1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khắc phục nổi đau thế nào đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi new_world_for_me, 05/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, không biết liệu mình có bị điên trước những cơn mê hay không chứ? Thấy mấy cái cảnh hoang tàn của bãi tha ma, khung cảnh cao nguyên xa xa,tiếng chuông lúc chiều tà.... nghĩ đến đó mình thấy cảm giác an toàn, thấy lòng mình như tĩnh lại....
    Cảm ơn "lời ru tình"....đã cho mình cảm giác đó dù nó chỉ là ảo....

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được new_world_for_me sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 08/02/2009
  3. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ là sự trả thù vinh quang nhất
    Quan trọng là tự bản thân có muốn làm hay cứ ngồi ôm nỗi đau bị phản bội rồi cảm thấy khốn nạn cả cuộc đời...Mịa ! anh nói thật chứ may mà biết sớm không thì 10 năm nữa lấy nó về rồi mới bị nó làm thế thì còn nhục hơn Một con đàn bà trơ tráo và khốn nạn thế mà chú mà vẫn tiếc thì anh cũng éo biết tư vấn cho chú mày thế nào ngoài cách là chú lên mịa nó tầng cao nhất của toà nhà nào đấy nhảy xuống mà tự vẫn không thì đâm đầu vào đâu mà chết mịa đi Bố mẹ đẻ chú ra chưa chăm sóc báo hiếu được ngày nào ( Liệu trong thâm tâm chú có nghĩ đến chuyện đấy hay không anh còn chưa biết nữa ) bản thân thì còn đang đi học chưa làm được gì cho mình và xã hội đến lúc gặp chuyện thì ngồi đấy mà khóc
    Đọc kĩ đi rồi nghĩ xem nên làm gì ! ​
  4. 7even1ove

    7even1ove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: bạn nói được câu này thì hãy nghĩ đến nó trước tiên
    nếu người yêu bạn chọn người khác khi còn 2 người vẫn đang cặp với nhau thì quên mịe nó đi, không xứng đáng đâu.
  5. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    uh, biết là phải cố mà vực dậy, thực ra nếu mà nhà nó không đối diện với nhà mình thì mình quên ngay, không vấn đề gì. Bây giờ mình không còn dám nghĩ đến nó nữa, chỉ có trong giấc ngủ sâu thẳm trong tận đáy lòng thì mình vẫn yêu... Lúc tỉnh dậy, mâu thuẫn giữa mình hiện tại và mình trong cơn mê làm mình toát hết mồ hôi
    Bây giờ mình không dám tin vào bất kể cái gì là "vĩnh hằng" nữa, hạnh phúc là cái không thể vĩnh hằng được
    Hành động của nó làm mình giật mình quá, đang yêu như thế, nó ko yêu nữa đã đành lại còn dẫn thằng bạn trai về nhà ngủ....Mình mất hết niềm tin vào cuộc sống này rồi...sau này có yêu con bé nào chọn con xấu mà yêu cho an toàn
    "Đàn bà càng xinh càng dễ thay đổi, đàn bà càng xinh càng dễ lừa người" . Mình có biết câu này mà...
  6. ldtnix

    ldtnix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bác chưa nghe câu không gì đáng sợ bằng lòng dạ con gái à.
    Cái lý do nhà đối diện cũng chỉ là 1 cớ thôi bác.
    Nhà đối diện hay không thì đã yêu vào là bác vẫn cứ nhớ em nó thôi.
    Cả 2 cùng có lỗi.Lỗi của bác là yêu nhầm người và tin nhầm người.
    Hận thù và căm ghét chỉ làm bác mệt mỏi và tàn phai nhan sắc thôi,còn em nó vẫn đi chơi ,đi shopping vui vẻ với người khác.
    Thôi thì cứ để thời gian sẽ mang đến sự thanh thản cho bác vậy.
    Tụ tập bạn bè đi nhậu đi ,kiếm việc gì đó làm ,công tác từ thiện chẳng hạn.
    Chúc bác mau hết cơn.
    Nói bác mà tới phiên em lên cơn roài ,hĩ hĩ
  7. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng lắm. Nhưng tỉnh được thì cũng phải điên lâu lâu rồi.
    Chia buồn sâu sắc với chủ topic. Nhưng một năm nữa là hết thôi. Chả phải lo
  8. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Làm cái đĩa thiếu thốn + cái loa chĩa sang nhà em nó. Tối ngủ bật lên
    PS: nhớ mua bông bịt tai mình lại
  9. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    nhiều người ép mình quên nó ngay thì không thể. Nhưng 1 năm sau xem nào. Thời gian nó mầu nghiệm lắm, xoa dịu, chỉ có thời gian là liều thuốc chữa lành được vết thương
    Còn nhớ lần đầu nhà nó chuyển đến cạnh nhà mình, còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nó: ánh mắt nó hiền dịu, giản dị lắm, mình hỏi câu nào thì nó trả lời câu ấy. Nó hồi ấy mình yêu thật sự.
    Còn nhớ cảnh bố nó sang nhà mình, ông bố ở quê dân lao động, phải làm nhiều, lọ mọ sang nhà mình nói chuyện với mình "cháu ạ, cô chú mua nhà ngoài này cho các em ở cái chính là mong các em chúng nó biết được cái chữ" nói vậy mình mới dạy lại em nó học từ đầu để thi cử ĐH,hồi mình dạy nó học, nó học nhanh tiến bộ thật.
    Nhưng được nửa năm, khi mà mình với nó ít có thời gian sát cánh bên nhau nữa. thế là nó bắt đầu biến đổi. nó cạo cặp lông mày nhọn hoắt, ăn mặc sang trong và lịch sự hơn, tiếp nhiều bạn bè hơn...và gì thì các bác biết đó...
    Cái mà em sợ đó là nó bất ngời quá, nhưng thôi, tình đầu mà, mấy người đã thành... sau này ông trời sẽ bù đắp... yêu em ấy với bóng dáng ngày xưa, không phải bây giờ .
    mới lớp 12, ôi, "còn nhớ những phút đắm đuối, nhưng phút bên nhau khi có nhau trong đời"
    [​IMG]

Chia sẻ trang này