1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bước lang thang của Roamer - LearnOnline

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi learnonline, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. learnonline

    learnonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Điểm đến thứ 2, mờ ảo trong sương.....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và đây là 3 người bạn mới quen trên xe, rất nhiệt tình.
    [​IMG]
  2. learnonline

    learnonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Điểm đến thứ 3
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. machuppichu

    machuppichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn learnonline bỏ topic lun rồi à, tớ hóng ảnh Nguyên Dương mãi mà có vài cái thôi dzị?
  4. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    chẹp, cổ tớ cũng dài thêm vài mét vì hóng ảnh!
  5. MrRoamer

    MrRoamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chìm trong công việc và những chuyến đi triền miên, mọi cái xung quanh chuyển động nhanh đến chóng mặt. Mãi mới có dịp gọi những cảm xúc về chuyến đi này trở về để viết nốt hành trình còn dang dở. Nick cũ thì quên password, nhưng cũng đã đến lúc thay một cái nick mới phù hợp hơn cho cá nhân: Roamer.

    Không sắp sếp các bức ảnh chụp ở Nguyên Dương theo địa điểm nữa, vì quên mất tên rồi. Chia sẻ cùng với các bạn tất cả những gì mình ghi lại được ở đây.

    Phong cảnh tiếp này?.

    [​IMG]

    Vẫn là những cảnh mờ ảo của làn sương sớm kết hợp với ánh bình minh trên những thửa ruộng bậc thang?

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cũng giống như các điểm du lịch ở VN mình. Ngay từ sáng sớm, ở đây đã xuất hiện những người dân địa phương đế chào bán các đồ ăn địa phương, mà phần lớn trong số họ là các em bé với trang phục truyền thống khá lạ mắt.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Đây là chiếc xe mà tôi đã thuê trong suốt hành trình ở ND này.

    Xe nhìn từ bên ngoài,

    [​IMG]

    Và nhìn từ bên trong, đủ chỗ cho 2-3 người.
    [​IMG]

    Giờ đã là khoảng 11h trưa, nắng đã lên cao mà hơi sương vẫn tràn ngập các thửa ruộng bậc thang bên dưới.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Đến khoảng 12:30 thì trời bắt đầu quang hơn, tầm nhìn được xa hơn?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    Đến giờ này thì cũng đã đi hết một lượt các điểm cần phải ngắm trong buổi sáng. Và lúc này cũng thực sự cảm nhận được cơn đói đang cồn cào réo gọi vì đã bỏ bữa sáng rồi. Rủ mấy người bạn mới quen vào một quán ăn gần đấy ăn. Thức ăn rất tươi với cá và rau và cũng khá rẻ đủ năng lượng cho hành trình buổi chiều. Sau bữa trưa, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm khách sạn. Theo lời bác tài, chúng tôi đến một ks nhỏ nằm ngay cạnh bến xe để thuê phòng. Phòng ở đây khá đắt. Và vì họ sử dụng năng lượng mặt trời để đun nước nóng nên nước nóng rất hạn chế. Đành tặc lưỡi lấy tạm ks này vậy?. Bác tài xế hẹn sẽ quay lại đón mọi người vào lúc 4PM để đi xem ruộng bậc thang lúc hoàng hôn.


    Hình ảnh trong trẻo, tinh khiết và mờ ảo lúc sáng của những cung ruộng bậc thang nơi đây được thay bằng một tấm áo mới với ánh nắng hoàng hôn. Nó óng ả hơn và vô cùng lãng mạn.


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Nguyên Dương quả thật là một điểm đáng để đi của những ai yêu nhiếp ảnh và những ai thích sự hoang sơ của thiên nhiên. Chính vì thế mà ở đây luôn tập trung rất nhiều các phó nháy với đủ loại máy ảnh. Dưới đây là bộ sưu tập các loại máy ảnh của những vị khách du lịch nơi đây.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Hành trình đến Nguyên Dương của chúng tôi lần này khá may mắn khi chúng tôi đến đúng vào dịp thời tiết rất đẹp. Ngay ngày hôm sau, khi chúng tôi bắt đầu rời ND thì thời tiết bất chợt mưa và sương mù khắp nơi. Đến 10h mà sương vẫn chưa tan.Với thời tiết này thì rất khó chụp được những bức ảnh đẹp ở nơi đây.

    Hành trình trở về của chúng tôi quả thật gian nan. Vì không biết ngôn ngư mà tôi phải dậy từ 5AM để mua vé xe bus, tuy nhiên, ở đây họ lại không bán vé sớm. Kiên nhẫn đợi đến 7AM mới gặp được người biết tiếng Anh để hỏi, bảo vệ ở đây trả lời rằng, khoảng 9h mới bán vé, nhưng xe chỉ chạy khi nào đầy khách. Vậy là 9h ra mua vé và lên xe đợi đến 10AM khi xe đã đầy cả khách + hàng hóa + gia cầm xe mới bắt đầu chuyển bánh. Con đường trở về Hà Khẩu rất xấu, vì là đường núi nên nó rất xóc. Ức một điều là nó chạy ngay bên dưới con đường cao tốc 8 làn xe mơi xây suốt 40km mà không có lối lên. Mãi về sau mới ngóc lên được con đường này thì người mới hết nghiêng ngả.

    Tạm biệt Nguyên Dương, tạm biệt nhưng thửa ruộng bậc thang, tạm biệt hành trình khám phá đất nước Trung Hoa rộng lớn. Chúng tôi trở về Việt Nam qua cửa khâu Lào Cai. Cảm giác sau 12ngày lang thang được đặt chân về với quê hương mình thật dễ chịu.
    [​IMG]
    Hẹn gặp lại ở điểm đến tiếp theo: Bắc Kinh và Quảng Châu.
    Được MrRoamer sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 27/07/2009
  6. manooe

    manooe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Ôi Nguyên Dương đẹp quá !
    Phải quay lại vào hôm trời nắng mới được
  7. maiquynhvu

    maiquynhvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn Roamer. Những bức ảnh ở Lệ Giang làm mình cứ muốn bước chân đi.
    Phải công nhận là chiều sâu của văn hoá Trung Hoa thật đáng khâm phục, đáng khâm phục hơn là những nét truyền thống được gìn giữ và được khai thác để làm điểm đến du lịch hấp dẫn. Việt Nam, Hội An, Phố cổ Hà Nội, Phố Hiến ... giờ gần như biến mất. Nét thuần mạc của Hà Nội xưa giờ chen lấn cùng những cao ốc quanh Hồ Gươm mất rồi. Tự dưng thấy hổ thẹn...
  8. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Chà, ảnh Nguyên Dương fê quá!!! Nhưng tớ thik mỗi ảnh này của bạn thoai, hí hí
    Nhân lúc cảm xúc đang dâng trào, làm tiếp kí sự ảnh BKinh và QChâu để pà kon hóng nốt đê nào!!!
  9. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Welcome back, "Mr Roamer" :P.
    Tiếc là lần này đi Lệ Giang em ko đi được Nguyên Dương do lúc đó nó đang gặt lúa xơ xác. Chắc chắn sẽ có lúc quay lại ND mùa đổ ải để tận mắt thấy ánh mặt trời khiến cho các thửa ruộng bậc thang mê hoặc như thế nào, để cảm nhận cuộc sống, con người nơi đó.
    Post tiếp về các chuyến đi của anh nhé, em là fan hâm mộ đấy ;)).Đời là những chuyến đi mà.Life is a journey, not a destination.Live the journey, enjoy the journey, stop and appreciate the joys and beauty along the way and understanding...
  10. MrRoamer

    MrRoamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đến Bắc Kinh mấy lần bằng những con đường khác nhau. Lần đầu transit qua Quảng Châu, những lần sau đi qua đường Hồng Kông. Tuy nhiên, ấn tượng nhiều nhất vẫn là chuyến đi đầu tiên, đúng là ?oFirst impression last forever?.
    Thời gian đi từ Hà nội đến Quảng Châu tương đương từ SG ra HN. Khoảng gần 2h. Đợi thêm khoảng 3h nữa cho chuyến bay tiếp theo đến BK với thời gian bay khoảng gần 4h nữa.
    Bắc Kinh nhìn từ trên cao.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Việc kiểm tra hải quan tại sân bay khá kỹ càng và khiến tôi chạnh lòng khi nhìn những người khách Việtnam đi cùng với bề ngoài chất phác và hơi ngơ ngác bị các nhân viên ở đây bắt cởi hết cả áo khoác và giầy ra để kiểm tra. Sự khác biệt này rất rõ rệt khi so sánh với các vị khách có visa nước khác.
    Tham gia vào việc kiêm tra có cả mấy chú khyển nghiệp vu
    [​IMG]
    Sân bay Bắc Kinh rất rộng lớn, đi từ ngoài cửa vào bằng tầu điện mất đến 20p. Mô hình của sân bay giống như một chiếc máy bay. Đây là sân bay mới được xây dựng để chuẩn bị cho Olympic Beijing 2008.
    [​IMG]
    [​IMG]
    (download pics)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở Bắc Kinh có rất nhiều điểm để đi tham quan, từ lịch sử, văn hoá, du lịch cho đến giải trí. Buổi tối đầu tiên tôi lựa chọn đến Vương Phủ Tỉnh, một chợ đêm nổi tiếng nhất BK. Cũng giống như chợ đêm của mình ờ HN, đây là con phố đi bộ mua sắm. Tuy nhiên, xét về quy mô và mức độ sạch sẽ thì sự chênh lệch là rất lớn. Các trung tâm mua sắm ở đây luôn rực rỡ ánh đèn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con gái BK nổi tiếng là cao, trắng trẻo và đẹp. Quả không sai..
    [​IMG]
    Được MrRoamer sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 27/07/2009

Chia sẻ trang này