1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỷ Sửu và thế trâu đánh - đánh trâu - đấu tranh - tránh đâu.

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lyhl, 05/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    1) À thế ra vì lyhl không biết sang năm mới Bang chủ đã được gọi là Giáo chủ. . Cao đến thế thì sao hạ đạo đâu còn dám nhấc cái máy điện thoại để gọi nữa hả Cry ! với lại Online và Offline đâu là một !
    2) Cái giá của võ thuật theo tôi không phải là giá trị được tính bằng tiền mà là được nhiều người dùng và đáp ứng được sự đa dạng về yêu cầu của họ.
    3) Tôi không đem hàng của mình ra thử với rác vì hai lẽ. Một là nếu thắng thì không vinh quang gì cả. Hai là người dùng rác đem ra chiêu đãi AE thì tôi không dám chứng tỏ cùng.
    4) Tôi đã nói mà Cry chậm hiểu quá, nhắc lại lần nữa là tiền chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ.
    5) Nếu Cry muốn so sánh giữa cái không chiêu thức lung linh mà mình đã mất tiền mua được với cái hữu chiêu thô thiển này thì tôi cũng tạo điều kiện vậy. Cái tôi đang trình bày đây chính là giáo án tự soạn để đứng sân, một đơn trong 36 đơn của HGLPS đến thời điểm này thì coi như đã trình bày phần sự gần hết 1/3 nội dung rồi đó. Hàng của Cry là gì nào, trình bày đi rồi tôi sẽ tiếp tục trình các phần còn lại nhá ! Phần đánh giá như thế nào, trên tiêu chí gì thì chúng ta nên nhường lại về phần ý kiến cho AE thành viên đánh giá. Tôi chờ trong thời hạn 15 ngày để Cry chuẩn bị ? được không ?
  2. quantutamtuyet

    quantutamtuyet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn Cry muốn xả rác thì cứ đến số 2 Lê Đại Hành vào mỗi sáng chủ nhật, ở đấy cũng có nhiều nhân viên thuộc công ty vệ sinh lắm. Nếu cần thì kêu thêm xe hốt rác, còn nếu bạn quý anh em mà đem vàng thì cũng người có khả năng để trả giá với bạn.
  3. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Cái cây đa và cái giếng là votma muốn đề cập đến Cái Lồi và cái Lõm
    Xem thơ của HXH và Chiêu Hổ.
    "Cầu ván phau phau đôi ván ghép."
    Và :
    "Cho cả cành đa lẫn củ đa."
    Riêng tui thì thấy môn phái của votma rất tiện cho việc: "tự xử trên cành đa và gieo mình vào lòng giếng. "
    Còn chị Hằng thì ở chung với thằng Cuội và cây đa.
    "Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi
    Trần thế em nay chán nửa rồi
    Cung quế đã ai ngồi đó chửa?
    Cành đa xin chị nhắc lên chơi . ... "
    ....
    Còn về con trâu thì:
    Tay không đánh trâu chết.
    Hay:
    Tay không đánh chết trâu ?
  4. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Lão Lyhl cứ làm việc của lão Lyhl ............ đang yên ả mà bỗng chốc dậy sóng cũng không hay ............
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    ặ!...thỏ BĂc LY-Hỏằo..."mang than gỏp tay Ngặỏằi"...rỏằ"i không có kỏt luỏưn dzơ à!?....
    Không thơ chư ưt câng gỏằÊi mỏằY 'iỏằu chi chỏằâ nhỏằ?!?....
    ỏÂnh 'Âu rỏằ"i!?...khoe mÊi....'ỏằÊi mÊiiiiiiiiii...
    KhỏÊ nfng 'ỏằÊi chỏằ cỏằĐa EM không "TR,U" lỏm 'Âu!!!...
    "TR,U" 'ỏằÊi!...'ỏằÊi "TR,U"!...ĐỏằÊi "TR,U" 'ỏằÊi!...

Chia sẻ trang này