1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lẽ nào ta thành người xa lạ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kakabk2003, 10/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakabk2003

    kakabk2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nào ta thành người xa lạ???

    Đã ai yêu một người rồi khi chia tay đến khi gặp lại nhau nhưng lại coi nhau như người xa lạ??? không chào, không cười, không hỏi han.... Mình chưa gặp trường hợp như thế nhưng nếu như thế thì bùn thật, dù gì thì cũng đã có nhưng lúc hạnh phúc bên nhau, nói với nhau những câu yêu thương.... Nghĩ mà bùn.
  2. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Bỗng thấy đau lòng
    Nhưng mình sẽ vẫn làm thế dù lòng ko muốn , nó tốt cho cả 2 mà hy vọng ng ấy hạnh phúc
  3. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    vì đã có những lúc bên nhau ... nên mới coi nhau như người xa lạ!!
    Thật ít người ko coi nhau xa lạ lắm bạn ạ.
    Trừ phi họ thực sự an lành

  4. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Không gặp lại nên không biết mình xử lý thế nào hehe
  5. kakabk2003

    kakabk2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa gặp lại người ấy nhưng nếu gặp lại chắc mình cũng làm thế. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện ấy lại thấy quặn lòng
  6. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đã trãi qua....vì người đó luôn nói rằng...là bạn anh nhé....mình yêu quá....mình không thể nc được....chỉ có thế mình mới .....
  7. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chỉ muốn đập 1 phát vì cái tội dám cắm lên đầu ông 1 cái sừng rỏ to... nói là nói vậy thui chứ sẽ tha thư hết... vì đó là chuyện quá khứ rồi
  8. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau để rùi không còn nhìn mặt nhau, không coi nhau ra j nữa kể cũng buồn thật đấy!
  9. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Người nào cho m` thấy ty của ng ta dành cho m` là giả dối thì nếu gặp lại m` sẽ coi như chưa hề quen. Còn thì m` vẫn gặp lại ny cũ, nếu vì lý do khác, ko thể tiếp tục! (Nhưng sự thực là đã gặp lại ai đâu)
  10. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2
    đã cắt thì đứt hẳn luôn bác ợ ;))
    ko có gặp hay chào gì hết

Chia sẻ trang này