1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sìn Hồ mặn nắng ngất ngây con gà tây...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Vespacutduoi, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Sìn Hồ mặn nắng ngất ngây con gà tây...

    Chậc chậc... Chậc chậc chậc...

    Gã nằm đó chân co chân duỗi, một mình trên cái tràng kỷ, mắt mở to ngoác trân trân ngó lên cái khoảng không tối om vô định, nơi gã tin chắc chắn chí ít là còn có một con thạch sùng đang thức cùng gã trong đêm nay, trong cái bản Cò Cọi vừa quen vừa lạ này...

    Thì rõ, vì giờ này trong căn nhà sàn giữa bản chỉ còn có mình hắn và con thạch sùng đậu trên cái xà gỗ tít cao góc nhà là còn thức, người đàn ông trưởng bản đi tắm suối nóng cũng về từ lâu, giờ chắc đang say giấc rồi. Góc kia nằm có hai thằng bạn đồng hành với gã, một thằng thì đang co tròn chắc đầy mộng mị sau chuyến đi dài vespa một vòng Tây Bắc, còn thằng nữa thì nằm ngửa cổ hút thuốc lào, thí thoảng xen giữa tiếng lọc xọc phát ra từ cổ họng thằng chạy CD xanh kia thì đáp lại bằng tiếng con thạch sùng chậc chậc... Mỗi khi vậy thì thấy rõ thằng bạn tạm dừng lọc xọc, trở mình kèm tiếng thở dài nghe rất rõ trong đêm thanh vắng. Đúng sáu giây sau lần nào cũng vậy, tiếng thuốc lào lọc xọc cổ họng lại bật lên, như thể còn rộn ràng hơn trước...

    Đêm nay là đêm thứ năm gã thức trắng như vậy vì tiếng thuốc lào, cũng là đêm thứ năm xa nhà với hai thằng bạn bụi trên con đường thiên lý Tây Bắc xuất hành đầu năm nay. Mai thôi - rõ khổ, giờ này ngày mai thôi là gã sẽ về tới nhà bằng chú ngựa ô CD của gã, gã sẽ tắm táp sạch sẽ, sẽ buông mình xuống cái đệm quen thuộc sau khi uống cạn một ly vang ấm với một điếu thuốc COHIBA, nhất định phải là COHIBA! Sau đó thì sẽ là giấc ngủ thật là sâu để bù lại những đêm như này...

    Chậc chậc...

    Vậy thì gã là ai? Gã chính là Mapileng08
  2. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    So sánh thì rõ là luôn khập khiễng, nhưng nếu Mapileng đêm nào cũng thao thức tới sáng với thạch sùng, với dế, với mọt... thực ra thì khốn khổ khốn nạn vì tiếng gáy ro ro lúc trầm lúc bổng của gã này thì nói có ngọn đèn, gã này ghét cay ghét đắng cái mùi khói vespa nói riêng hay cái động cơ hai kỳ nói chung.
    Gã dị ứng với khói xe thì đã hẳn, nhưng gã còn coi thường ra mặt cái thứ tiếng nổ khi vespa siết ga leo dốc hay khi đổ đèo clậc pậc pậc... Mỗi lần như vậy là gã biết sẽ gặp hạn, chả ai bị viêm xoang mà lại cứ phải chạy sau xe vespa, nhỉ. Có đổ dầu thơm 2T chứ đổ cả lọ dầu chuối vào bình xăng vespa thì theo gã là vẫn cứ thối như thường mới lạ! Nói thực thì nếu lâu lâu không gặp, gã sẽ xoắn xít khen nào là rằng vespa của mày tiếng nổ thật tuyệt, rằng xe mày có dầu thơm sao xe tao lại không có nhể... Nhưng chớ có mà tin, chỉ chạy sau cỡ trăm cây thì cái mùi khói ấy thơm thế chứ thơm nữa nó vẫn cứ là thối! Bạn có thể thích thịt lợn luộc chấm nước mắm nguyên chất, nhưng nếu bạn cứ phải xơi món ấy suốt cả 5 ngày liền thì bạn sẽ nghĩ sao?
    Trong lúc Mapileng mắt thâm quầng đêm đêm nguyền rủa tiếng gáy lọc xọc của gã thì gã lại... ngủ ngon, thậm chí còn mơ, rằng: trên đời này tịnh không còn cái vespa nào cả... Hay chí ít thì hãng Piaggio trong giấc mơ ấy là một hãng chuyên sản xuất mù tạt hay là chuyên bán cá suối chiên ròn để gã nhắm với rượu cho đời gã thêm tươi... Thậm chí gã còn mơ được tự tay châm lửa đốt một chiếc vespa rồi co chân đạp một phát cho nó bay vù xuống vực cho đáng đời, ác quá nhể!
    Khồng, làm sao mà gã làm được chuyện đấy! Có mà trời sập...
    Vầng, đích thị gã là Freedom7284.
    Được vespacutduoi sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 14/02/2009
  3. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Freedom - Kẻ không đội trời chung với khói vespa:
    [​IMG]
    Mapileng - Kẻ tri kỷ bất đắc dĩ với thạch sùng, dế, mọt...
    [​IMG]
    Kẻ cuối cùng trong nhóm Ba Cá Bống này là gã chuyên hành hạ mỹ nhân đào tơ yếu liễu, nói thế thật cũng chẳng ngoa, ấy là khi nói đến chú ong vespa bọc da đáng ra khí phải nâng niu chăm chút thay vì đem quăng quật nơi rừng xanh núi đỏ, lấy tiếng ống bô ong nổ nơi đỉnh đèo hoang vắng làm vui thay vì mang lượn nơi đô hội, để tới mức có khi thảng giật mình nghe như có tiếng từ sau, nhẹ như gió, rằng "Nói chung ko nên phí em vespa thế, thương lấy em nó một tý..."
    [​IMG]
    Được vespacutduoi sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 16/02/2009
  4. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Dự định từ trước Tết sẽ xuất hành chuyến đầu năm ngắm chút hoa đào hoa mận còn sót, tiện ghé thăm cây cầu treo đẹp nhất miền Tây Bắc trước khi nó vĩnh viễn chìm xuống cả chục mét nước... Ba con Cá Bống lấy chiều ngày Chủ nhật 08.02.2009 làm giờ xuất hành, lấy đập thuỷ điện Hoà Bình làm điểm dừng chân đầu tiên
    [​IMG]
    Nâng chén rượu thơm trước đất trời để bắt đầu cho con đường thiên lý
    [​IMG]
    Mặt hồ Hoà Bình
    [​IMG]
    Phút dừng chân trên đèo Thung Khe
    [​IMG]
    Lặng nhìn con đèo khi trời tối sầm sập, lòng thầm cầu chúc cho linh hồn một người anh em chưa từng gặp vừa bị nạn trên con đèo này... Cuộc đời là thế, mong manh và ngắn ngủi lắm, và cuộc sống này là từng hơi thở một. Hãy yên giấc nhé, người anh em!
    Được vespacutduoi sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 16/02/2009
  5. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Sương sớm bản Lác
    [​IMG]
    Góc quen
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hey Vespa! Are you ready? Let''s go...
    Ra khỏi thung lũng Mai Châu với tiếng vespa reo vang quyện cùng tiếng bô trầm cuả 2 chú CD xoáy nòng, con đường hiện ra dưới ánh nắng ban mai có lúc sáng quắc như một lưỡi gươm...
    [​IMG]
    ...có lúc lại mềm mại ghé sát những khóm đào khóm mận bên đường
    [​IMG]
    Được vespacutduoi sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 16/02/2009
  6. robyvn

    robyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Vespacutduoi viết hay quá!!!
  7. mapileng08

    mapileng08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Viết hay đấy!!! Nhung sao lao Ves biet Mã này thức cùng Thach Sùng nhể!!!
    Trong khi chính lão đôi lúc cũng hắng dọng hoà cùng dàn đồng ca trong đêm tối!!! Cũng tội chị Tắm chủ nhà đã tránh xuống gian bếp ngủ rồi mà còn xao xuyến, thao thức canh thâu.
    Đáng nể! Đáng nể!
    Được mapileng08 sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 16/02/2009
  8. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    @ Mapileng: hị hị... có ảnh thì pọt cùng cho vui nào! Thằng Freedom nó rít thuốc lào cả đêm chứ tớ chỉ điếu đóm cho nó thôi. Khổ nhất là ông nào cứ khi ngủ cũng tìm cách tránh thật xa, cơ mà chả ăn thua, nhỉ!
    Ban mai Mộc Châu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nàng xuân
    [​IMG]
    Được vespacutduoi sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 17/02/2009
  9. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Con đường ngọt lừ kéo ba gã lang bạt tới Sơn La, trời còn sớm lắm nên rủ nhau chui vào Mường La thăm thú, tiện thể ngó luôn cái đập sẽ nhấn chìm một phần Tây Bắc trong tương lai
    Vạt nắng Mường La
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    bài viết sinh động, ngồi hút thuốc lào hóng tiếp chuyện của bác

Chia sẻ trang này