1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan Mùa Hạ (Cát Cát - Sín Chải) Lịch trình FAN Tr50 ( Trekking 1 - Tam Đảo Tr14-17, Trekking 2 - Tam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nhà Fan Mùa Hạ ơi!
    Cuối cùng thì hôm nay có ai đi chạy không í nhỉ? Mà hôm nay có vẻ hơi bất ngờ nhỉ, hẹn mọi người chiều mai vậy nhỉ.
    Mà hình như lịch tuần này là vẫn tập vào cuối tuần thôi đúng không nhỉ?
    Còn từ tuần sau thì mới hôm nào cũng chạy vào buổi chiều có phải không bác trưởng ban thể dục thể thao ơi?
    Tuần sau, ai có thể bắt đầu chạy được từ lúc 5h thì ới Miđôrinhi với nhé! Nếu không có bác nào thì chắc em lại về nhà tự tập thôi , chứ đợi đến 5h45 chắc mốc hết một số thứ quá !
  2. ganuongoh

    ganuongoh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    hix!hôm thứ năm em k đi ọp cg cả nhà đc. thành thật xin lỗi cả nhà ạ! hôm đấy e phải đi ăn sn con bạn k thì nó lại eo éo cái mồm...nói chung là điếc tai lắm . Ngồi ăn sn mà em cứ nhấp nhổm k yên , nghĩ bụng thể nào cả nhà cg đang share ảnh . Tiếc ghê gớm bao nhiêu ảnh độc
    Tình hình là nếu ngày nào cả nhà mà tập chạy ở công viên chắc em k theo đc mất. Không phải là em lười đâu . mà vì em bận trông cửa hàng cho ông anh ( coi như là làm thêm đấy ạ ) . chiều nào cg vậy. hix! Thế nên có khi em tự auto chạy vòng quanh hồ Gươm gần nhà em vậy. Bùn quá!
    lần trước chạy cg chị Chen đc nửa vòng thấy chị chạy hăng say quá mà sức em thì có hạn nên mới " bất thường lúc ẩn lúc hiện " như lời chị Chen nói .hìhì.
    Chúc cả nhà chạy chăm chỉ.
  3. maiquynhvu

    maiquynhvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    1
    Chính ơi, chị cũng tập trên HK này.
    Có j pm chị e mình chạy nhá! C. Mai
  4. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Nghiêm túc kiểm điểm bé Mai thức khuya>>> không đảm bảo sức khoẻ
    Hờ hờ, người quen đây
  5. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà vào xem bộ phim ngắn "Bố và con gái" nhé:
    http://www.youtube.com/watch?v=mTE_3aRtOU4
    Hồi học cấp 2 em rất thích xem bộ phim này , hồi đó trên VTV3 hay chiếu vào lúc buổi chiều chiều, xem rất xúc động. Hôm nay xem lại và ngẫm thấy một điều: "Sống là không chờ đợi!"
    Cuối tuần mọi người bận rộn quá sao mà thấy ít người vào điểm danh quá!
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
  6. ganuongoh

    ganuongoh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chị Mai ơi! nếu có tập thì em chỉ tập đc buổi sáng thôi. Tầm 5h sáng ấy, chiều em bận rồi mà. Tập chạy xong về nhà chuẩn bị đi học luôn , hem bít là có sức lết đến lớp k nữa.
    Mà nhà chị Mai có gần hồ k đó? Nhà em ngay gần hồ , đi bộ 5 phút là đến nơi, chỉ sợ chị ngại thôi.
    Chính ơi, chị cũng tập trên HK này.
    Có j pm chị e mình chạy nhá! C. Mai
    --------------------------------------------------------------------------------
    Gửi lúc 00:31, 21/03/09
  7. lamlinhtieu

    lamlinhtieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thư ngỏ gửi SFGers,
    Hôm trước off ở café MỘC, mạnh dạn giơ chân đảm đương vụ ghi Nhật ký hành trình chinh fục đỉnh FAN của nhà SFG, giờ nghĩ lại thấy cũng lo lo. Ko fải ngại vụ viết lách, hồi bé vẫn được tiếng là học sinh giỏi văn cấp xã, lúc cao hứng thậm chí có thể són ra thơ hoặc đại loại thứ gì đó na ná thế . Cơ mà để có thể ghi nhận được diễn biến các hoạt động và các cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố của các SFGers thì chắc là hơi đuối. Có lẽ là thiếu mất óc quan sát nhạy bén của các nhà báo (ớ, nếu có thì đã trở thành Tạ Bích Loan rồi chứ còn ngồi đây àh?). Tôi đi du lịch cũng chỉ có thói quen ghi lại một vài điểm ấn tượng nhất hoặc mình cảm thấy rung động mà thôi (Điểm lại trong lịch sử du hí của tôi thì chỉ có mỗi vụ đi Ban Mê là tôi có hứng thú viết bài chi tiết post lên blog với mục đích là làm kẻ ngồi nhà fải fát thèm )
    Với tôi thì vụ đi FAN lần này xác định là phải ?ochiến đấu? với chính mình nên chắc chắn là sẽ có nhiều trường đoạn chỉ có cắm mặt xuống mà đi chứ ko còn hơi sức để nhớ tới nhiệm vụ cao cả của mình nữa. Mà như vậy thì có lỗi với nhà SFG lắm ru!! Để có thể hoàn thành trọng trách này, kính đề nghị ACE xúm vào trợ giúp:
    1. Truyền đạt lại kinh nghiệm ghi Nhật ký hành trình (cái này chắc là fải cắp nón đi học các đại cao nhân như bác Xạ Điêu, bác cuong1102, bác Cheetah hoặc các mầm non đang lớn như em thino, em Mai-ta, vân vân và vân vân. Tks in advance nhé, hehe)
    2. Các SFGers trong suốt chuyến đi pls góp nhặt nguyên vật liệu bổ sung vào để Nhật ký hành trình của chúng ta lột tả được hết mùi vị của món Cát Cát ?" Sín Chải mà chúng ta sắp được nếm
    Trân trọng !
  8. thienlt2

    thienlt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Co vu tinh than nha SFG
    [​IMG]
    tang rieng em thino
    [​IMG]
  9. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ, làm việc thật hiệu quả!
    Hẹn gặp mọi người chiều nay ở công viên Lênin để cùng tập chạy nhé!
  10. Cunbui

    Cunbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mèn ơi, mấy chị em tập tành kiểu gì, đi chạy về rồi lăn đùng ra kêu ốm. Trong lúc đấy, tớ ở nhà vắt chân chữ ngũ, ngủ ngon lành "tái sản xuất sức lao động" hehe
    CUONG1102 wrote: "kiemmaxadieu , Ngumo.
    =============================================
    Một thằng BINH NHẤT, một thằng BINH NHÌ, chọn đi, lính của tôi cả mà"
    -> mất hình tượng bác Điêu Toa quá. Đề cử bác Cường đi tiên phong SFG đi.

Chia sẻ trang này