1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_* MINERAL MAKEUP -PART XIII- *_* Nơi Để Chị Em Review All Về Mineral

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi nickynguyen, 30/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Em WP lại quay lại liquid found à? Hihi..
    Mấy hôm nay việc cứ đè đầu, ghét ơi là ghét. Mình công nhận lười. Chơi suốt ko sao, đến lúc phải làm là khó chịu. :">
    Sắp lại bận nữa roài. Hix..
    @Betty: Em ơi, hôm nào check giá cái Orlane Purete cho chị với nhé. :">
    Được ba_gia_bon_chen sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 09/03/2009
  2. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay phải dậy sớm hơn 1 tiếng để đi làm, giờ mắt mở hết ra. Vừa type vừa ngủ
    @ Betty: Bên chị chưa có Pure Focus loại mới. Thấy toàn màu xanh ko à. cái SSD tốt lắm í. Thử đi.
    @ WP: thử Lancome đi. Cái liquid đó hơi bị được.
    weekend này tớ giỏi quá. Ko có ăn ngoài. Chỉ tự nấu thui. Công nhận kinh tế kém làm mình đảm đang, tề gia nội trợ hẳn ra
  3. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Babi: trời, chị "Hai" giống em quá, hôm nay em đi học mà ngủ lên ngủ xuống chị "Hai" ơi :D:D:D. Làm cái gì mà đổi giờ mần chi vậy ko biết, cướp mất 1 tiếng ngủ quý giá của ta. Từ hồi 4-5h là bắt đầu ko còn cảm giác gì rồi, cứ thế há ... mỏ ngủ thẳng cẳng trong lớp. May mà mình ko bít ngáy, nhưng mình có tật vô cùng xấu xa tội lỗi là ngủ lúc nào cũng.. há miệng :">:">. Ko kềm đc, ko đổi đc, huhuhu.
    Nhớ hồi năm lớp 11 học Nguyễn Thượng Hiền, trời ơi cứ bước vô lớp là cơn buồn ngủ nó ập tới ko sao cưỡng lại đc. Hôm đó tiết Vật Lý, mình đang... há mỏ ngủ ngon lành thì ông thầy (nhớ mang máng hình như tên Tuấn thì phải) ổng chọi cục phấn.... thẳng vô miệng mình luôn. Ác dễ sợ, làm con nhỏ choke lên choke xuống, may mà ko nuốt nó vô cổ họng, chứ nếu ko là mình đã đi về nơi xa, ông thầy chắc chắn phải đền mạng :">:">. Thằng bạn quý hoá bên cạnh nó vỗ đùi đen đét cười rung hết bàn ghế, còn mình quê tím tái mặt mày... Ôi nhớ lại 1 thời đi học vô cùng oanh liệt, nay còn đâu :">:">
    WP: Em ui em ui, chị mê Ugg lắm. Em coi bên em nó có sale gì hông cho chị nhờ vả mí :"> Nhớ mấy tháng trước nó có ra loại limited celebrity đẹp kinh hồn, có chữ ký của mấy siêu sao trong đó mà ko dám nhờ ai bên Úc mua dùm hết, nghĩ lại tiếc quááá.....
    Ôi mình đúng thiệt là nghịch lý, lúc mà bận tối mặt tối mày thì muốn viết thiệt là nhiều, còn lúc rảnh rảnh 1 cái là đầu óc rỗng tuếch, chữ nghĩa chạy bay biến hết. Bây h muốn viết thiệt là nhiều điều hay ho vừa biết được để chia sẻ với chị em mà chịu, ko đủ time vì tính mình chậm chạp, viết cái gì cũng dài loằng ngoằng và take time lâu lắc hichic. Nghĩ lại thấy ghen tị với nhiều ngưòi ở đây quá, đi làm mà thấy suốt ngày lên mạng post tùm lum post tá lả. Ước gì mình được như cô ấy :(( :((
    Babi: cái bài D&G ấy tớ copy trong word ra thôi, mỗi ngày viết 1 ít, cũng lâu rồi nhưng chưa có post vì chưa có đủ hình. Mới mua tờ Vogue nên mới có hình mà scan ra đó chứ. Công nhận đọc báo sướng thiệt, thú vui muôn thuở của mình.
  4. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    @chị BG: nhiều khi cần dùng liquid ạ. Vì nó last long hơn. E dùng thỉnh thoảng thay đổi với MMU :)
    @babi: thanks nhá.
    Hôm qua tớ dùng thử một cái facial scrub của Natio (1 hãng mỹ phẩm thiên về organic and natural stuff của Úc) có chứa rosehip oil. Dùng thích lắm ý. Sau khi dùng xong, kèm với một ít moisturiser hôm nay mặt mịn màng, mấy cái mụn định nổi lên cũng xẹp xuống :D.
    @chị FEb: ok chị. Để e đi ngó coi. Chỗ gần nhà e đầy vì khách du lịch thích.
    Được white_poplar sửa chữa / chuyển vào 06:01 ngày 10/03/2009
  5. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài Feb cười lăn cả ghế. Cười ko thể cười hơn được nữa .
    Ơ thế Feb học NTH à? Giống Babi . Đừng nói là học A 3 ban D nha là Babi té xỉu. Nếu dạy Vật lý thì chắc là thầy Tuấn rồi vì Babi có thời gian học thêm ông này. Mà bảo ghanh tỵ người post tùm lum trong giờ làm là ý nói Babi đó hả . Thử ngồi chỗ chung quanh 6,7 thằng Ấn Độ đi bảo đảm hết ghanh tỵ :>>
    Tớ hồi đi học toàn bị mời phụ huynh lý do đi học trễ vì ...mê ngủ quá, rồi giờ này làm việc kia nên bị ghi sổ đầu bài miết. Nói chung là học sinh cá biệt, ko có cô chủ nhiệm nào ưa. Vậy mà hổng hiểu sao năm lớp 11 Babi đổi đời, tự nhiên cô chủ nhiệm tên Mậu (Feb biết ko? ) yêu mến Babi vô cùng, thương vô cùng tận mà giờ vẫn ko hiểu tại sao? :->>. Làm văn dở cỡ nào cũng điểm cao nhất lớp, lỗi lầm cỡ nào cũng được bỏ qua mà còn được khen nữa. Tha hồ đi trễ, tha hồ quậy phá đến nỗi tụi trong lớp phong cho chức "Con gái cô Mậu". Từ một đứa dở văn nhất lớp năm lớp 10 thành đứa giỏi văn nhất lớp lớp 11 chỉ vì được yêu mến :P. nhưng năm 12 lại quay về vị trí cũ, "dở văn nhất lớp" huhuhu.
    P.S: Tận dụng cơ hội là chọc tui cái vụ chị Hai. Bi mat ko được bật mí à :P
    Được babi_rosie sửa chữa / chuyển vào 06:06 ngày 10/03/2009
  6. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    A ra babi với Feb học cùng trường hồi xưa hả? Vậy trường NTT là lò đào tạo nhân tài mẹ mìn của topic này roài còn gì? :))
    Nhớ hồi xưa WP học dốt môn tự nhiên kinh dị, đặc biệt là môn lý (đến h vẫn sợ môn này đến độ có thể thành nightmare luôn). ko hiểu cấp 3 xí xọn kiểu gì vào chuyên văn. bi h viết tiếng Việt bị bọn bạn chê là nhiều chính tả. Còn công việc thì chỉ thấy số với số.
    Hôm qua sau 1 hồi tự chất vấn và self doubt, chán quá rồi. Lại trở nên lạc quan
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình bố mẹ học Lý mà con gái dốt như ma. Chẳng thấy môn đấy hay ở chỗ nào. May mà bố mẹ mình tâm lý, ko thích thì thôi, chả ép. :D
    Mình ngày xưa văn vẻ cũng nhàng nhàng. Lời khen duy nhất so far là giọng văn trong sáng, mạch lạc, dễ hiểu. :)) Thế mà h toàn làm viết lách vớ vỉn. Khéo mai kia mình lại thành tiểu thuyết gia chưa bít chừng..
    Điều đáng tiếc nhất là trước đây mình có trí tưởng tượng phong phú bao nhiêu thì h đây cứ như cái cây khô cằn cỗi ý, chả có ý tưởng và suy nghĩ độc đáo nữa.
    Tóm lại, mình thuộc dạng boring nhất của thế giới. Cái gì cũng nhàng nhàng..
  8. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    @ WP: Trường đấy đào tạo mẹ mìn thôi WP à, chứ ko có nhân tài :D
    @ Chị BG: Văn chương còn lai láng lắm. Đọc mấy cái thông báo của chị cứ như hịch tướng sĩ í lol
    Hôm nay tớ hứng kể chuyện tại sao tớ trở thành học sinh cá biệt những năm cấp 3, nỗi đau thầm kín của tớ :P.
    Nguyên nhân là do tính quá cuối cùng bị tổ trác :P. Bởi vậy số tớ ko nên tính toán nhiều chi cho nhức đầu ::>>. Chả biết năm tớ thi lớp 10 phong thanh đâu thi DH sẽ là Toán, Văn, Anh + 1 môn chuyên ngành. Mà toàn tin tức đáng tin cậy, kiểu insider thôi :P. Mà nguyện vọng cả đời tớ lúc ấy là thi DHBK cơ. Tớ luời học lắm cho nên toàn tìm cách học thế nào nhàn nhã ---> thì vào chuyên ban D NTH cứ nghĩ nó rèn cho mình 3 môn chính, mình chỉ rung đùi học thêm một môn nữa là dư sức đậu DH, chả cực khổ gì. Ai dè phút 89 Bộ giáo dục mình đổi ý, vẫn giữ như cũ. Làm tớ e cổ ra học Toán Lý Hoá, vào trường bị bắt học Văn, Anh huhuhhu. Ko có nỗi khổ nào bằng cái nổi khổ này ::>>
    Cho nên vào trường giờ này toàn học môn kia đối phó. Có lần trong giờ toán tớ lấy bài Văn ra làm bị cô phát hiện. Cô Toán méc chủ nhiệm. Trong giờ họp lớp cô Mậu tớ còn khen tớ nữa. Cô bảo trong bao nhiêu năm đi dạy của cô thấy học sinh toàn giờ Văn lấy toán ra làm, chỉ có tớ là độc đáo, giờ Toán lại lấy bài.. Văn ra làm. Chứng tỏ tớ là người rất yêu văn chương :->>. Tớ nghe cô bảo thế trước lớp, kềm chế lắm tớ mới ko bị sặc vì cười :->>
    Chắc sau vụ đó và nhiều vụ khác nữa mà tớ trở thành favourite của cô, được cử vào đội tuyển chuyên Văn trường đi thi thành phố vì cô nghĩ tớ có lòng yêu văn vô hạn, ko thể nào tả xiết. Năn nỉ xin ra thế nào cô cũng ko cho ra, tớ phải nhờ mẹ vào xin lấy lý do tớ sức khỏe kém, buổi chiều thường phải đi khám bệnh, cô mới tha cho ko bắt vào đội tuyển :->>.
    Tớ hồi đi học toàn chuyện hay ho, mà thôi giấu, ko nên kể nhiều lộ hết hehehe
  9. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Babi: Tớ A4, ko phải A3 , hehe, tớ ghét vô lớp chuyên lắm nên ko thi vào lớp chuyên, bỏ mà, ai dè nó cho mình vô lớp... xém chuyên :D. Lớp tớ cũng nổi ghê gớm trong trường vì ngoài lớp... xém chuyên ra thì còn là lớp học dốt nhất khối A =))=)). Đi đến đâu cũng bị bọn nó khinh thường lớp A4 hết trơn hết trọi :"> Tớ cũng đang có hứng kể lắm mà thui huhu, kể 1 hồi sáng mai lãnh mấy trứng vịt lộn là khỏi có bằng mà đi làm nên đành kìm nén, kìm nén hichic.
    Nhưng mà chắc tớ học khác năm với Babi rồi vì tớ cũng học sớm 1 năm hé hé, khai man tuổi tác mà. Cô Mậu nghe quen quen, có phải cô già già mập mập cao cao ng Bắc ko? Nếu phải thì cô ý dạy tớ lớp 10, cưng tớ như trứng mỏng lun hehe, mặc dù ko là cô giáo chủ nhiệm. Lớp 11 tớ học cô Ý Loan. Lớp bạn tớ có thèn oắt con của bà cô Chiếu Trinh dạy môn sử có bít hôn? Tụi nó toàn gọi bả là "Chuối chiên" ko ah, thằng nhóc tức lắm =)). Bà cô này hầm sờ hâm lắm, bả cho tớ thi lại HK1 năm lớp 11 vì cái tội.. chỉ bài cho bạn trong lúc hti học kỳ =)).
    Thôi mai kể tiếp, ko vui ko ăn tiền. Phải nói đời học sinh mình là vui nhất, ko đứa nào vui bằng đâu hê hê hê.
  10. songviet_thaiha

    songviet_thaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Feb: thế có đứa nào ngồi trong lớp mà phi máy bay giấy như tui chưa, khè khè...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này