1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'[õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ'(¯`õ?ÂõTƠ....Càf?ê Sài Gòn-Mỏằông xu?Ân Kỏằã Sỏằưu-H?Ân hoan chào ?'ón m

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ZoZuyen, 26/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai nhà mình có cafe từ 11h tới 1h trưa thì gọi Ali nhá.
    Đi ngẩu, tổng chào cả nhà.
  2. KenHoangTu

    KenHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đi ngủ phải không ạ ?
    Ok . . em ngủ !
  3. Googles

    Googles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    @love: lí do anh chưa test vì:
    1. chưa đăng ký theo qui định.
    2. không phải nick nào vớ vẩn linh tinh nào mà anh cũng search và mất t/g vì nick ló
    3. theo cảm nhận chủ quan thì có thể thấy nick này 0 đàng hoàng, vào nhà chưa chào hỏi ai đã la liếm làm wen thô
    4. văn phong và lối ăn nói có thể suy ra người này (những nick mới 2-3 ngày gần đây) 0 lấy gì là trong sáng (có 1 nick nói lên tất cả .
    Ex: nick 1 đằng mà khai 1 nẻo mà nói chung là hàm ý hơi bệnh hoạn
    mà cái chữ to to phía trên giống như của 1 người trong nhà mình
    chào thân ái
  4. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm ngủ dậy, hết sức zảnh zỗi, hehe....
  5. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm cho cả nhà nghe nhạc nà:
    CHIẾC LÁ ĐẦU TIÊN ​
    Sớm thức giấc chợt nghe mùa đông.
    Thấy chiếc lá rụng rơi bên thềm.
    Lá đã úa vàng mới khi nào.
    Lá xanh đã đi đâu về đâu.
    Có thiếu nữ ngồi bên dòng sông.
    Ngước mắt thấy mùa đông đã về.
    Đếm chiếc lá rụng cuối chân đồi.
    Bỗng dưng hát vu vơ mà thôi
    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười (và) đức tin ở con người.
    Sớm thức giấc chợt nghe mùa đông.
    Ứa nước mắt vì tay em gầy.
    Đếm lá rớt rụng cuối chân đồi.
    Lá xanh, có phai như đời em.
    Hỡi thế giới ngày mai về đâu.
    Cất tiếng hát để vơi nỗi sầu.
    Tiễn chiếc lá về nơi xa vời.
    Bỗng dưng hát vu vơ mà thôi?
    Bay, bay thật xa thật xa đám mây đen kia để yên giấc mộng lành.
    Mơ cho ngày sau còn xanh mãi.
    Mơ em ngày mai bình yên như lá?
    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
  6. Googles

    Googles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    lINK để nghe đâu, hâm ah, ai hát, mụ hát ah
    cafê hem em êu
  7. Googles

    Googles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    spam nhầm
    em đi ăn đây
    Được googles sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 02/03/2009
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  9. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Có rì đâu mà bùn, bữa nào wởn ra ọp 1 cái là mọi gút mắc sẽ được tháo gỡ hết í mà (ko chừng đây cũng chính là âm mưu của cha Gú Gồ)
  10. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Mới vào, nhà mình có ai cafe không ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này