1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lủi thủi 1 mình!.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thailoc1980, 12/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kids142

    kids142 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Ghét ngồi một mình, những lúc một mình là lúc hay nghĩ lung tung nhất và khi đó cảm giác cô đơn, buồn chán sẽ vây lấy mình, những lúc đấy hay ngồi khóc thật thoả thích đôi khi chẳng vì gì cả
  2. trungvnt

    trungvnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống muôn mầu mà, cơ hội đến rồi đi như một cơn gió để rồi chẳng có một cơn gió nào nữa khi đó cuợc đời sẽ phẳng lặng, nếu cứ phẳng lặng thì ta đâu biết hạnh phúc là gì?
  3. ngongao75

    ngongao75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi thật......cuộc sống rộng lớn đến là vậy mà chúng ta lại cứ thui thủi 1 mjnh......cũng cười đấy,cũng nói đây.........nhưng có ai biết được lòng ta trống rỗng khác với nụ cười mà chúng ta để cho mọi người thấy.......
    Nhà mình có nên "ọp ẹp"gặp nhau,để cùng giúp nhau"ko lủi thủi 1mình" nữa ko nhỉ?
    Trước mắt là "chat'' sờ chít"buôn bán.......và thành lập hội..........
    Mọi người quan tâm thì cho ý kiến na.........
  4. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    1 mình lang thang, sống 1 cuộc sống cô đơn nhàm chán...buồn
  5. ngongao75

    ngongao75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Các bác thấy thế nào cho em ý kiến vụ này đi chớ nhể?
  6. thailoc1980

    thailoc1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    6 tháng sau khi mình viết bài này, thì mình vẫn cô đơn như thường. Hihi, chắc người ta nói đúng. "Người ta tuổi ngọ, tuổi mùi; Còn tui ngậm ngùi mang cái tuổi thân".- Mình tuổi con khỉ mà!
  7. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Ban ngày thì cuộc sống cuốn đi, bạn bè, công việc, các thú vui kô có cảm giác gì, thế nhưng đêm về, thấy buồn kinh khủng, nằm mà cứ suy nghĩ lung tung hoài, một mình thật đáng sợ.Nếu như có một ai đó lúc này.....
  8. ngongao75

    ngongao75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    ẹc,ko ai ý kiến gì thế này hả trời...thui thủi 1mình nhiều wá nè,ko ai đồng ý off sao?
  9. hanoibuon86

    hanoibuon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    em ủng hộ bác, cố gắng kéo cái topic này lên cho "bàn dân thiên hạ" có cảnh ngộ như nhà mình xúm vào nhộn nhịp, sum vầy
    Cùng cảnh ngộ ca thán với nhau không giúp ích được j khéo lại thêm sầu não.
  10. onlyone28

    onlyone28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang một mình .
    Đọc bài của bác chủ pic thì thật là đáng tiếc cho bác. Em mà như bác thì có lẽ là "Con cái đặt đâu, cha mẹ ngồi đấy" bác ạ

Chia sẻ trang này