ ko ảnh hưởng, nhưng mỗi khi ko tìm đc ty chị lại đem quá khứ ra gặm nhấm và so sánh, điều này đã vô tình là sợi dây vô hình, níu chân chị mỗi khi muốn tìm 1 ty mới. Điều đầu tiên, đó là hãy học cách yêu chính bản thân mình. Quá khứ chỉ là quá khứ, dù đẹp hay xấu cũng đã ngủ yên. Cứ trải lòng mình, rồi sẽ tìm đc bến đỗ. Tình yêu đôi khi cố gắng đi tìm thì ko thấy, nhưng rồi nó lại đến rất tình cờ ko báo trước. Cứ thờ ơ với nó có khi nó lại tìm đến m` đấy chị ạh( nhưng mah cứ gặp và quen nhiều nhiều vào)
  9. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ấy cái đời nó vốn vậy, được voi rồi lại đòi Hai Bà Trưng :D Lắm người kêu người thân thôi chưa đủ, thế đầy người không có người thân hoặc không thể về quê ăn tết với gia đình thì họ nói gì? Được về nhà ăn tết với mẹ cha mà còn mang cái mặt nặng trình trịch thì về làm gì? Tết là ngày sum họp cả gia đình, gặp mặt họ hàng, bè bạn, ấm cúng như vậy mà còn kêu cô đơn cái nỗi gì?
    Why do we never know what we''ve got ''till it''s gone???
    Được thongthiengiaochu sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 30/01/2009
  10. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    đồng cảm

Chia sẻ trang này