1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A love story... Xin các bác cho ý kiến với ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anh_dau_chi_dep_trai, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrBKer

    mrBKer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cụ Đồng Đức Bốn có câu: Em bỏ chồng về ở với anh không. Bạn cứ nghĩ kỹ đi, nếu quyết thì chốt luôn, đừng câu giờ chờ đêm dài lắm mộng nữa. Cứ thể hiện quan điểm của mình luôn! Em bỏ người yêu và đi với anh. Mọi thứ thế nào tùy em lựa chọn!
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    cao thượng mãi thì đại ca chấp nhận làm anh trai mãi nhé , phải cách mạng cái lối suy nghĩ của mình đi ...
  3. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Các bác ...có lý
    8h sáng nàng gọi cho em hỏi có về quê ko? Vì hôm trước dự tính là cùng về quê mà. Em nói là ko về vì mẹ nuôi ốm nằm viện phải vào với mẹ...Mà thực sự thì hôm nay em cũng ko muốn về cùng. Em nghĩ sẽ làm một hai vụ lãng mạn và sau đó thì ...
    Cái mốc 8/3 ý, khá hợp lý các bác nhỉ?!
    //Hôm qua thằng bạn thân em (thân với cả em và nàng luôn) nó cũng khuyên em...như các bác
  4. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    từ giờ tới 8/3 à , được đó bác , lãng mạn gì thì nốt đi , sau đó một là ăn cả, hai là ... ... ko em nghĩ là chỉ khi nào em nó cảm thấy mất anh , một chỗ dựa , thì lúc đó em nó mới nghĩ về anh nhiều hơn với một khía cạnh khác ( cái này là do bác đã xây dựng thành một tiềm thức trong em nó rùi nhưng nó chưa được khơi dậy )
  5. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa có tin tức tình hình gì mới hả anh ơi, hiz, anh chờ thời cơ đến 8/3 nhưng chắc từ giờ đến đây cũng phải có chuyện trò chat chit rồi thì uống nước các thứ chứ nhỉ? Cập nhật đi anh ui, em hóng Lúc nào cũng mong câu chuyện của anh có 1 kết thúc tốt đẹp
  6. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    hong chuyện bác quá mà ko thấy update gì, huhuhu up cho bác cái vậy
  7. leader001

    leader001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    6.892
    Đã được thích:
    1
    Mệt người quá với cái bác này. Cứ như em rủ em đi ăn cùng bạn rùi uống tí rượu vào giả say
    Đèo em về qua chỗ vắng dừng lại ôm và hôn em
    Thế là xong
  8. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ lo trời lo nước lo mây, rồi tự nhiên mọi thứ trông lại thành tiêu cực. Sắp tới bác dứt khoát chọn thời điểm chốt đi. Trước mắt em nghĩ bác ngừng liên lạc một thời gian, gọi là cố tình gây thương nhớ cũng được, để em ý có thời gian đánh giá lại tình cảm của em ý với bác, đến khi bác chốt thì sẽ có câu trả lời chân thực nhất. Lúc đấy mà ko được nữa thì cũng nên rút vốn đi đầu tư vào các "mã" khác là vừa.
  9. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ chặa chỏằ't à
  10. saubeobeo

    saubeobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tặng bác chủ thớt, 1 câu:" Đánh lúc không phòng bị ra quân lúc bất ngờ" chúc bác may mắn^^

Chia sẻ trang này