1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan Mùa Hạ (Cát Cát - Sín Chải) Lịch trình FAN Tr50 ( Trekking 1 - Tam Đảo Tr14-17, Trekking 2 - Tam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 3776met

    3776met Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi ở Hải Phòng, vẫn mong có một cơ hội để leo Fan. Tiếc rằng tôi biết Topic của các bạn quá muộn. Tôi rất muốn tham gia cùng đoàn của các bạn. Có thể có 1 ngoại lệ cho tôi được không?
    Y.M của tôi: thichruoucam
    Mobile: 01222389117
    Nam, ngoài 30. (Đủ sức khoẻ để leo Fan, có chứng nhận của UBND xã)
  2. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------
    Không hiểu cậu là Cao nhân phương nào vào chỉ giáo nhỉ! Nếu đã từng Trekking Tam Đảo 2 thì post lên vài ảnh cho mọi người thưởng lãm nhỉ!
    Cứ đi rồi hãy nói bạn ạ! Chứ cứ ếch ngồi đáy giếng thì xin lỗi vẫn là ếch thôi.
  3. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Tớ thông báo như sau:
    - Tớ đang làm Hợp Đồng với công ty dẫn Tour leo Fan lần này. Tớ cần danh sách chi tiết các thành viên như sau:
    * Họ và tên, ngày sinh, CMT số, ngày cấp , nơi cấp.
    Các bạn sau vẫn thiếu thông tin:
    - Miên, Uyên, Linh thiếu ngày tháng năm sinh.
    - Hạnh, Tâm, Bắc, Đức, Phương, Hà(nam), Hà(nữ) chưa có thông tin gì.
    Đề nghị các bạn bổ sung thông tin ngay để mình làm xong Hợp đồng sớm.
    Thời gian chúng ta leo Fan cũng không còn nhiều. Tớ đề nghị 1 lần Offline cuối cùng nữa để Tổng kết các tồn đọng, báo cáo của các thành viên được phân công, rút kinh nghiệm trong đợt Trekking vừa rồi, ....theo tớ nên Offline vào tối thứ 5 này cho sớm. Đề nghị còn rất nhiều việc, cần yên tĩnh nên bỏ Karaoke đi, chúng ta không nên đập phá khi công việc còn nhiều.
    Những thứ còn thiếu ...cần bổ sung, rồi hẹn ngày đóng tiền đợt 2....thời gian không ngắn nhưng công việc tương đối nhiều.

    Các trưởng nhóm cũng cần nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao. Đạt hô hào anh em vẫn tiếp tục tập luyện.
    Đợt Trekking vừa rồi cũng là cố gắng của mình, tuy vẫn dẫn đầu đoàn nhưng mình cảm thấy sức khoẻ vẫn cần luyện tập thường xuyên ở công viên. Bạn nào tập cùng thì chiều hàng ngày 6h ra công viên chạy cùng tớ. Rất có thể đợt leo Fan lần này công việc của tớ sẽ là săn Ảnh nên tớ sẽ vác DSLR đi, nếu vác máy này đi tớ sẽ tự do và không thể giúp đỡ ai được nữa.
  4. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đốt ... đốt cho lòng nhiệt tình cháy sáng thêm thôi!!!
    La la
    Được midorinhi sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 17/03/2009
  5. lamlinhtieu

    lamlinhtieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay cái nhà bác này, tự dưng lại thích vào đây chém gió à?
    Cứ coi như là tụi này đang "tự sướng" đi, chắc cũng chả ảnh hưởng j tới hòa bình thế giới để đên nỗi bác fải "ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên fải", nhẩy ?!
  6. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ok, sẽ có thông tin cho bác sớm ạ - ngày mai, vì h muộn rồi ạ.
    Em cũng đồng ý là buổi off lần tới nên dành để tổng kết đợt trekking 2, bàn bạc công việc sắp tới, không nên tổ chức ồn ào, ầm ĩ. Chúng ta còn một chặng đường dài ở phía trước, nên tiết kiệm kinh phí, khi nào vượt qua được mục tiêu đích thực là đỉnh Fansipan rồi thì đập phá cũng chưa muộn.
    Chúc cả nhà ngủ ngon, ngóng tin từng giờ
  7. mousentl

    mousentl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
  8. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật ảnh:
    Giới thiệu chút TAM ĐẢO:
    " Tam Đảo là một dãy núi đá ở vùng Đông Bắc Việt Nam nằm trên địa bàn ba tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Tuyên Quang.
    Tam Ðảo là một dãy núi dài khoảng 80km theo hướng tây bắc - đông nam, rộng từ 10 - 15km, là khu nghỉ mát ở núi lý tưởng của miền Bắc. Tam Đảo có diện tích 253ha nằm trên độ cao 900m so với mặt biển. Từ thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc sau 1 giờ xe chạy là lên tới Tam Ðảo. Thêm 20km đường dốc, lượn qua các sườn núi thông mọc thẳng tắp nhìn lên cao vút, mờ mờ ẩn hiện Tam Ðảo trong sương
    Gọi là Tam Đảo, vì ở đây có ba ngọn núi cao nhô lên trên biển mây.
    Núi Tam Đảo có 3 đỉnh nổi lên như 3 hòn đảo: đỉnh giữa có tên Bàn Thạch cao 1.388m; bên trái là đỉnh Thiên Nhị (chợ trời) cao 1.375m, trên có tháp truyền hình cao 93m, bên phải là đỉnh Phù Nghĩa cao 1.400m. Đỉnh Tam Đảo cao 1500m trên có tháp truyền hình. "
    Lần này cung đường chúng tôi đi muốn chinh phục 3 đỉnh: Thiên Nhị, Bàn Thạch, Phù Nghĩa. Với thời gian 1,5 ngày cho 24 thành viên.
    Bao giờ cũng vậy, cung đường nào của Xạ Điêu cũng vậy. Là thiên thời, là thời tiết nắng vàng dát nhẹ lên những con đường từ HN tới Tam Đảo. Nắng nhẹ nhàng mơn man và sưởi ấm đưa các thành viên tới thị trấn Tam Đảo. Với khoảng 2h xe chạy. Riêng xe Xạ Điêu bị nổ van nên đến chậm hơn.
    Từ thị trấn Tam Đảo chúng tôi ngồi nghỉ ngơi uống nước và phân chia đồ đạc mang theo. Ai cũng ngớ người ra rằng, sao đồ lại nhiều thế. Nào balo, nào bạt, nào lều, nào thức ăn, cái gì cũng cần cả , không thể bỏ cái gì được. Cuối cùng các thành viên phải chia nhau khuân vác như lông cu li. Các thành viên Nam khuân vác 8 - 12kg, các thành viên Nữ từ 3- 6 kg. Thật ngoài sức tưởng tượng của chính mình.
    Khoảng 16h30 nhóm chúng tôi mới xong xuôi mọi việc. Từ thị trấn Tam Đảo đi Trekking tới chân Tam Đảo 2 khoảng 4km, mất khoảng 30 - 45 phút đi bộ. Tam Đảo 2 là dự án phá hủy khu lõi rừng nên đã bị chính phủ cấm tiệt, con đường đang làm dở tới chân núi giờ đã dừng hẳn.
    Từ chân Tam Đảo 2, thực ra là chân đỉnh 1 - đỉnh Rùng Rình ta có các lựa chọn. Đi ngược lên đỉnh Rùng Rình hoặc đi vòng ra qua Tam Đảo 2 rồi vắt sang Tây Thiên.

    Tôi cũng không biết sao tôi lại đi nhanh như vậy. Thoáng cái tôi đã tới chân đỉnh 1 để nghỉ ngơi và đợi đoàn:
    Kết thúc con đường Trekking bằng phẳng:
    [​IMG]
    Chuẩn bị chân núi, vượt núi lên đỉnh Rùng Rình hoặc vắt sang Tam Đảo 2:
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. ganuongoh

    ganuongoh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    sozy mọi người nhá!!!mấy hn em bận thi nên k kịp up ảnh cho mọi ng. Úi zời!ảnh cứ gọi là đẹp ...vãi chưởng.Model đẹp ==> ảnh đẹp là đương nhiên
    Sau một hồi chờ đợi ( mọi ng cao su wá...) trước cổng Big C thì 1h30 cả nhà ta đã Let''s go
    [​IMG]
    Không quên sâu ảnh ....
    [​IMG]
    Nào , rẽ phải thôi ...
    [​IMG]
    đường đi quá ngon...
    [​IMG]
    Vợ chồng nhà bác ong bau lúc nào cg tình củm nhỉ..hị hị
    IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903177512ntkyyte3zd1679403.jpeg[​IMG]
    Ba đỉnh hiển hiện trước mắt...
    IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903177512nthkzgewzw1028050.jpeg[​IMG]
    Rừng trúc bạt ngàn... như Thập diện mai phục í
    [​IMG]
    trời càng lúc càng tối , nghe đâu đó văng vẳng tiếng chim quốc kêu. Tất cả dù đã rất thấm mệt nhưng vẫn không quên nhắc nhở , cảnh báo cho nhau những đoạn đi khó. Những tiếng cười xua tan đi mọi mệt mỏi , những chai nước truyền tay nhau như tiếp sức ... và đây rồi... đỉnh đã hiện ra trước mắt ...
    Nụ cười mãn nguyện
    [​IMG]
    IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903177512mju4ywzlnd1225943.jpeg[​IMG]
    he he! Zai nhà mình đảm đang phết nhở
    [​IMG]
    ôi! tao thương mày quá gà ơi... chỉ tí nữa thôi mày sẽ bị xâu xé bởi hơn 20 mạng người... hix! 1 phút mặc niệm...
    [​IMG]
    Oài ! chậc chậc... cái ảnh này hơi bị "hót" đó nha... he he! đố mọi người bít ai đây ? Sao mà giống anh Khoai nhà mình gứm nhỉ...
    IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903177512mja3nzrlog1302059.jpeg[​IMG]
    Đợi mãi rồi cũng đến h măm... đói lắm rồi..
    [​IMG]
    Bình minh trên đỉnh Rùng Rình...
    [​IMG]
    Sao mặt ngái ngủ thế hả chị Mai
    [​IMG]
    Đỉnh 2 phía sau 2 model nè...
    [​IMG]

    Tư thế j thế hả anh Đăng ơi
    IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903177512mtu1mjkyng1592146.jpeg[​IMG]
    IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903177512otrkogq5ym1615411.jpeg[​IMG]
    Hix! Tranh thủ gứm nhỉ... tập trung chuyên môn đi nào
    IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903177512ntjhzmfhmd1447766.jpeg[​IMG]
    [​IMG]
    Tạm biệt Tam Đảo - một vùng đất bình yên - hẹn gặp lại vào 1 ngày k xa
    IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH200903177512ndnhmgviyj1611548.jpeg
  10. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Xạ Điêu, Cuong1102, ChauPhuc đã tới trước điểm hẹn từ lâu. 3 người ngồi vểnh râu đợi đoàn ở chân đỉnh 1 Rùng Rình. Khoảng 5h30 gì đó thì một vài thành viên nhanh nhẹn nhất của đoàn cũng đã đến. Là Mai tây, là Hạnh và 2, 3 người nữa và porter.

    Sau khi Xạ Điêu và porter vài phút bàn bạc với nhau đã tự ra quyết định chia làm 2 nhóm nếu không sẽ không kịp lên đỉnh Rùng Rình. Xạ Điêu đã lên đỉnh Rùng Rình 1 lần nên sẽ làm Tiên phong 1 nhóm cầm lều bạt, đi nhanh mở đường lên dọn mặt bằng trước.
    Với 1 con dao trong tay đoàn Xạ Điêu phăm phăm lên mở đường. Lần này không phải đi dạo chụp cảnh mà đi mở đường, với balo, với túi lều bạt.
    Trời chiều bắt đầu âm u tối, trong rừng càng ngày càng tối hơn. Con đường phía trước còn rất dài và dốc càng ngày càng tăng. Dốc từ 45, lên 60, 80 và vài lần 90 độ.
    Trời gần như tối xầm và một vài đoàn đường hiểm dốc ngược lại hiện ra trước mắt. 2 tay đã không còn chỗ để bám đã lại càng khó hơn, 2 tay cầm dao , cầm đèn, cầm balo lều. Không chỉ riêng tôi mà rất nhiều thành viên đều phải mang vác như vậy.

    Rừng tre bạt ngàn cũng đã dần qua, một vài cây khẳng khiu đan xen rừng tre. Đó là rừng Đỗ quyên nơi gần tới đỉnh, là dốc ngược của những con dốc. Đó dấu hiệu cũ khi sắp tới đỉnh. Sau lưng tôi và trước mặt chỉ còn là bóng đêm mờ tối và âm u. Không gian u tịch và cô quạnh. Tôi đã đi quá nhanh và bỏ quá xa các bạn rồi.

    Không gian chìm lắng và sự háo hức đã đẩy tôi đi càng nhanh thêm và bắt đầu gần đến lối lên um tùm. Qua lối um tùm này chính là lên đỉnh Rùng Rình. Một phút suy tư, một chút quanh hoài nghi ngại. Chẳng nhẽ tôi lại bỏ mặc bạn bè để lên đây 1 mình. Giờ phút đó trôi qua rất nhanh và bước chân tôi lại đi ngược lại rất nhanh kéo tôi về với tiếng gọi của những người bạn. Là Mai tây, là chau phúc đang í ới gọi.........
    Đèn pin loang loáng lia đi lia lại soi đường cho những người bạn. Tiếng í ới gọi, tiếng rục rã, tiếng đùa vui. Từng tốp từng tốp đang lần mò cùng tiến lên. Tôi dẫn từng người bạn lên đỉnh Rùng Rình trong niềm vui, trong sự mệt mỏi và sự hạnh phúc chinh phục đỉnh Rùng Rình và ngắm bầu trời đầy trăng và sao.
    Trời đã tối lắm rồi. Lúc này khoảng 8h. Những đống lửa được thắp lên:
    [​IMG]
    Các bạn nhìn kỹ có ánh trăng trên đỉnh của ảnh:
    [​IMG]




Chia sẻ trang này