1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÀN QUÂN 24: Lũng Cú - Khâu Vai - Du Già. Tường thuật tr.58

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quan280285, 06/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    thié mới bít cái một số thành fần nhà này đi đâu ko dắt díu nhau đi mí lạ :D Vui qúa í mà. Làm mình với sysing đoàn kia hay ngấp ngó đoàn yoyo.
    Trong khi tin cấp báo từ mọi nơi đổ về thì hà giang mưa fùn, mây sương mù mịt, Hà nội cũng ẩm ướt, miền trung mưa bão thì co to vẫn là điểm tới đẹp nhất và vui thích nhất
    Cơ mà đi hà jang ko bị sao, đi biển lại có sao là sao hả QUân
    thui ko buôn chuyện co to nữa, đợi a nhân đi leo fan xong, ai đi đâu về đây lại buôn chuyện Hà jang típ.
    Nhìn ảnh a ngọc thấy rõ chiều núi mù sương. Hà Giang tĩnh, buồn. Anh đi đứng cẩn thận hơn nhé. (ko thì tiếc con gà bị bẹp dí lắm )
    trời ơi đọc bài mọi người viết nhiều cảm xúc quá.. nhớ quá đi!
  2. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    E có sao đâu mờ, hum đó tại e Na cứ đòi nghỉ đấy chứ. CHị k thấy e phi xe máy phầm phập trên đảo Cô Tô àh. E nhớ còn cân 4, có cả chị thì phẩy. ( giống nhắm) ki ki.
    Mà a Nhân về rùi mờ. Cả nhà mình nghỉ 1/5 lâu quá nhỉ. Mất tick đâu hết àh. k thấy ai vào lôi cái nhà của mình lên cả. chịp chịp
  3. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Lại có chuyện Thủng mông bị thủng mông version III ở Coto?
    Bác này đi đâu cũng thủng mông, có lẽ bác phải dùng hàng thửa thôi, chứ dùng hàng chợ dư lày e còn thủng lên cả... hông
    Mà cơ khổ, đã đi tận Lũng Kú, Coto rồi mà vẫn phải nằm với Yo & Na là sao? Tưởng đi là trốn được cơ mà?
  4. 124nana124

    124nana124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hichic e vào điểm danh cái. Èo ơi cô tô, đất chật ng đông. Câu nghe hết cả hồn đầu tiên " Cơm tăng cường"... Iem mới gót cao gót thấp xuóng tàu, ng dân đây bảo thía. Làm hoảng... cứ như chăn nuôi gia súc í :((
  5. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Túm lại 1 câu các bác Coto có nhìu chiện để nói hơn với anh em => ọp chia ảnh post đê cho đỡ chim cú.
    Thế tối nay có đi ọp ẹp hok nào.
    Ở nhà sâu bao nhiu ảnh còn giề, chán nhắm dồi.
  6. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    E có thủng cái j đâu ợh. Lần này đi vẫn còn nguyên vẹn,
    Mặc dù e đã xí góc lều nhg mờ chả hiểu 2 chị e nhà Na & Yo thì thầm thế nào. vào lều nằm trước rồi áp đặt cho e phải nằm giữa. Thật sự e rất shock nhưng không còn sự lựa chọn. 1 là nằm giữa, 2 là ôm cái áo ma ra ngoài lều nằm. Đêm hôm đó e nằm giữa, ức chế tẹo khóc. Người cứ thẳng đuột từ trên xuống dười k ngọ nguậy cựa quậy được j cả ( có *******c làm chứng cho e vụ nỳày) hjt hjt. nằm mới được 30''. e Na lôi súng phun nước ra bắn, ướt hết quần áo của e... hjt hjt. sau khi thay túi ngủ, e Na nằm úp mặt vào tường thì đến chị Yo gác. E đã gồng mình chống trả, do sợ hãi nên e đã gạt ngay ra ạh...
    to be continue...
  7. 124nana124

    124nana124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Iem đính chính là chẳng hiểu cái súng nước này do anh Quân cố tình hay có chuẩn bị mà nó ướt từ trong túi đồ của anh Quân ướt ra. làm náo loạn cả lều, ai ai cũng đều mất ngủ
    Sau khi dẹp cho nước yên biển lặng,anh Quân kêu nóng bắt đầu cho hành trình đánh vào óc quẫn
    [​IMG]
  8. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Xác nhận hộ Thủng mông: lần này không thủng cái gì đâu ạ cả nhà nhá .
    Cái việc em í có shock hay không Yo cũng ko dám comment ạ, chỉ biết là Yo và Na dọn ổ cho hai chị em xong, thấy Thủng mông bảo một câu "E vào ngay đây ạ, hai chị iem đợi em với" (chỗ này không ép, cũng ko hô hào Quân nó vào lều). Mà cũng cóa ai bắt Thủng mông nằm giữa đâu, cái lều cho 13 người, bao nhiêu là chỗ trống ko chui vào, cứ nhẩy vô chỗ chị iem người ta mà nằm, roài về lại la làng thía là thía nào??? Sự chọn lựa của em cóa phải có một đâu mà còn vô số trong số 13-2=11 sự lựa chọn chỗ nằm nữa ấy chứ.
    Cái vụ kéo anh Ngọc vào làm chứng cũng ko cóa gì là chứng minh được. Hơ hơ, cơ bản là anh Ngọc chỉ có thể làm chứng bẳng âm thanh qua điện thoại, còn cái con mắt bên trái, con mắt bên phải của anh Ngọc lúc đới đã ở Hoàng Su phì, cóa ở trong lều ở Côtô đâu cơ chứ .
    Còn cái vụ gác chân, gác nọ kia, chú có ghi hình lại không mà bảo chị Yo gác chú cơ chứ. Cục oan ức nó nằm ở ngay họng rồi, nuốt ứ trôi nữa, hij hij (từ bé tới nhớn, chả quen gác ai bao giờ, hu hu )
  9. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2

    Còn cái vụ gác chân, gác nọ kia, chú có ghi hình lại không mà bảo chị Yo gác chú cơ chứ. Cục oan ức nó nằm ở ngay họng rồi, nuốt ứ trôi nữa, hij hij (từ bé tới nhớn, chả quen gác ai bao giờ, hu hu )
    [/quote]
    E thề là cái chân này có gác e.
    hjt hjt. e mà nói điêu thì chân chị đen như bắp tay của e luôn . ( Các bác chưa nhìn thấy tay e sau khi đi CT về đâu ợh)
    hjt hjt
    Chị í còn đang lên kế hoạch chăn dắt e về làm phi công riêng nữa chứ, chết mất .
    Đây là cái chân trước khi gác e ạh. ĐAng nằm trong túi ngủ mà phỉa chui ra ngoài làm j nữa :-"
    Theo í các bác là như nào ạh
    [​IMG]
  10. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    E thề là cái chân này có gác e.
    hjt hjt. e mà nói điêu thì chân chị đen như bắp tay của e luôn . ( Các bác chưa nhìn thấy tay e sau khi đi CT về đâu ợh)
    hjt hjt
    Chị í còn đang lên kế hoạch chăn dắt e về làm phi công riêng nữa chứ, chết mất .
    Đây là cái chân trước khi gác e ạh. ĐAng nằm trong túi ngủ mà phỉa chui ra ngoài làm j nữa :-"
    Theo í các bác là như nào ạh
    [​IMG]
    [/quote]
    Lày lày, chú có nhầm chân chị với lị nhà "Xiêu nhân" Việt Anh bờ không đới?? Cóa khi là thía cũng nên ấy chớ.
    Còn cái ảnh chu đưa ra vật chứng chú thấy chân chị vẫn trắng nhớ, cóa đen đâu--> vậy chứng tỏ chị Yo ko gác chú, nếu gác nó đã đen như cánh tay của chú roài.
    Tranh thủ xí xớn cảm giác Yo giữa biển xanh tý:
    [​IMG]
    Nắng vàng, biển xanh, cát trắng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này