1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bước lang thang của Roamer - LearnOnline

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi learnonline, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. por_chi

    por_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Glad you''re back. Anh làm em muốn đi Lệ Giang quá. Tết âm lịch này sẽ cố gắng dành 2 tuần để đi.
  2. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    lệ giang đẹp quá, nhất là mấy tấm ruộng bậc thang , giở e đã hiểu vì seo các bác thích đi nơi này thế
    chúc mừng bác chủ topic có 1 chuyến thưởng ngoạn hết sảy
  3. MrRoamer

    MrRoamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hạ tầng giao thông ở BK rất tốt, các phương tiện giao thông công cộng ở đây làm việc rất hiệu quả. Đặc biệt là xe bus và tầu điện ngầm. Rất sạch sẽ và văn minh. Chỉ khoảng 20 nghìn VND, bạn có thể đi khắp BK bằng xe bus hoặc tầu điện ngầm được.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Những chiếc xe bus 2 khoang nhìn như những toa tầu hoả này rất hữu ích trong một thành phố đông dân như BK.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Mỗi lần lên xe, khách hàng tự bỏ tiền vào hộp đựng tiền ở đầu xe, hoặc máy kiểm tra thẻ tháng tự động quét thẻ của khách hàng. Cô nhân viên phụ xe chỉ có mỗi nhiệm vụ nhắc hành khách khi có gì đặc biệt mà thôi.

    [​IMG]
    Hình ảnh đông đúc thường thấy của các toa tầu điện ngầm tại đây, tuy nhiên nó rất ngăn nắp, sạch sẽ và trật tự.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhà ga tầu cũng rất hiện đại và cũng đậm chất văn hoá Trung Hoa, đây là sự đầu tư rất mạnh của TQ nhằm đón chào Thế Vận Hội BK.

    Điều đặc biệt là xe máy Trung Quốc đang tràn ngập Việtnam, thì tại thủ đô của đất nước này, loại phương tiện này đã bị cấm từ lâu. Không thấy bất kỳ bóng dáng một chiếc xe máy nào chạy ngoài đường. Thay vào đó là rất nhiều xe đạp.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thời tiết ở BK vào mùa đông rất lạnh, chính vì vậy những chiếc xe đạp được thiết kế kèm luôn đôi găng tay.

    Đến Bắc Kinh thì không thể bỏ qua một số điểm du lịch như : Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành (hay còn gọi là Cố Cung), Thiên An Môn, Di Hoà Viên ?.và còn nhiều điểm khác nữa.
    Vạn Lý Trường Thành có nhiều điểm để tham quan, nhưng nói chung phải mất khoảng 2h từ trung tâm BK đến các điểm đó (khoản 100-150km). Vì BK cũng rất hay bị tắc đườn, nên để có đủ thời gian, tôi đã phải dậy khá sớm và khởi hành lúc 7AM với cái lạnh thấu sương (2oC).
    [​IMG]
    Cổng thành lần này tôi thăm là Badaling.
    [​IMG]
    Bầu trời mùa thu rất trong. Từng đoàn người nối đuôi nhau đến thăm VLTT. Quan sát thì thấy đa số là khách du lịch bản sứ. Họ là người dân ở các tỉnh khác đến đây thăm quan, đi thành từng đoàn lớn.
    Là một bức tường thành nhân tạo dài nhất thế giới với chiều dài lên đến 6000km. Biểu tượng của Trung Hoa này từng được cho là công trình duy nhất trên thế giới có thể được nhìn thấy từ trên các tầu vũ trụ, tuy nhiên những nghiên cứu về sau đã chứng tỏ điều này là không thể. Hiện nay phần lớn công trình này đã bị tàn phá do thiên tai hoặc do con ngừơi, chính phủ TQ trùng tu và bảo dưỡng một số cổng thành chính cho mục đích du lịch.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tường thành nhìn từ xa
    [​IMG]
    Nhìn gần

    [​IMG]
    [​IMG]
    Và rất gần
    [​IMG]
    Các chú bộ đội cũng được đưa đến đây để huấn luyện về lịch sử
    [​IMG]
    Đứng trên đỉnh một tháp canh, phóng tầm mắt nhìn ra cả một vùng rộng lớn với đồi núi điệp trùng và nhớ đến câu nói : « Bất đáo trường thành phi hảo hán »
    Được MrRoamer sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 30/07/2009
  4. taxi101080

    taxi101080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá.
    [/quote]
    [​IMG]
    Được learnonline sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 18/02/2009
    [/quote]
    Theo tớ được biết thì nó là chuyển pháp luân lớn nhất thế giới. Cái này chỉ xoay theo một chiều (không nhớ rõ lắm, xuôi hay ngược ý) vừa đi, họ vừa cầu nguyện. Ở đây, đoàn tớ đã bắt gặp những người dân rất sùng bái, đi cả một đoạn đường xa, xách theo lương thực tự túc, khuôn mặt hằn những khắc khổ của cuộc sống, chỉ để cầu nguyện. Chắc điều họ cầu rất quan trọng. Lúc đầu có hai bác rất già, khó nhọc nhưng đầy quyết tâm, đẩy chuyển pháp luân. Về sau, bọn tớ cũng nhảy vào kéo cùng. Nghĩ cũng bình thường, vì mình cũng kéo và cầu nguyện cho mình nữa, nhưng họ xia xịa mình lắm.
    Hành trình đi LG của bạn thật là đáng khâm phục. Thật đẹp. Thích nhất là mấy ảnh bình minh trên đỉnh núi tuyết. Chờ đón tiếp bài viết về chuyến BK - QC.
    Tks bạn.
  5. KeDuDang8x

    KeDuDang8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Khà!khà! Đúng người TQ là một trong những cao thủ về phong thuỷ..nhà cửa, cây cối, nước non thiết kế hài hoà quá
  6. machuppichu

    machuppichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sao nhìn ảnh Nguyên Dương mình hem thấy đẹp gì hết trơn, có khi còn xấu hơn Tây Bắc nhà mình ấy chứ.
  7. MrRoamer

    MrRoamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm đến tiếp theo là Thiên An Môn và Cố Cung ?" Tử Cấm Thành. TAM nằm phía trước TCT. Quảng trường TAM là nơi diễn ra rất nhiều sự kiện lịch sử của TQ, đặc biệt là cuộc biểu tình năm 1989.
    [​IMG]
    Thiên An Môn một buổi sáng sớm mùa thu
    [​IMG]
    Trong hình chụp nổi tiếng này, một người biểu tình đơn độc, "Người biểu tình vô danh", đứng chặn một đoàn xe tăng tại Bắc Kinh trong hơn nửa giờ ngày 5 tháng 6 năm 1989.
    Hình do Jeff Widener - wikipedia
    [​IMG]
    Đi qua TAM là đến TCT, kết nối bằng một quảng trường rộng lớn, ở giữa là tượng đài liệt sỹ.
    [​IMG]
    Bên trái là Đại Lễ Đường nhân dân Trung Hoa, nơi diễn ra các kỳ họp quan trong của đất nước.
    Cố cung là một cung điện cổ bằng gỗ lớn nhất thế giới hiện nay. Nó được chia làm nhiều cung với các chức năng khác nhau.
    [​IMG]
    Anh tổng thể Cố Cung ?" st
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trước cổng Cố Cung treo bức hình lớn của cố tông bí thư Mao Trạch Đông
    Bước qua cổng thành là một không gian hoàn toàn khác
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một kiến trúc rất cổ kính và đậm chất Trung Hoa. Phải thực sự khâm phục người TQ vì khả năng gìn giữ những công trình kiến trúc cổ. Không chỉ TCT cổ kính, mà cả Bắc Kinh cũng rất cổ kính với kiểu kiến trúc, mầu sắc đều toán lên các nét văn hoá Trung Hoa và không lẫn vào đâu được.
    [​IMG]
    Khách du lịch đến thăm TCT rất đông, và cũng đa số là khách du lịch bản địa
    [​IMG]
    TCT rất rộng, để đi hết thỉ phải mất cả ngày.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong TCT có chữ Hỷ, nghe đồn là chạm vào chữ này và cầu xin về đường tình duyên thì cũng linh ứng lắm lắm... Các nam thanh nữ tú thi nhau chạm vào
    [​IMG]
    Ngai vàng của vua, cũng không lộng lây như ta vẫn thường thấy trong film nhỉ?
    Sâu nhất bên trong Cố Cung là vuờn thượng uyển và nơi ở của các cung tần mỹ nữ.
    [​IMG]
    Ở vườn có nhưng cây cổ thụ lên đến trên 500 năm tuổi, phân biệt bằng những biển báo mầu đỏ, những cây dưới 300 tuổi gắn biển mầu xanh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các khung cửa một thời dập dìu bóng các cung tần mỹ nữ, giờ im lìm nằm với thời gian
    [​IMG]
    Tuy nhiên, các bóng hồng thời hiện đại vẫn tung tăng qua lại ở bên ngoài.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    BK cũng giống như rất nhiều nơi khác của TQ như Lệ Giang chẳng hạn, mùa đẹp nhất là mùa thu từ khoảng tháng 9- 10. Mùa này BK óng một mầu vàng của cây thay lá.
    [​IMG]
    Bao bọc xung quanh TCT là một hồ nước nhân tạo rất rộng, hồ này được thiết kế mang tính bảo về TCT trước đây.
    [​IMG]
    Rời TCT để đến điêm tham quan tiếp theo là Di Hoà Viên
    @manchuppichu: Vẻ đẹp trong đôi mắt của kẻ đa tình, chứ không phải trên khuôn mặt của người con gái bạn nhỉ !

    Được MrRoamer sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 02/08/2009
  8. MrRoamer

    MrRoamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đến Di Hòa Viên, tôi rẽ vào một nhà hàng gần TCT tự thưởng cho minh một bữa trưa ngon miệng của nhà hàng rất nổi tiếng ở đây. Nhà hàng Hoàng Châu Cách Cách. Nhìn bạn phục vụ này nghĩ ngay đến bộ phim này.
    [​IMG]
    Sau bữa trưa mới biết là đi từ đây đến Di Hòa Viên cũng khá xa, và đường rất dễ bị tắc lúc này. Vội vàn bắt taxi để đi đến đây. Đến nơi cũng đã là 4PM.
    Đến Di Hòa Viên 3 lần vào 3 mùa khác nhau. Mùa đông lạnh giá với mặt hồ đóng băng phủ một mầu đục đục của nước hồ. Đầu xuân khi cây chưa kịp ra đủ lá và mua thu này: khi mà sắc vàng của lá, của ánh nắng mặt trời phủ một mầu vằng óng ả khắp Di Hòa Viên. Đây là lần đẹp nhất trong những lần đến công viên này. Mầu sắc trong những bức hình sau là mầu tự nhiên chứ không có chút can thiệp nào của công nghệ (tất cả những tấm hình tôi post là hình gôc vì tôi không biết PS ?" poor me!!)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có rất nhiều cây trong DHV, nhưng hình ảnh những cây liễu bên hồ lúc này thật mê hồn.
    [​IMG]
    Khách du lịch thi nhau ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày này.
    [​IMG]
    Bạn có thể thuê thuyền để đi dạo trong hồ, nhưng có vẻ rất ít du khách lựa chọn cho mình phương thức thưởng ngoạn này thì phải.
    [​IMG]
    Dọc lối vào bên trong, gặp một vị khách đang trổ tài viết thư pháp trên đường đi, bạn nào biết chỉ dùm đây là chữ chi nhá..
    Di Hòa Viên là công viên do Từ Hi Thái Hậu xây dựng, lấy từ nguồn ngân sách quốc phòng và xây mất rất nhiều chi phí và thời gian. Điểm đặc biệt của công viên này là tính phong thủy của nó vơi ý nghĩa là Phúc Lộc Thọ. Công viên này tập trung những tinh hoa về nghệ thuật cây kiểng của người TQ. Bên trong công viên có hai cảnh nội bật nhất là Vạn Thọ Sơn vào hồ Côn Minh. Ngoài ra còn có Nhân Thọ Điện, nơi được thái hậu tiếp quan khách.
    [​IMG]
    Nhân Thọ Điện nhìn từ xa.
    [​IMG]
    Và khi ánh chiều dần xuống
    [​IMG]
    Lưng của Nhân Thọ Điện dựa vào núi (núi nhân tạo). Mặt quay ra hồ Côn Minh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Từ cổng đi vào bên trong có vài lối đi, một lối đi rất đẹp là sát hồ, lối đi vừa cho 2 người đi được lát đá và trạm trổ cầu kỳ.
    Mặt trời mùa thu xuống rất nhanh, chạy đua với ánh năng không kịp để ghi lại hết vẻ đẹp nơi đây.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thông là loài được trồng rất nhiều tại đây, có những cây lên đến trên 300 tuổi.
    [​IMG]
    Với khung cảnh bình yên như thế này?
    [​IMG]
    Mà thủ thỉ bên bạn mình thì thật tuyệt?.
    Còn rất nhiều điệm hấp dẫn ơ DHV này, chẳng hạn như hành lang lối đi, với mái được trang trí bằng những bức tranh phong thủy, những tích xưa của người TQ? tất cả đều rất cổ và có giá trị văn hóa rất sâu sắc. Nhưng tiếc rằng không theo kịp ánh mặt trời để ghi lại vẻ đẹp ở đây.
    Được MrRoamer sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 04/08/2009
  9. MrRoamer

    MrRoamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Rời DHV lúc trời đã khá tối (khoảng 7PM), ra bến xe bus bắt xe đi đên sân vận động tổ chim mới khánh thành cho dịp Olympic. Vì không có chuyến xe bus trực tiếp đến đây, nên phải transit bằng một chặng tầu điện ngầm nữa. May là các bạn sinh viên ở đây cũng nói được tiếng Anh nên việc đi lại cũng thuận tiện hơn rất nhiều.
    Mất 1:30p để đến sân vận động tổ chim, công trình này quả thực tương xứng cho một sự kiện thể thao tầm cỡ thế giới. Quy mô của nó rất rộng lớn và hiện đại.
    [​IMG]
    Lối vào sân rộng thênh thang
    [​IMG]
    Dọc lối lên từ tầu điện ngầm còn có các nhà chờ đậm chất Trung Hoa
    [​IMG]
    Đây là cột đèn biểu tượng của Olympic, cột đèn này có đủ 7 mầu sắc thay đổi liên tục
    [​IMG]
    Nhìn gần hơn chút
    [​IMG]
    Công trình nhìn như viên ngọc này là toà nhà thể thao các môn dưới nước. Nhìn xa giống như một bể nước nổi trên mặt đất
    [​IMG]
    Nhưng lại gần có vẻ giống như một chiếc tổ ong
    [​IMG]
    Và cuối cùng là sân vận động tổ chim.
  10. MrRoamer

    MrRoamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Rời Bắc Kinh sau 4 ngày lang thang nơi đây, thực ra cũng đi khá nhiều nơi khác nữa, nhưng không ấn tượng lắm và không có hứng chụp hình nên không có gì nhớ cả.
    Đến Quảng Châu sau một chuyến bay dài khoảng gần 4h. Khung cảnh QC hiện ra với những toà nhà cao tầng, kiến trúc hiện đại và khác hẳn BK.
    [​IMG]
    QC là thành phố công nghiệp của TQ, ở đây rất phát triển về thương mại và các nhà máy gia công và lắp đặt các thiết bị điện tử. Người Việt mình qua đây buôn bán, làm ăn hoặc lấy hàng hoá về bán ở VN rất nhiều, chính vì vậy mà có rất nhiều người biết nói tiếng Việt tại đây, tỷ lệ người nói tiếng Anh cũng cao, nên đi du lịch QC cũng khá đơn giản. Nếu đi bằng đường hàng không thì cần Visa, còn đường bộ thì có thể sử dụng giấy thông hành.
    Ở QC không có nhiều nơi để chơi lắm, chủ yếu là shopping. Không có niềm vui với việc này nên bắt một chiếc taxi chạy ra một công viên gần ks nhất, va cũng là nổi tiếng nhất theo như Lonely planet để ngó nghiêng.
    [​IMG]
    Có một điều lạ là các taxi ở đây đều ngăn cách khoang hành khách với khoang lái xe bằng lưới sắt rất chắc chắn. Có lẽ sợ cướp thì phải.
    Vì là vào giờ làm việc và lại là ngày thường, nên công viên toàn người già. Nhưng họ có rất nhiều trò để tiêu khiển tuổi già như hát, tập dưỡng sinh, chơi bài hay múa?
    [​IMG]
    Hát là môn được nhiều cụ tham gia nhất, mỗi góc một nhóm với đầy đủ các nhạc cụ cổ truyền
    [​IMG]
    Chơi bài cũng thu hút một số cụ, nhưng đa số là các cụ bà. Các cụ ông có vẻ lành mạnh hơn khi tham gia vào các trò thể thao.
    [​IMG]
    Sau một hồi lang thang trong công viên, theo Lonely planet ra ngoai rồi lò do bắt xe bus đến mấy điểm tham quan trong thành phố
    [​IMG]
    Xe bus ở QC cũng rất thuận tiện, tuy không hiện đại và sạch sẽ như BK, nhưng cũng khá ok.
    Buổi tối quyết định làm chuyến du ngoạn dọc sông Hoàng Phố ngắm QC về đêm.
    [​IMG]
    Ngắm QC về đêm và ăn tối trên thuyền cũng là một City Tour khá hút khách ở đây. Những toà nhà rực rỡ ánh đèn hai bên bờ sông lung linh soi mình xuống mặt nước tạo nên một phong cảnh rất lãng mạn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các toà nhà 2 bên bờ sông cũng tuân theo thuật phong thuỷ một cách chặt chẽ.
    [​IMG]
    Dù phong cảnh có đẹp đến mấy thì mình cũng không thể bỏ qua các bóng hồng được.
    Được MrRoamer sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 10/08/2009

Chia sẻ trang này