1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_* MINERAL MAKEUP -PART XIII- *_* Nơi Để Chị Em Review All Về Mineral

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi nickynguyen, 30/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    chị thai_ha, quyển đó là The Fountain Head của AYN Rand hả chị? Cuốn Atlas shrugged của bà ý e thấy hay hơn về theme và philosophy. Nhưng em cực kì thích cuốn Atlas shrugged luôn, một trong top favourite ever của em! Nhớ mãi câu "Who''s John Galt?". :) Nói chung em cực kì khoái Ayn Rand. Bà ý là một trong những philosopher nổi tiếng của thế kỉ 20 mà :D
    Được white_poplar sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 25/03/2009
  2. icyradar

    icyradar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    chị xx và chị Babie nếu thích đọc sách nhẹ nhàng thì đọc "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" đi ạ, em thích cuốn này lắm mà e cũng ko đọc được những cuốn nặng nề quá.
  3. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    TH: Suối nguồn là truyện j vậy bà? Trước mẹ tôi có quyển Suối nguồn tươi trẻ, ôi zời ơi, tôi đọc chả hiểu mô tê j sất.
    Tớ từ bé tới lớn chỉ thích đọc truyện cổ tích thôi: Công chúa ngủ trong rừng, truyện cổ An-đéc- xen, truyện cổ Grim, nghìn lẻ 1 đêm, Thần thoại Hy Lạp, truyện cổ tích VN, cánh buồm đỏ thắm (đây là truyện mà tớ vô cùng ấn tượng và tớ thích màu đỏ từ đây )... tớ cũng đọc tuốt, trong thế giới đó thấy đáng yêu biết bao, có những cô công chúa xinh đẹp, những chàng hoàng tử hào hoa, nhiều người tốt, cái xấu sẽ bị trừng trị đích đáng...Trong thế giới đó cuộc sống mới yên bình và vui vẻ làm sao .... Tớ vẫn còn giữ cả 1 tủ truyện cổ tích đấy, để con bé nhà tớ lớn ít nữa thì mỗi tối trước khi đi ngủ, tớ sẽ đọc cho nó nghe.
    Hồi tớ bắt đầu lớn lớn thì tớ cũng hay đọc truyện tình cảm: cuốn theo chiều gió (tớ đặc biệt thích truyện này, thích nhất tính cách của anh chàng Ret Bất lơ- hô hô, thông cảm tớ ko nhớ được tên TA ), Trà hoa nữ, Những người khốn khổ, Không Gia đình (truyện này đọc đến đâu khóc đến đấy, có đêm đọc xong khóc sưng cả mắt vì thương Rê mi quá)....Nhiều lắm í, giờ tớ ko thể nhớ hết nổi. Và tất cả những truyện ấy thì tớ vẫn giữ đến giờ, để cho em bé nhà tớ làm hồi môn
    Ngoài ra thì truyện chưởng tớ cũng đọc nhiều kinh dị và cũng rất thích, và cũng do đọc truyện chưởng, ham mê võ vẽ mà hồi học đầu cấp 3, bố tớ cho chọn giữa tập võ và tập aerobic, tớ đã chọn tập võ mặc cho mẹ tớ ngăn cản (mẹ tớ bảo con gái tập TD cho nó nữ tính). Tớ tập được 1 năm thì phải bỏ vì ôn thi ĐH, tiếc ghê.
    Còn các loại sách về khoa học kiểu như 1000 câu hỏi lý thú về các hiện tượng của tự nhiên, Vật lý vui, Toán học, Hóa học....nói về những hiện tượng xung quanh mình và được giải thích 1 cách khoa học thì tớ cũng nhiều lắm và cũng vô cùng thích đọc. Giờ lấy chồng có con, thời gian cũng không có nhiều nên tớ cũng có phần sao nhãng việc đọc sách. Nhân dịp này có khi phải tiếp tục duy trì lại thôi.
    Hôm nay tớ nói hơi nhiều, lan man các bạn thông cảm, tại gãi đúng sở thích của tớ nên tớ lắm lời
  4. mupmipseller

    mupmipseller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nói đến việc đọc sách em cũng vào tám 1 tí. Từ nhỏ em đã thích đọc rồi. Nhà em hồi xưa có cả 1 kho truyện tá lả từ kiếm hiệp, tiểu thuyết lãng mạn, tới Tự Lực Văn Đoàn...blablabla, em đọc ráo. Đến lúc vào cấp 1, em nhớ hồi đó có 1 loạt các truyện đoạt giải "Cuộc thi sáng tác văn học vì tương lai đất nước", trong đó mấy truyện như "2 cha con ông mắt mèo", "Chú bé Thất Sơn", "Dũng Sài Gòn"...là những truyện em thích nhất. Rồi đến chừng lớp 4- lớp 5 thì quay sang say mê như điếu đổ "Tứ quái TKKG".....Giờ đi làm, bận bịu với cuộc sống hằng ngày, thời gian dành cho việc đọc sách cũng đâm ra ít hẳn. Chỉ 1 chút xíu mỗi tối trước khi đi ngủ thôi à.
    Má chồng em là nhà văn, chuyên dịch và viết truyện ngắn cho thiếu nhi, đoạt nhiều giải thưởng của nxb Kim Đồng và nxb Trẻ lắm, mà chưa bao giờ em đọc thử 1 truyện nào của bà hết trơn hết trọi. Hèn chi má chồng không thương con dâu lắm . Má chồng cũng dịch Chicken Soup nữa, nhưng em chưa đọc bao giờ luôn . Từ giờ phải lấy lòng má chồng bằng cách thử đọc truyện của bà coi sao .
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, mình chưa đọc Suối nguồn nhưng mà thấy dầy cộp là mình ko thích.
    Mình bắt mạch nhé. Bạn Sun Sun chắc sẽ rất thích Pautopxki. Đọc Bông Hồng Vàng và Bình Minh Mưa đi (hoặc đọc rùi thì vào đây đàm đạo với tớ và em Betty). Cũng là top favorite của tớ, được tớ đọc đi đọc lại, mua đi mua lại nhiều lần nhất.
    Như em Babi ko thích đọc mấy cuốn nặng nề thì nên thử đọc Nhóc Nicolas và những chuyện chưa kể. Vui cười cực kỳ mà vẫn có ý tứ để ngẫm nghĩ đằng sau. Nhưng đọc là cười sằng sặc cái đã. :D
    Đọc thêm Pride and Prejudice cho nó người nhớn mà vẫn có đoạn phải cười sằng sặc vì nhân vật ông anh họ Colin của các nữ nhân vật chính. Cuốn này ít triết lý, đọc nhẹ nhàng mà thú vị vì tính cách nhân vật.
    Bạn Sun Sun thì KM đọc cuốn Tobie Lohness. Đọc cuốn này mà nhớ cuốn Carich và Valia kinh khủng (mất rùi mà ko mua lại được. :)
  6. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Chị em nói nhiều quá mình đọc ko nổi huhuhu. Cũng thích nói về sách lắm mà ko thấy ai có gout giống mình hết (giống cent pour cent ấy :D:D). Nói thẳng ra là tớ rất khó tính trong việc nhận xét và cảm thụ văn học nói riêng, về nghệ thuật nói chung.
    -Tớ rất ghét truyện kiếm hiệp. Ghét dã man ý. Dài dòng lê thê tốn thời gian. Bộ duy nhất tớ đọc là Cô Gái Đồ Long do quá thích bộ phim này do TVB sản xuất năm 86 với Lê Mỹ Nhàn vai Triệu Minh, thích dã man Lê Mỹ Nhàn trong vai này nên cố gắng đi mướn truyện về đọc. Phim thì xem đâu 12 lần, còn truyện thì cỡ 5-6 lần, lần nào nhớ nhớ Triệu Minh Lê Mỹ Nhàn thì lại chạy ra mướn phim với truyện đọc lại :D. Còn lại thì miễn đi.
    -Thích đọc văn học cổ điển hơn hiện đại. Văn học đương đại bây h thì nói thiệt là mình ếch ngồi đáy giếng nên chả thấy ai viết đáng để mình đọc cả:D Với lại càng ngày càng ko thích đọc truyện dài nữa rồi.
    -Hồi còn bé đã đọc qua ko biết bao nhiêu sách truyện, toàn loại từ hay trở lên ko ah. Lớn lên lại ko còn sở thích đọc truyện như hồi bé nữa.
    -Hồi vừa rồi về VN đc mọi ng kháo nhau cái truyện "Đôi mắt ấy còn ở trên giường" và "Xin lỗi, em chỉ là 1 con xxxx". Trời oi ko thể hiểu nổi tại sao lại có cái thể loại truyện vớ vẩn, rẻ tiền và mì ăn liền thế mà ng ta kháo nhau rầm rộ. Cái "Đôi mắt ắy còn ở trên gường" (hay "Ánh mắt ấy còn ở trên giường" gì gì đó, đại loại thế) thì miễn cưỡng lắm đọc đc tầm 20 trang, rồi vứt luôn cuốn sách, dở hơi và vô duyên ko còn gì dở hơi hơn, chủ yếu câu khách bằng cái chuyện xxx, hệt như xu hướng văn học của bọn viết lách Trung Của bây h. Còn "Xin lỗi" thì tớ cũng xin lỗi những ai thích truyện này, nhưng đây là cảm nhận của tớ: ko biết đó là "truyện" hay gì, mà sao giống văn trần thuật miêu tả quá, hệt như "Hôm nay A đi học, B khóc, C đi chợ", ko có gì đặc sắc thì chớ, mà tìm mỏi mắt cũng ko thấy đc 1 câu văn nào khiến mình rung động. Đọc sách là học văn, là tìm đc trong đó bức thông điệp của tác giả thông qua những câu văn đi vào lòng người, còn cái truyện này nó vô bổ và nhảm nhí đến mức nói thiệt là tớ khinh cả cái ng viết ra nó lẫn cái-con-người-tớ, vì đã tốn tgian cho 1 cuốn sách mì ăn liền như thế. mà dạo này thì sách truyện mới ra đều có chung xu hướng mì ăn liền, trần thuật, lấy xxx làm đề tài ra để câu khách như vậy, và ng ta thì khen lấy khen để. Đến là chịu.
    -Ai cười thì cười chớ tớ vẫn thích đọc truyện cổ tích :"> Tớ thích nhất là bộ "Trên những nẻo đường cổ tích-tủ sách mje kể con nghe", tớ đc anh tớ tặng cho nhân dịp đc là HS giỏi năm học lớp 3, bây h vẫn còn giữ cuốn 1 còn tập 2 bị mất rồi, vừa rồi về VN chạy đi tìm trên mấy hiệu sách cũ ở đường 3 tháng 2 mà sao họ dẹp mấy hiệu sách cũ đi rồi hay sao ấy, hichic :">
    -Tớ rất, rất thích đọc thiên văn học và những cuốn sách của Darwin, Einstein. Năm lớp 1 anh tớ cho tớ cuốn "Thuyết tiến hóa của loài người" của Darwin, đc dịch sang tiếng Việt chữ to đùng, tớ nhìn hình thích quá nên ngày nào cũng bắt anh đọc cho vì nhiều chữ mình ko biết đoc :D> Khiếp anh mình cứ tưởng mình là thần đồng ý, mua cho cơ man là sách mà toàn thể loại uyên bác ko ah :D> Ấy vậy mà đến năm lớp 7-8 là tớ đã đjoc vèo vèo hết mấy cái Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc, Thủy Hử, rồi sang Tây phương với đủ các thể loại Bá tước Mông tơ Crít xờ tô, Hiệu hạnh phúc các bà... Phải nói hồi bé mình hay ghê, rất là uyên bác, đọc toàn thứ dữ, bây h lthì hãy để ngày ấy lụi tàn rồi, ko còn đam mê như hồi bé nữa huhu. Bây h chả biết cuốn nào là cuốn nào, ai là ai luôn (nói về truyện ấy, chứ sách thì vẫn mua và vẫn đọc nhưng ko phải là truyện).
    -Tớ thích Sir Conan Doyle, Azit Nesin, A.Dumas (cha), Nancy Cato, Coleen McCulough, Hemingway, Louisa May Alcott (Little Women) và Mark Twain. Tớ rất thích cảm nhận đc cuộc sống của ng da đen dọc dòng sông Mississippi, hối hả, nhộn nhịp, nghèo nàn và đầy cảm xúc của dòng nhạc Blues.
    -Tớ ko thích Harry Potter, rất ghét những quyển "best-seller" dạng rẻ tiền như Dr. Phil (trời ah tớ ghét thằng cha này chết mất, công nhận Mỹ nó có nhiều crap show ghê gớm) hoặc các thể loại "Confession of a shopaholic"... Tớ đọc sách là để tìm những câu văn cho mình chiêm nghiệm, tâm đắc chứ ko kiểu đọc rồi quên. Mấy cuốn best seller bây h toàn vậy ko hà.
    -Nói tóm lạ là bây h sách thì nhiều nhưng sách đáng để mình đọc thì hổng có bi nhiêu.
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, hình như trong Nam ngoài Bắc trẻ con đọc sách tương đối khác nhau, do ngày xưa còn nhiều hạn chế về việc truyền bá văn học giữa 2 miền hay sao ý. Mấy cuốn em Múp Míp đọc, chị chưa đọc bao h. :((
    Ngày bé, chị đọc các loại truyện cổ tích giống Sun Sun kể, và đọc sách của NXB Cầu Vồng (của Nga) thích lắm ý. Thích nhất là Mít Đặc và Biết Tuốt. :)
    Thích cả những cuộc phiêu lưu của Nam Tước Muyn Khao Den nữa. Truyện này hài kinh khủng. Đến bây h vẫn nhớ chi tiết Nam tước thò khẩu súng qua ống khói bắn đoàng đoàng 2 phát, chìa cái đĩa ra ngoài cửa sổ thì hứng được con ngỗng quay chín vàng.
  8. songviet_thaiha

    songviet_thaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    WP & Sunsun: The Fountain Head với Suối nguồn chính là 1 đấy, nhưng T.A của tớ lởm nên chỉ đọc được bản T.V thôi, nhưng cái bác chuyển ngữ dịch cũng được nên đọc không bị khó chịu. Thế cuốn Atlas.. đó dịch sang tiếng Việt là gì WP ơi để tớ tìm đọc. Ôi trời đụng đến đọc sách là gãi đúng chỗ ngứa của mình. Mê đọc hơn mê ăn.., hihi
    BG: Chùi ui tui cũng mê Carich và Valia lắm lắm, đọc từ xa xửa xa xưa vẫn ấn tượng, cả Trên sa mạc và trong rừng thẳm nữa, lại cả Mít đặc và Biết tuốt... Ôi hôm nào tôi phải sang bà mượn lại sách cũ về đọc thôi, có cho mượn ko đây
    Feb: Mấy cái truyện kiểu xxx bà liệt kê tôi cũng dị ứng kinh khủng. Đúng là ko thể tiêu hóa được. Vừa rồi có truyện của ông con giai nhà văn Nguyễn Đình Thi viết về đề tài này, còn tởm hơn những truyện trên những web xxx, bị cấm phát hành rồi hay sao í. Thật đúng là xấu hổ thay cho bác NĐT có ông con hậu sinh khả ố
    Được songviet_thaiha sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 25/03/2009
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, xem tên tác gia thì thấy Feb cũng có sở thích gần giống tớ đấy. Feb thử đọc Paulo Coelho đi. Tớ rất thích Quỷ dữ và nàng Prym (đọc TV nên ko nhớ tiếng Anh: Prym and cái quái rì ý), The Zahir rất hay, Alchemist khó đọc hơn nhưng rất good.
    Ngoài ra nên đọc Tuyết (Snow) và Tên tôi là Đỏ (My Name is Red) của Ohan Pamuk. Cuốn Tuyết hay hơn.
    Tất cả những truyện trên đều là những truyện buộc mình phải suy ngẫm. Rút ra được vài điều bổ ích phết đấy.
  10. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    BG: mấy quyển BG nói tớ chưa đọc, nhưng sẽ đi mua để đọc rồi đàm dạo sau nhá
    Feb: có mấy thể loại truyện tớ có sở thích gần giống Feb: cổ tích, văn học cổ, sách khoa học...cho tới giờ vẫn thích đọc. Mà tớ quên khuấy mất bộ truyện Thám tử Sê- lốc- hôm. Bộ này tớ đọc đi đọc lại đến cả chục lần rồi mà vẫn thấy hay. Ôi, khéo tí tớ phải chạy lên Nguyễn Xí ngay mất
    Mà tớ cũng thích đọc truyện cười nữa, hoặc Những người thích đùa...và đặc biệt là già đầu rồi mà vẫn thích xem phim hoạt hình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này