1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em còn có cơ hội nào không các bác ơi...Kíu kíu...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lthang2308, 05/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    EM nhắn tin từ trước tết bác ợ, nhắn tin bảo mồng 4 qua chơi, sau đó đêm giao thừa cũng nhắn tin chúc mừng ( cáo cũng ko nhắn tin lại). Thế từ hôm đó em không liên lạc nữa
    NGoại hình thì em tự cho em được 4-5, cáo 8-9 ( hix). Nhưng mà em chả vì thế mà bi quan, em đi nhiều gặp nhiều nên cũng khá tự tin, được cái khoản chém gió cũng kô đến nỗi tệ
    Em làm ngành viễn thông bác ợ. Cái vụ blog bây giờ tự nhiên đóng cửa vào giai đoạn này cáo và các bạn cáo sẽ nghĩ là em thất vọng đóng của blog ( giống mấy thằng bạn cáo, em thấy có thằng bảo tuyên bố đóng cửa blog được mấy hôm lại đi comment lung tung, trẻ con quá )
    To bác DeutschlandvermisstVN: Cái đấy thì em cũng chả có gì là không làm được bác ạ. Cái chính tình cảm nó cũng là đáng quý, mình cũng không nên làm găng quá theo kiểu một mất một còn , lại càng tỏ ra thiếu bản lĩnh. Mình cứ nhẹ nhàng bình thản, không căng thì cũng không đứt, không có thì sẽ không mất, không kì vọng quá thì sẽ không bị thất vọng nhiều, ... Ối zời ơi em sắp lên được 1 level rồi......
  2. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Có một thông tin nữa em cập nhật với các bác là : Qua nguồn tin xin được giấu tên em biết được là cáo cũng có nhiều chuyện buồn, phải suy nghĩ chứ không được vui vẻ, thoải mái như bình thường hay thể hiện ( em trích nguyên văn nguồn tin )
    Không hiểu thông tin này có giúp các bác thêm dữ liệu phân tích không ?
  3. giemmaTrolai

    giemmaTrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    bác chủ topic có cơ hội đi nhiều gặp nhiều thì gặp em nào ngon cũng tán tỉnh vài câu đi.
    trình độ của bác tập trung vào 1 em e rằng dễ bị sốc thuốc.
    bây jờ fải làm như hồi mới ra trường ý, đi rải hồ sơ khắp các công ty k có chỗ này còn hi vọng chỗ khác.
    k xoắn em nào quá mức thì bác mới có thể "bơ" được ^o^
  4. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Bác Công nói rồi, vụ này nghỉ đi. Kiếm hàng hàng khác mà tán cho khoẻ. Cứ ngồi đó mà suy đoán vớ vẩn chả được tích sự gì đâu, chỉ tổ hại Chíp.. Trong muôn vàn lý do chỉ có một lý do đúng: Không thik, vậy thôi
  5. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Không thích thì làm sao để cáo thích ? Em đến với các bác status đã như vậy rồi. Vậy mới cần lời khuyên của các bác để cải thiện tình hình chứ ?
    Anyway, em cũng tỉnh rồi ( chắc lại lên level mới , chả biết được có khi cáo gọi lại xoắn cả mào lên ). Em xác định có thể không có được cáo cho nó thanh thản. Nói vậy không có nghĩa là em give up, mà vẫn follow up :D trên tinh thần được thì được, ko được thì thôi cho nó thoải mái. Em cũng dành thời gian thêm cho các cáo kháo nữa vậy, ít ra cho các cáo khác còn còn cơ hội nữa chứ , em cũng ngon lành cành đào mà he he
  6. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    tặng quà mà ng ta nhận là có cơ hội rồi
    còn cái đoạn gà gà kia thì fải sửa sai thôi
    bây h ko bơ mà nên tỏ ra là bạn bth với những kiểu quan tâm bth
    đừng vồn vã quá mà mất hết tư cách đàn ông
    con ng ai cũng có khoảng trời riêng,tâm sự mà ko bao h thể hiện ra
    đó là những ng con gái đã có tổn thương về tình cảm,khá chín chắn và thận trọng
    cưa con gái thế này đòi hỏi bạn fải tinh tế và suy nghĩ hơn 1 cái đầu
    cứ từ từ mà tiến ,dục tốc bất đạt
    cố lên nhá
  7. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em là em phục bác Rio2021 nhất. Tóm lại sau vài ngày nghe lời huấn luyện (nghe như huấn luyện cho động vật ấy :D), chỉ bảo của các bác. Sơ sơ em đã biết cách handle như thế nào rồi. Cảm ơn các bác nhé. Có gì em lại vào đây update tình hình tiếp cho các bác nếu có diễn tiến hòa bình mới . Hy vọng em có thể đi tới happy ending ở topic này
    Thanks chi lthang2308, trả nick về cho chị đây he he
  8. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    với nguồn tin chú có thì càng củng cố là chú em phải gặp em ngay
    ( hỏi thăm sức khoẻ thui : anh lo cho em quá , ko bít em có ôm đau gì ko mà ...., tiện thể hỏi về tình hình gia đình em )
    ko thì gọi điện , giả dụ như bố nó mất đột tử thì cũng khó mà trả lời tin nhắn với 1 thằng đáng ghét như chú em
    ko tỏ thái độ nhé , phải ân cần
    theo những gì chú nói thì anh chưa thấy chú có lỗi gì lớn đến mức em nó như thế ( còn sự thật thì ....) có thể có chuyện gia đình
    à mà chú bỏ mấy blog cho anh nhờ , đú quá .... hay ho gì cái trò đọc gan ruột nhau ... chú tưởng gái đọc xong mấy cái dòng lá cải mà yêu vì sự chân thành sao ... nó chả cười cho thối mũi
  9. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    bạn chủ topic hay đấy chứ nhỉ. Tớ nghĩ có thể bạn k phải gu của em ý nhưng vẫn chúc bạn may mắn
  10. xatoquoc

    xatoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    hè hè,kết nhất câu tội gì đụng vào gái BK keke,em cũng đang giống bác này dính 1 em BK,cũng tình trạng như thế,nhưng em nghỉ cho nhanh...
    Nhưng có lời này,nếu bác nghỉ thì cũng là nghỉ một cách hết sức là đàng hoàng và lịch sự chứ ko đc nghỉ kiểu nhà quê nhé... Tức là coi nhau như kẻ thù là lày lọ... Tôn trọng tặng hoa quà,nhỏ vào những ngày ý nghĩa...Để nó biết mình ko phải là thằng ko ăn đc thì đạp đổ mà vẫn là cho ăn tiếp (chẳng đáng là bao hehe)...
    Em 90% tình hình giống bác ^^...

Chia sẻ trang này