1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi trút giận + bực bội + spam

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi MLT009, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanleehuy

    fanleehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay xui quá
    Kích thước 1350 thành 1250 bị một phen hú vía
    Bất cẩn quá
    Chán.. nên qua đây spam cái
  2. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tự nhiên hư dt, nhức đầu nữa. Móa, bực cả mình
  3. fanleehuy

    fanleehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    So sad
    Từ sáng đến giờ chưa spam, bây giờ vô spam linh tinh
    Tự nhiên muốn đập phá một cái gì đó cho thoải mái
  4. MLT009

    MLT009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trốn việc đi chơi, ra cảng long nhong ngoài nắng, về khoe với mọi người, nhìn thấy cầu Phú Mỹ, ai cũng ngạc nhiên, hí hí
    Dạo này nhiều thứ linh tinh xảy ra, nhưng cũng may giờ mình hết nhức đầu rồi, mình cũng khâm phục chính mình ghê.
    Spam, yêu cầu mọi người đừng đọc, hé hé
  5. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Thoai, cúm ơn cậu, tớ đã bắt đầu quen với các trường hợp nì dzồi . Dạo này tự nhiên ở đâu chui ra mà nhìu âm binh thế, tớ gặp suốt , hùi đó thì lâu lâu mới gặp à. Riết wen, hết bực dzồi, chỉ.... ngán ngẩm thoai
  6. MLT009

    MLT009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tui có 1 câu châm ngôn khá có lý, ''cái gì nó cũng xuất phát từ 2 phía''.
    Không có lửa làm sao có khói, ko bật đèn xanh thì ai mà dám nhào vô, chắc do pà Táo điệu liếc mắt đưa tình dữ quá nên mấy anh xốn xang, ko kiềm lòng được. Pà cứ đoan đoan chính chính thì thử hỏi anh nào dám đề nghị những lời khiếm nhã với pà như thế. hé hé. Nói ít hiểu nhiều nhá!
  7. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Mình chúa ghét cái thứ vô ơn vô nghĩa. Không tình . Mịa nó, tức quá đi thôi! Đã vậy còn châm chích mình nữa! Thôi, lời nói chẳng mất tiền mua, phật dạy bỏ ngoài tai, nó nói nó nghe hix nhưng ..vẫn tức. Mịa nó!
  8. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    hờ, có ai ở trong hoàn cảnh của tui đi dzồi mới hỉu. Tui mà kể rõ ràng từng chi tiết thì chả khác nào PR bản thân, nên thoai... hì, tự bản thân tớ hỉu tớ chả biến mình thành miếng mỡ dâng tới miệng các con mèo háu ăn, nhưng các mèo lại có cặp mắt như X-Quang mà nhìn... xuyên suốt qua í (các mèo nhà ta bẩu đấy là kinh nghiệm, cái này tớ trực tiếp hỏi và được giải đáp nhá).
    Cũng có những trường hợp tớ hoàn toàn không phải người "vô tội", hehe, nhưng những trường hợp đó thì tớ đâu có théc méc hay bực bội gì đâu, có chủ ý và cố tình đùa mà . Mí cái tên làm tớ bực là mí cái tên có những ý nghĩ đen tối khi tớ cực kì, cực kì nghiêm túc nhá (bàn công việc mừ, ai lại ko nghiêm túc nhờ )
  9. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    nhãm nhí quá đi.....mọi chuyện đều nhãm quá.....
    f....................u........................c............................k.......................i...................n..................g..................b..................a........................s......................t......................a...................r.........................d...............!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Móa nó,đã nói là đếk làm,cứ ỉ ôi làm xiu lòng, mịa, tới chừng hỏng là quay ngoắt cái bản mặt đi. tức như bò đá! Ông mà giải quyết xong thì địk bố chúng mày nhá! coi tay ông

Chia sẻ trang này