1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể tin đó là sự thật.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi doremonkey, 07/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoannhatquadat

    ngoannhatquadat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Không phải là thành viên thường xuyên của box du lịch, vì nhiều nguyên nhân trong đó có một nguyên nhân là tôi không đi xe máy đủ nhanh... Nói thẳng ra là tôi đi khá chậm và "rùa" do đó ít khi tôi "join" vào một nhóm nào vì không muốn ảnh hưởng tới tiến trình của đoàn. Nhưng vốn là dân Tây Bắc, tôi biết rất nhiều rất nhiều tai nạn kinh khủng nơi đây. Và bản thân cũng không ít lần suýt... khi đi xe khách.
    Đường Tây Bắc nói chung ít người, khá đẹp nếu là đường nhựa. Anh chị em vi vu cung này thật sự khá thú vị. Và không ít người trong đó có những người bạn, những người thân nhất của tôi đi tới 70 rồi thậm chí 90km/h... những đoạn đường đẹp, những pha đổ đèo... Vâng, tôi biết mọi người đi tốt hơn mình, và cảm giác cái gọi là "ngưỡng an toàn" với mỗi người là khác nhau. Nhưng phần nhiều tai nạn là vì tốc độ. Có thể lỗi không hẳn là do mình xử lý kém, nhưng nếu tốc độ thấp hơn thì... Box mình cũng chưa phải chưa từng có những cuộc chia ly. Hãy nghĩ về những người thân. Còn những vụ xòang xoàng, đâm chết lợn - chết gà không phải hiếm. Hãy nghĩ tới những người dân ở đó. Họ được gì nếu những con vật phải chăm chút hàng ngày - chút tài sản ít ỏi của họ bị đâm chết bởi những cỗ xe máy đang phóng với tốc độ 70km/h trong khi giới hạn là 50/60?
    Mong cho anh chị em box du lịch chân cứng đá mềm. Đi an tòan. Mình sống vì cá nhân mình, vì sở thích mình nhưng hãy nghĩ tới những người thân của mình lo âu biết bao khi biết rằng "2h sáng em đang đi ở Hoàng Su Phì anh ạ"... Nếu có chuyện gì xảy ra, người phận bạc đã đành, nhưng người thân mới là những người khổ sở nhất.
    Chúc mọi người một năm mới thượng lộ bình an!
    Gửi tới gia đình anh lời chia buồn chân thành nhất!
    Được ngoannhatquadat sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 07/02/2009
  2. luonganhviet

    luonganhviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt anh Nam! Xin gửi lời chia buồn đến gia đình.
    Người chưa quen......
  3. leyenda1986

    leyenda1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Em đọc có nghe thấy nói sự vô tâm và thờ ơ của mọi người là sao. Nhưng nói chung là đường đi ở đâu cũng vậy,lúc nào cũng đầy nguy hiểm,đôi khi nguyên nhân lại không phải do chủ quan... Đọc bài mà thấy lạnh người,cũng muốn gửi lời chia buồn tới anh ấy vậy.
  4. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Sự mất mát một người bạn đã làm chấn động tâm lý của rất nhiều người vào dịp đầu năm. Ngay cả tôi lúc ấy còn ở Ninh Bình, sau khi kể chuyện này với ba mẹ mình, họ cũng bị shock và ngồi thừ ra, nói chuyện với nhau mãi về xe, giao thông, con người.
    Đến mùng 10 rồi, có cậu bạn chơi trong nhóm chúng tôi bảo còn chưa dám vác xe ra để đi sau khi anh Nam mất. Anh Nam đã từng đi Nam về Bắc nhiều lần, có kỹ thuật đi xe tốt, thế mà tai họa vẫn không tha cho anh ở con đường ác này.
    Cuộc đời chẳng biết trước được nhiều điều. Nên chúng ta hãy cứ gìm lại cơn thích thú của mình một chút, điềm đạm một chút hơn, và tỉnh táo hơn. Tôi đã đi bằng xe máy của mình hơn 100 ngàn km, chưa lần nào xảy ra ngã nghiêm trọng cũng bởi vì cái sự kìm của mình được tốt. Vậy mà thú thật mỗi khi bắt đầu cuộc đi xa nào, trong lòng cũng dấy lên sự mơ hồ, nỗi sợ hãi chung khó tả. Chỉ có cách xua tan bằng cách đi vừa phải, che chắn cẩn thẩn cơ thể mà thôi.
    Chúc mọi người thượng lộ bình an trong mọi chuyến đi.
  5. supper_star

    supper_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình anh.
    Mong anh được an nghỉ nơi suối vàng.
  6. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    ngày 29 tết này, cũng là lúc e phải vào viện,bị sốt phát ban thôi, chứ ko phải do lượt phượt j. Thực ra hôm trước e cũng đi thái nguyên, người sốt nhưng nghĩ cũng bình thường...
    Từ bé đến h thì đây là lần đầu nằm viện, bị tiêm ngày 3 mũi và truyền nước, lần đầu tiên nếm mùi làm bệnh nhân...
    Ở đời, thật khó mà biết trước chuyện j sẽ xảy đến.
    Ra viện rồi thì cuồng chân, lại lượn lờ loanh quanh. Giật mình khi đọc bài này, ko phải là e ko biết vẫn có những tai nạn rủi ro rình rập trên những con đường đi, nhưng cứ nghĩ, nó ngay gần đây...thực sự cảm thấy sợ!
    Có lẽ sẽ ko vì thế mà từ bỏ những con đường của mình, chỉ có điều là cẩn thận hơn. Người ta nói đều do số cả, nhưng e ko tin lắm. Mà rõ ràng có những người ra đi, thật ko thể hiểu nổi!!!
    Thành thật chia buồn với vợ con và gia đình anh Nam! Vẫn biết mình chưa biết j anh và những lời chia buồn này rồi cũng ko biết sẽ đi đâu về đâu, nhưng vẫn cứ muốn viết vài dòng...
    *Mong rằng những chuyến đi của mọi người sẽ luôn an toàn!
  7. haihoa77

    haihoa77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Chả biết nói gì, chỉ thương cho bà mẹ trẻ và em bé 1 tuổi.
    Xin chia buồn.
    Thêm 1 lời cảnh báo đến các bạn mê phượt, đam mê nhưng cũng nên ngoái lại sau lưng mình 1 chút mà ghìm tay ga, người đi rồi ko đau đớn, mất mát bằng người ở lại.
  8. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Lại thêm một bạn nữa nằm viện khi chưa hoàn tất hành trình Xuyên Lào.
    Hoa hồng nào cũng lắm gai cả

Chia sẻ trang này