1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi các bác mới đi làm - là nhân viên mới - các bác có bị "bắt nạt" bao giờ chưa?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi huhu001201, 04/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KiemBoLac

    KiemBoLac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi theo thằng ma cũ đi làm việc
    Khi về cầm theo 4 bình gas mẫu về cty làm thí nghiệm
    Trong đó có 1 bình do cũ quá nên bị leak,
    Có nói với thằng chính là để trong cốp xe otô, chay trên đường nóng quá là nó bùm 1 phát đi cả đám
    Thế là bị mắng "chú mày cứ lo xa, tao gặp bao nhiu lần rồi, có sao đâu mà lo"
    Trên quảng đường 70km từ nơi làm việc về cty cứ lo nơm nớp, không biết khi nào nó bùm đây
    May mà về tới cty vẫn an toàn, mở cốp xe lên ngửi toàn mùi gas
    Ko thể tưởng tượng lỡ có mồi lửa thì thế nào đây
  2. huhu001201

    huhu001201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Bạn mới vào công ty được bao lâu và thằng ma cũ kia vào công ty được bao lâu rồi?
    Bạn kém ma cũ kia bao nhiêu tuổi?
  3. pussy_cat6996

    pussy_cat6996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    xin hỏi bác làm vị trí nào ở mấy chỗ này, các công ty lớn thì ko phải chỗ nào cũng như chỗ nào
  4. kungfu0211

    kungfu0211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    phang bỏ mẹ bọn nó đi , lúc mình mơi đi làm thằng nào dám bặt nạt là phải trị ngay .
  5. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Đấy là một tính xấu của ng Việt jminh. Ghen ăn tức ở chăng? Gần như vậy. Mình làm nghề tự do, thế mà có thằng ghen ghét (vì mình vô tình, ngây thơ vô tội mà nó bị dính fốt). Đến khi nó đi chỗ khác rồi nó vẫn để ảnh hưởng đến đến con bé mới thay nó. Cuộc đời thật khó, mối quan hệ trong cơ quan khó lắm
  6. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    có, tớ bị bắt nạt ác, hị hị
  7. StoneCool

    StoneCool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ nói quá , làm NN thì bị bắt nạt ! Em vào NN có thấy thằng nào bắt nạt em đâu ? thằng nào bắt nạt em ,em về em mách bố em thì đến sếp nhà nó cũng chết chứ đừng nói nó !
    p/s : bố em là người có quyền lực tối cao !
  8. 0stsee

    0stsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    ấy thử kể xem có ai giúp gì được ko
    hôm đầu đi làm tớ thấy hay nhất là mang hộp bánh kẹo gì đó đến,mời mấy đồng nghiệp ăn rồi bảo là "cho em mua chuộc các anh chị 1 tí :D"
    đấy là nghĩ thế chứ tớ cũng chả có kinh nghiệm.Từ hôm đầu đi làm đến giờ chả biết gặp đồng nghiệp(ngoài sếp) mấy lần rồi nữa.Thành ra với mọi người mình cũng sắp thành "ma"
  9. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Thế này thì bắt nạt ai chả được
  10. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi đi làm tới giờ mình chưa bị bắt nạt phát nào, công ty đầu tiên thì là chỗ quen biết của bố, hôm nào bị bắt nạt về vui miệng kể cho bố, bố rút ngay đt alô cho giám đốc, hum sau lên công ty thấy các chị quý mình hẳn ra he he ( mà sao tớ thấy con gái mà mới đi làm toàn bị các chị bắt nạt chứ có thấy anh nào bắt nạt quái đâu). Làm được gần một năm ở nhà nước thì chán quá ko chịu được nhảy sang làm dự án của NN nên cũng ko bị bắt nạt phát nào ke ke.

Chia sẻ trang này