1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_* MINERAL MAKEUP -PART XIII- *_* Nơi Để Chị Em Review All Về Mineral

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi nickynguyen, 30/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Bu cũng đang tìm cái túi kích cỡ trung bình, tìm từ lâu rồi í chứ mà chưa có tậu được vì cái mình thích thì mắc quá :-).
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Chị Bu budget bao nhiêu? Nếu ko thấp lè tè như em thì cũng nhiều đồ đẹp lắm ạ. :D
  3. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Thái Hà: bà ơi PM cho tôi nhanh lên, tôi nhớ bà quá, mà cứ sợ PM cho bà thì bà ko đọc đc vì bà ko lên mạng. Nhé ;)
    Babi: Tớ ko nhớ cô Ánh là cô nào, lâu quá rồi nên chỉ nhớ tên 1 vài ng thôi. Hum nay mệt bơ phờ nên ko tám với Babi chuyện trường lớp đc, mai tớ tám tới tấp cho, 2 đêm nay thức trắng để làm project bây h người nó lên tiên rồi, hết biết gì luôn hichic, mai phải ngủ bù cho thiệt đã. Tớ muốn kể về thiên tình sử của tớ với thèn bạn quý hóa ngồi bên cạnh quá, ôi trời nhớ đến mà cười chảy cả nước mắt. Mai tớ bốc phét cho mà cười :D:D
    WP: hay nhỉ, có đứa rung đùi ngồi mình viết dài để xả stress đây mà. Bây h là hơi bị đắt hàng nhớ, muốn đọc chị viết là phải trả tiền nhụân bút nhá :D
    Mà cái syrup tới chưa em nhỉ? Để khi nào có time chịphải di lùng cái loại thực sự premium mới đc, thường thì nó bán trong sân bay cho du khách ko ah, hoặc mấy chỗ vui chơi giải trí như thác Niagra. Cái lọ mua cho em, chị ko thấy hài lòng lắm mà chả biết mua ở chỗ nào khác hết, hichic.
    Bà già: có lẽ tôi sẽ tặng bà cuốn sách "Wear more cashmere" để bà đọc thôi. Cuốn sách chả có gì ngoài cách giúp những người quanh năm suốt tháng ko dám tiêu xài 1 cắc bạc nào, mua cái gì cũng lựa đồ cheap cheap mà mua trong khi lao động quần quật cực khổ nhận thức được rằng, họ xứng đáng nhận đc nhiều hơn những gì họ đang cho họ. Bà cũng biết là tánh tôi hoang phí nên có thể bà thấy những lời nói này của tôi hơi trái tai gai mắt, nhưng mà tôi đang nói rất thật nhé, bà hãy đọc và suy ngẫm, có khi có ích cho bà đấy :P. Thật sự tôi nghĩ tiết kiệm là 1 đức tính vô cùng quý giá mà tôi ko có được, và tôi đang học cách để có được nó (nghĩa là tôi biết mình rất ko hay khi mà tiêu xài hoang phí, có đồng nào tiêu đồng nấy. Tôi ghét cái tính đó của tôi lắm bà ạ, rất ghét ý, nhưng hình như nó là cái tật, ăn vào máu rồi, nên bây h phải thuần hóa nó cho nó tốt hơn lên thôi). Thế nhưng mà tiết kiệm quá dẫn tới tằn tiện, ăn ko dám ăn mặc ko dám mặc (tôi ko phải đang nói bà, chỉ là nói chung chung thôi và tôi cũng nghĩ bà nếu bước 1 step further thì sẽ thuộc nhóm người này :D) thì cũng ko hay. Ăn cái gì, muốn mua cái gì cũng phải suy nghĩ, phải vò đầu bứt tai... thì khổ sở lắm. Nó làm cho con người mình già nua và khô khốc đi. Thật đấy. Nhiều khi lâu lâu mình tự thưởng cho mình cái này cái kia, hơi đắt tiền tí nhưng thì đã sao, mình xứng đáng được hưởng mà? Mình làm để làm gì?
    Dẫu biết là bà có những cái interest rất hay như trang trí nhà cửa, mua đèn cầy etc... nhưng trong mắt tôi bà keo kiệt quá, ko hay cho lắm. Nhất là luôn tự hào về cái tính đó của mình, luôn thấy mình "cool" khi dửng dưng với những gì đắt tiền người khác post lên. Tôi biết bà hoàn toàn ko dửng dưng đâu, có cái bà rất thích đấy nhưng nhìn tới cái giá của nó thì bà thôi luôn ý định. Làm thế để làm gì, mình đáng được hưởng cái mà mình thích, miễn sao nó ko có quá
    xa vời hay quá tầm với là đc. Bà cảm thấy bà cool, tôi thì thấy nó rất uncool. Tôi ko thích những ng tiêu xài phung phí, tan hoang nhà cửa, khoe khoang đua đòi, tôi lại càng ko thích những người keo kiệt. Tất nhiên đây chỉ là quan điểm sống của tôi, ko liên can gì tới bà, nhưng do tôi đọc topic này thấy bà tự nhận bà nhàn nhạt, ko có gì nổi bật hay đại loại thế, bình thường... chính là xuất phát từ cái sự kềm chế bản thân 1 cách uncool thế đấy, ko dám tiêu xài, ko dám hưởng thụ. Nói ra thì dài dòng lắm, và cũng chưa chắc bà hiểu ý tôi, chỉ sợ bà nghĩ tôi đang giáo huấn gì gì thì phiền lắm. Nhưng tôi nói với sự chân thật đấy, vì tôi cũng có nhỏ bạn y như bà. Nó làm ra cũng khá, 1 tháng tầm 10T hay hơn, mà tiêu xài thì chắc ko tới 1/4 số tiền nó kiếm đc. Mua cái gì cũng phải thật rẻ, càng bèo càng tốt, cái gì free lại càng tốt nữa. Làm cái gì cũng tính toán cho kỹ lưỡng, khiến đầu óc ko đc thoải mái. Cho nên con ng nó khô cằn, gầy quắt queo, nhìn ko có sức sống, nhìn rất chán. Tôi ko muốn bà đi vào con đường đó như bạn tôi.
    Wear more cashmere, bà già ơi. Mua cái túi đắt tiền tí đi, ko thèm LV, Coach thôi cũng đc, nhưng bà sẽ thấy 1 sự thay đổi nho nhỏ này thôi cũng khiến bà trở nên đặc biệt hơn trong con mắt của bà, từ đó bớt dần sự khô khốc. Đừng có ngược đãi bản thân mình quá, ế đó, ko ai thèm lấy đâu :D:D
    Nhớ nhé, wear more cashmere. Cheers
  4. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    @BG : Chị cũng thấp lè tè , khoảng triệu mấy 2tr thôi
    Chết cha, mình cũng thuộc dạng bị nàng Feb chỉ mặt
    Được xadibu sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 12/03/2009
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, bà Feb mắng tôi kinh quá. Chắc vừa cãi nhau với ai rồi?
    Nhưng tôi vẫn phải keo kiệt bà ạ, ko có cách nào khác. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Muốn có cái này phải hy sinh cái kia thôi, muốn tham cũng ko được.

    Người khác post đồ đắt tiền tôi dửng dưng là vì tôi bít cái gì dành cho mình, cái gì ko chứ ko có nghĩa là chê nó xấu hay đẹp. Nếu tôi tự đùa mình cool để an ủi mình mà làm bà hay ai khó chịu thì tôi xin lỗi nhá. Tôi chả có ý rì sất, chỉ nghĩ sao nói vậy thoai..
  6. meomapu

    meomapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao em càng ngày càng nể chị Feb: rất ư là thẳng thắn nha, nhưng em nghĩ chắc chị cũng để trong lòng lâu lắm rồi mới nói phải không , em cũng tin chị nói ra vì xuất phát lo lắng cho chị BGBC.
    Nói về chuyện tiêu xài hoang phí và tằn tiện quá đáng, em cũng có 1 vài từng trải nha. Ngày trước, em chi tiền rất là vô tư, nhất là cái khoản mỹ phẩm, nhìn cái nào mà lấp lánh, đẹp đẹp là cầm lòng ko nổi rồi hoặc chỉ đơn thuần đọc review của mọi người là em cũng đã crazy lên, muốn mua liền.
    Sau khi mua nhiều quá thì lại rơi vào tình trạng thấy minh phung phí quá, phải tiết kiệm thôi. Sau đó thì giống như tự thôi miên mình bằng 2 chữ TIẾT KIỆM, TIẾT KIỆM, riết rồi thấy cái gì đẹp ( trong lòng thích điên lên ấy) mà cũng phải nhắm mắt bỏ lơ, phải cố nhớ 2 chữ TIÊT KIỆM, lúc này thì mình cũng save được tiền đó nhưng thật sự có vui không? KHÔNG HỀ, đúng như chị Feb nói, trong lòng cảm giác nó đang khô khan, cằn cõi sao a, và hậu quả sau đó là kiềm chế bản thân ko nổi nữa, như tức nước vỡ bờ mua sắm còn vô độ hơn , xong, cảm thấy vui vui, nhẹ nhõm, haha.
    Em cũng thuộc tuýp người ăn xài quá độ ( tử vi em có nói thế) và em cũng biết điều đó nên có những lúc em kiềm chế nhiều lắm. NHƯNG em thấy rắng, ko nên kiềm chế mình nhiều quá, ko dược mua cái này, cái kia, nó đắt lắm, phải mua dưới bao nhiêu $ thôi, và dĩ nhiên cũng ko ăn xài quá đà ( như chị Feb chẳng hạn, haha), tiết kiệm vừa phải thôi, lâu lâu ( 1-2 lần/ tháng) tự thưởng cho mình 1,2 món mà mình thích, hơi đắt tiên tí cũng ko sao, coi như khích lệ bản thân, nâng cao giá trị bản thân vì em quan niệm , thà bỏ 1 số tiền mua 1 món hàng giá trị rồi dùng 3-4 năm còn hơn dùng số tiền đó mua cả chục món rẻ tiền mà dùng chả ra gì, mà nó còn làm mình càng xấu đi ( trong mắt mình và người khác). Ngày xưa có người nói với em , khi bạn đeo 1 chiếc đồng hồ sang trọng, nó đắt ko phải vì bản thân nó đắt mà vì thương hiệu của nó nói lên giá trị của bạn. Lúc đó em cảm thấy nhảm nhí, gái trị là gì nhưng bây giờ hiểu theo 1 góc độ nào đó nó cũng ko sai.
    Hôm nay tự dưng có hứng post bài, lảm nhảm nhiều quá, chị em bỏ qua cho nha!
  7. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Thiệt ra như BG nói, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Khi mình chưa biết được hoàn cảnh của người khác thì không thể nói người ta keo kiệt được :-)). Bu thì cũng từng chê con bé trong cơ quan là keo kiệt, nhưng vì Bu biết rõ là do nó keo kiệt :-)), nó đi làm sau mình mà tiền trong ngân hàng của nó còn nhiều hơn mình, nó chẳng dám ăn xài gì hết chỉ gửi tiền trong ngân hàng thôi :-p, Bu cũng la nó hoài vì chẳng chịu tuốt lại bản thân thì làm sao có bồ cho được. Nhưng cũng có đứa chẳng dám tiêu xài nhiều vì hoàn cảnh gia đình nó, còn phải lo cho ba mẹ, em nên mình cũng hiểu chẳng nói nó được. Với lại nhiều khi BG nói này nói kia tưng tửng vì đùa cho vui thôi chứ đâu đến nỗi, BG nhỉ
  8. songviet_thaiha

    songviet_thaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi chời, bà Feb hôm nay bả hiền triết dã man con ngan , nhưng mà tui đồng ý cả...4 vó luôn hehe
    Bà già ki bo (có đúng vậy hông): nói thật là tôi cũng ki bo không kém gì đâu, tôi cũng thích hàng hạt dẻ thôi, nhưng thi thoảng cũng máu 1 tí, cho đời nó xôm tẹo. Mà những lúc tự thỏa mãn mình như vậy thấy sướng kinh. Nhưng sau đó nhiều khi cũng thấy hối hận phết, hihi. Nhưng mà có lúc tự thưởng cho mình chút xíu cũng không chết ai nhờ bà nhờ
    Ui đọc bài của Bu thấy Bu bảo Bu cũng chỉ mèng mèng 1, 2 triệu thôi mà mình cũng hơi choáng, mình chỉ mơ 1 nửa chỗ đó thôi, đã đủ tiêu chuẩn của BG chưa
  9. yenkhe1974

    yenkhe1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Trong diễn đàn này K thích cả 2 bạn Feb và BGBC dù cá tính 2 bạn khác hẳn nhau.K cũng có thể coi minh lá 1 tín đồ shopping,biết làm sao được vì K thích tất cả những gì đẹp đẽ.Cũng phải kiềm chế mình lắm đó.Theo K có 2 kiểu tiêu dùng:
    -Mua những thứ mình cần
    -Mua những thứ mình thích
    Coi vậy mà khác nhau lắm.Nếu mình có nhiều tiền để khỏi phải suy nghĩ thì không nói làm gì..Thường thì chị em mình mua sắm theo cảm hứng.Nhưng theo như K thấy thì 1 chiếc túi, đôi giầy,hay phấn son nếu mua không cân nhắc thì mình khó đẹp lên được.Chị em mình chỉ tự sướng được một lúc thôi. Chỉ đẹp khi đôi giầy,cái túi... phối hop với các đồ khác ra sao.Riêng với K thì khi không dư dả K vẫn cố mua đồ tốt, dễ phối với đồ sẵn có.

    Mua sam o Vn khong co nhieu do de lua. K thích những món thật đơn giản,không có logo tùm lum như LV, mà khó kiếm wá.Nhưng cũng chúc BGBC tìm được túi ưng ý nhé
  10. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hây zà, mọi người đừng nặng nề. Mỗi người mỗi cách. Đó mới là cuộc sống. The choice is yours.. :D
    @Yên Khê: Mình cũng ko thích túi có logo tùm lum tùm la.. Định tìm vài brand vừa tiền bên Mỹ, mà mấy em ưng ưng ẻm nào cũng đắt quá trời. Túi ưng ý thì nhiều, mà tiền thì ko có bao nhiu. Đang cân đo đong đếm đây. Để post lên cho Yên Khê và Bu xem tham khảo lun nhá..
    @SVTH: Tui chỉ mèng mèng bằng 1/2 Bu thôi bà. Nhưng mà xem chừng khó quá xá để tìm được em như vậy..
    Sao ko tải được ảnh lên nhỉ? Ghét quá xá..
    Được ba_gia_bon_chen sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 12/03/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này