1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_* MINERAL MAKEUP -PART XIII- *_* Nơi Để Chị Em Review All Về Mineral

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi nickynguyen, 30/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Khoe tí, em vừa bấm lại lỗ tai ( sau 1, 2 năm tịt) , mùa hè này sẽ đeo "tòn ten " để " đong giai " như Scarlet hí hí, nhân vật nữ em yêu thích nhất, trong tác phẩm cũng yêu thích nhất " Cuốn theo chiều gió", phim cũng rất hay nhưng không bằng truyện, trong truyện ngoài Scarlet thì Melanie cũng là 1 người phụ nữ tuyệt vời, tiếc là trong phim không thể hiện được điều đó, cả Asley cũng đẹp trai, lịch lãm và cuốn hút hơn nhiều, thế thì Scarlet mới mê chứ đâu có mờ nhạt như trong phim
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hehe, em Betty giống mình ghê cơ. Mình cũng đeo khuyên tai mà có thể kêu leng keng khi mình lắc lắc cái đầu để cua zai giống y Scarlette.. :P
    Tính cách của Melanie cũng hay đấy nhưng ko thú vị vì nó quá ideal nên chị ko thích lắm. Nói chính xác hơn là ko ấn tượng và cảm thấy nó hơi bị unreal. :D
    @Bạn gì hỏi Guerlain: Tớ dùng Super Aqua rùi nè. Thấy cũng ổn nhưng tớ thích Orlane Purete hơn. Em Betty check giá cho rùi mà thấy mắc dễ sợ. Nếu mua đủ bộ chắc phải 4tr quá. Đợi 1-2 tháng nữa dùng vơi cái em Lancome đang xài thì bon chen em đó sau.
  3. hatmitxinh

    hatmitxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    @chị babi: em cũng IT mà dốt chẳng biết làm thêm cái gì đây này. Em giống chị babi ở 1 điểm và giống chi BGBC ở 1 điểm.
  4. arya_sa

    arya_sa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    em cũng thích cuốn theo chiều gió, đọc quyển hậu, thương scalet kinh khủng, cứ chạy đuổi theo 1 ng lạnh lùng với mình. Hic, hồi ý mình cũng thế nên thấy thích
    Hnọ đọc Breaking Dawn, phần 4 của twilight thấy hay ghê cơ, dạo này mình thích đọc truyện sến
  5. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    tớ đang ngụp lặn trong đống box và đống đồ đạc của tớ, hậu quả những ngày tháng shopping huhuhu. lần nào chuyển nhà cũng phải quăng bớt quần áo cho nhẹ. Mấy lần trước ở Wal-mart parking lot có có cái thùng để mình donate quần áo, giờ mất tiêu rồi. Salvation Army cũng đóng cửa dẹp tiệm, chẳng biết donate ở đâu bây giờ. Mà quăng thùng rác thì tớ ko nỡ. Mọi người biết chỗ nào khác, mách nước tớ nhé.
    Ngày mốt supposed là chuyển mà giờ chưa liên lạc được lấy chìa khoá nữa. Chắc thứ sáu ra đường ở quá huhuhuhu. Đấy những lúc như thế này chỉ muốn settle down một chỗ, ko lang thang nữa. Mua hẳn căn nhà ở cho sướng, khỏi phụ thuộc ai. Ôi sao mà muốn về chỗ bà Star quá
  6. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Vào thấy mọi người bàn tán sách xôm tụ quá, Bu thì không có thói quen đọc sách, cầm quyển sách bự bự lên là hết kiên nhẫn, chỉ thường đọc báo, thích đọc những gì ngắn ngắn thôi, phần cũng không có thời gian nữa, thời gian rảnh chỉ dành cho việc tán gẫu với ông xã, bạn của ông xã :-)) và nghe nhạc xem phim thôi. Đến giờ hình như chỉ mới đọc được Đôrêmon, Bố Già, vài cuốn về Lẽ sống và Kinh Thánh thôi. Ít đọc sách nhưng cũng tạm hài lòng về những gì mình có được trong việc bồi bổ cho tinh thần. Mỗi người 1 vẻ nhỉ
  7. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
    Phù, may quá tìm được ng ghét kiếm hiệp, iu Feb quá ^^. tại thấy chị em khen nức nở ko dám nhảy vào. Em cũng tháy kiếm hệp đọc mất thời gian, có thể nó cũng hay, thu hút nhưng em tháy nó nhàm, dù câu chuyện thế nào quanh đi quản lại vẫn như thế :P. Em thích đọc những bộ dã sử hơn, cũng cực thích những tác phẩm cổ diển của TQ như Hồng Lâu Mộng, Tam quốc chí...những tác phẩm hiện đại em tháy cũng hay, sâu sắc nhưng hơi tiêu cực và đau đớc, e thíhc Thiếu nữ đánh cờ vây chẳng hạn, những cuốn viết về những nôi đau, những giằng xé của đàn bà ko hiểu sao ra''t hút em .
    Giống chị Feb , em cũng ghiền sách về thiên văn học, cực thích ý.
    Truyện cổ tích thì e thích Andecxen hơn cả, cổ tích nhưng cũng rất thực, từ bé đọc e đã khóc rồi :">.
    Truyện tranh thì thích cũng nhiều lắm nhưng truyện tranh bi giờ khó nuốt nổi quá, mở ra hình vẽ nhằng nhịt, bậy bạ... phát chán: e cực thích đọc Chie: cười sặc luôn mà đôi khi cũng thấm thía sâu sắc lắm dù là chuyện trẻ con, rồi Đôremon, Kaze hikaru, Rurỏuni kenshin
    Những chuyện cho trẻ con mà e thaasy cực hay, ng lớn cũng nên đọc như Tottochan - cô bé bên cửa sổ, Hoàng tử bé...
    À, thaasy mọi ng nói về Rừng nauy, e ko thíhc truyện đấy lắm, hay nhưng nặng nề và ít lối thoát, e thích Phia Nam biên giới, phía Tây mặt tời ( hay đại loại thế ) hơn...
    nói chung đọc hầm bà lằng ạ đến nỗi giờ chảng nhớ gì hét , thấy nể phục trí nhớ của chị BG + các chị khác
  8. YoungKyo

    YoungKyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em thích loại má hồng nào nhìn hồng hào, tự nhiên, ít nhũ, màu iu iu baby càng tốt. Em đang fân vân giữa all smile, pink ribbon, best friend, charming, baby doll- mấy ss tư vấn dùm e đc ko?
    ps: em cũng chẳng thích truyện Rừng Na Uy. U ám, lãng xẹt and...nói chung tư tưởng ko phù hợp với ng VN mình ( dù là giới trẻ)
  9. bee_buzz

    bee_buzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Chị ra SafeWay ý, chỗ chị có ko? Em toàn ra đấy donate Sang bên này đúng là nguy hiểm thật đấy, em lúc nào mở tủ quần áo cũng bụng bảo dạ là ko có mua bán j nữa, mà cứ stress đi vào malls là ko đỡ được, khổ thân đời ghê hix hix
  10. anni_txu

    anni_txu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    thanks chị BGBC nhiều, Orlane Purete sao em lên web xem ko thấy nhỉ, đang đợt khuyến mãi bữa nào rãnh sẽ đi vác vài món về xài thử, em đang nghía cái mask của nó.
    Nói về chủ đề sách nghe mọi người bàn tán văn học nước ngoài sôi nổi quá, mình hồi lúc học cấp 2 thì mê đọc truyện ngắn lắm. Hồi đó rất thích đọc truyện ngắn của Nguyễn Nhật Ánh, chỉ trừ bộ "Kính Vạn Hoa" ra các truyện ngắn của ông mình ko bỏ sót cuốn nào, truyện của Nguyễn Nhật Ánh chủ yếu viết về giới sinh viên học sinh nên đọc cảm giác rất gần gũi, diễn biến tâm lý nhân vật tự nhiên, nhiều tình tiết bất ngờ khó đoán trước, giọng văn của ông đôi lúc hài hước pha trò đọc rất thư giản. Trong số các truyện ngắn của Nguyễn Nhật Ánh mình thích nhất Còn Chút Gì Để Nhớ (đọc rất cảm động), Cô Gái Đến Từ Hôm Qua (hóm kỉnh, kết thúc bất ngờ), Cửa sổ Window, Thằng Quỷ Nhỏ (2 truyện này nhẹ nhàng, vô tư kiểu học trò). Nguyễn Nhật Ánh mới vừa ra truyện mới Cho Tôi Xin 1 Vé Đi Tuổi Thơ, ko biết có ai đọc qua chưa, mình đang đọc giữa chừng, vẫn lối văn dí dỏm như ngày nào, ôi nói đến NNA cả ngày cũng ko hết.
    Ngoài Nguyễn Nhật Ánh ra mình cũng đọc qua truyện ngắn của các nhà văn VN khác đời sau này nhưng mà ôi thôi dở quá, lối văn tạp nham kiểu nghĩ ra gì viết đó, chả có ý nghĩa. Trước đây mình cũng có đọc bộ Tuổi Thơ Dữ Dội của Phùng Quán, kể về mấy cậu bé hồi xưa tham gia cách mạng, có viết về nhân vật Kim Đồng nữa mô tả lúc chết y như trong bài thơ gì đó mà hồi cấp 1 có học. Ko biết truyện này kể thật hay tác giả nghĩ ra mà đọc rất sống động tưởng như đang kể lại chuyện thật vậy, bộ này rất xúc động. Văn học VN đọc chỉ có thế.
    Còn về văn học nước ngoài mình ko đọc nhiều như mọi người ở đây nhưng mình cực kỳ ấn tượng và mê Ohenri ấy. Ổng có 2 truyện ngắn cực hay Chiếc Lá Cuối Cùng với Món Quà Giáng Sinh Của Chúa (nhớ mang máng là vậy lâu quá ko nhớ chính xác tên). Hồi đó năm lớp 8 có học Chiếc Lá Cuối Cùng, truyện rất nhẹ nhàng cảm động giàu tính nhân văn, kết thúc bất ngờ. Lối viết văn của Ohenri rất ẩn ý đọc xong để lại nhiều suy ngẫm, càng ngẫm càng thấm thía. Mình cũng sưu tập các truyện ngắn khác của ông nhưng thích và nhớ nhất là 2 truyện ở trên, các truyện ngắn khác ko ấn tượng lắm, cũng có thể khó hiểu mình ngẫm ko ra ý tứ nên ko thấy hay. Chiếc Lá Cuối Cùng chắc mọi người đều biết, còn Món Quà Giáng Sinh đọc rất cảm động, highly recommend truyện này.
    Mình đọc truyện hay chú ý đến phong cách và lối văn chương của tác giả nên thích tác giả nào rồi là thích tìm hiểu nhiều về người đó.
    Trên đây ko nghe ai nhắc đến Twighlight nhỉ, bên đây tụi teenage đứa nào cũng mê tít mù. Mình đọc thấy cũng được, truyện này về tình cảm học sinh, dễ đọc, dễ hểu, mang tính giải trí cao, bạn nào thích đọc truyện nhẹ nhàng để thư giãn đầu óc có thể tìm đọc.
    Ôi nói dông dài quá rồi. Hồi đó đi học thì thích đọc truyện với mấy sách kiểu khoa học tự nhiên lắm. Giờ lớn vừa đi học vừa đi làm, cộng mới với nhiều thú đam mê khác làm mình quên luôn thú vui đọc sách ngày nào. Vô đây thấy mọi người giới thiệu nhiều cuốn hay quá phải tìm đọc mới được. Đi kiếm The Kite Runner đọc trước, hồi trước có save truyện này vô máy mà ngâm đó lười đọc nên xoá luôn rồi, phải đi tìm lại thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này