1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DU HỌC NHẬT BẢN, Giấc mơ khó thành... cả đến khi sang tới Nhật, mới thấy "SỐNG trên đất Nhật" khó hơ

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi takeshikazuo, 04/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. midori235

    midori235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn khóa em đi qua trung tâm tư vấn cũng là của một cô giáo trong khoa đấy ạ ^^", và nói chung chi phí làm hồ sơ khá đắt (dù cô đã có "miễn giảm" kha khá cho sinh viên trong khoa rồi :D ), trong khi thông tin được tư vấn cũng không chi tiết lắm, chưa kể hỏi thêm được 1 sempai được cô giới thiệu cho đi năm ngoái em còn được biết chi phí thực cao hơn dự trù của cô cũng kha khá (@__@)
    Thế nên em vẫn tiếp tục tìm hiểu thêm thui. Dục tốc bất đạt. Ở nhà cày cuốc thêm chờ kinh tế Nhật nó hồi phục lại tẹo rồi sang cg được ^^
  2. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Cái này đúng đấy
    Nhật Bản không phải là thiên đường đâu, nó thực sự là địa ngục đấy.
    Takeshi mở topic từ lâu rồi, nhưng cái tiêu đề nó vẫn nguyên như thế đấy.
    Những gì các bạn tưởng tượng về nó khác nhiều lắm.
    Những gì các bạn tưởng là mình có thể làm đc cũng khác nhiều lắm
    Những gì các bạn tưởng là mình có thể ... cũng khác nhiều lắm./.
    --------------
    Có nhiều con đường, không nhất thiết phải là du học. Nếu muốn khẳng định mình, đâu đâu cũng có thể.
    Đi được Nhật, được học ở Nhật là một cơ hội, nhưng là cơ hội khá là cay.
    --------------
    Hnay, 1 đứa Kohai của mình lại tu tu lên khóc,
    bởi miếng cơm manh áo ở đây sao mà nó khó thế
    bởi cố gắng nhiều rồi mà vẫn không đủ để tự lo cho mình. Nó đang đối mặt với khoản nộp học thứ 2 vào Đại học
    bởi những lời lẽ đắng ngắt của mấy người đi trước
    bởi nhiều điều, bực mình mà không nói lên được...
    --------------
    DU HỌC NHẬT BẢN, Giấc mơ khó thành... cả đến khi sang tới Nhật, mới thấy "SỐNG trên đất Nhật" khó hơn 1Man lần./.
  3. firstep

    firstep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Có thể vì mình là học sinh trực tiếp học cô nên cảm nhận cũng khác ^^ Cô giáo mình còn hướng dẫn mình những cái có thể tự làm được để bớt chi phí ... nộp cho chính công ty cô nữa :P Có nhiều cái cũng khó viết ra hết được, nhưng mình có đủ lí do để tin tưởng ở cô :) Chúc bạn may mắn ^^
  4. phuongkudo

    phuongkudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    nghe các anh chị nói về cuộc sống của du học sinh tại nhật làm em thấy...nản quá ạ:(. Em đang có ý định sang Nhật học tiếng 2 năm, rùi sau đó học thêm 2 năm đại học ngắn hạn nữa:(. Nhưng nghe mọi người nói...mà buồn:(. Em tháng 6 năm nay tốt nghiệp đại học ở Việt Nam rùi ạ. Nhưng em học ngành CNTT, ngành này em không có hứng thú theo đuổi, lại là con gái nữa:(. Em thực sự rất yêu thích tiếng Nhật bà muốn sang Nhật học tiếng bằng con đường tự túc ạ. Em đã liên hệ với 1 trường bên Nagoya và được nhà trường hướng dẫn làm hồ sơ rất cụ thế rùi ạ (Hoàn tòan không giống như các anh chị nói là tự mình đăng ký với trường là không có khả năng ạ). nhưng tại đi học tự túc mà chọn nagoya thì hơi mạo hiểm vì chi phí sinh hoạt và học tập ở đó đắt hơn những thành phố nhỏ khác, nên em đang suy nghĩ lại:(. hôm nay vừa đi dự 1 buổi hội thảo du học các trường tiếng ở Fukuoka, em thấy chi phí ở đây rẻ hơn Nagoya nhìu nên định chuyển sang đây học. Có anh chị nào đang theo họcở Fukuoka không ạ? Cho em hỏi 1 chút đựoc không ạ?
    Em biết cuộc sống của các du học sinh vốn không bao giờ là thiên đường cả, nhất là đối với du học sinh tự túc thì còn khó khăn hơn nhiều. Nhưng em tin là mình sẽ vượt qua được như rất nhiều các anh chị du học sinh đã và đang theo học tập tại Nhật ạ. hy ọng các anh chị cho em biết thêm nhiều kinh nghiệm cuộc sống thú vị tại Nhật ngoài những khó khăn mà mọi người đã nêu ạ:D
  5. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang học bên JP, cũng ngành IT, Thành phố TOYOHASHI, có chi phí sinh hoạt thấp.. Nếu bạn quyet tâm, có thể vào luôn Lab mình hoc. Lab mình còn có 1 ********* nữa, đó là chú Jeep. Nếu măy mắn, bạn có thể đc GIÁO mình giúp đỡ chị phí học tập và sinh hoạt.
    Mail của mình: thienvnu@yahoo.com
    thân,
  6. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Dạ anh ơi, cho em hỏi, em cũng là con gái, năm nay mới 20 ợ :D
    Em cũng thích CNTT lém, a có thể giới thiệu em để em được vào Lab của anh không ạ? :D
  7. blueocean111

    blueocean111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Biết viết gì đây giữa lúc này...........
    Chỉ biết một điều: có ước mơ + cố gắng là sẽ thành công (hihi người ta hay nói vậy chứ không phải mình).
    P:/S: Mình vừa vào diễn đàn xong, lại bắt phải có 1 bài reply mới được create topic mới. Hihi , thấy topic này cũ quá rồi không có ai vào, mình ké chút. Sorry
  8. ngb

    ngb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Đi du học tất nhiên là phải khó khăn!
    Nhưng với sự cố gắng nỗ lực, thì chúng ta sẽ làm được.
    Mình đi học tại Nhật và có học bổng, nhưng mình rất phục các bạn Đông Du. Các bạn đó có thể hoà nhập vào cuộc sống ở Nhật, còn mình rời học bổng là chết ngay. Mình quen một số bạn Đông Du, có những bạn đi làm trong hai năm đầu để dành tiền rồi mới đi học, vậy mà vẫn vào học cao học ở đại học lớn. Có bạn khởi đầu là sinh viên Đông Du, nhưng giờ đang làm PhD tại Todai... Những tấm gương như vậy giúp mình có thêm nỗ lực học tập.
  9. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Con.. gi cung phai .. check da, hihihaha!!!
  10. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý, mình cũng biết nhiều sinh viên ĐÔNG DU, chăm chỉ, chịu khó học hỏi, vừa học vừa làm, thật là khâm phục

Chia sẻ trang này