1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan Mùa Hạ (Cát Cát - Sín Chải) Lịch trình FAN Tr50 ( Trekking 1 - Tam Đảo Tr14-17, Trekking 2 - Tam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cunbui

    Cunbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tớ mạnh dạn đóng viên gạch đầu tiên cho Nhật ký hành trình SFG
    Hành trình SFG bắt đầu với tớ từ 1 cú phone của Châu Phúc "Gọi cho THẰNG này này - cứ bảo là bạn Châu Phúc. Có 1 nhóm đang đi Fan - toàn những em 89, 90 - phê cực" "Tên NÓ là gì - gọi NÓ là gì đấy (card Châu Phúc gửi cho mình ghi Fuot Xa Dieu - mình nhìn loáng thoáng cứ tưởng Fu**...)" Sau 1 hồi ngỡ ngàng và phì cười mới ra cái THẰNG và thằng NÓ mình gọi từ nãy đến giờ là bác Xạ Điêu đáng kính nhà mình...
    Ơ mà cũng hay thật, chẳng hiểu thằng Châu Phúc nhà mình uy tín với Xạ Điêu thế nào mà bẩu "Em bạn Châu Phúc" phát, Điêu huynh trả lời "Chú bạn Châu Phúc anh nhận nhóm chú". Cảm giác đầu tiên khi gặp bác Điêu, thú thật là hơi "thất vọng" về thể hình và đặc biệt là chất giọng khừn khừn đặc trưng của bác Điêu. Rất may là thời gian sau này đã minh chứng, bác Điêu nhà mình tuy ngưòi hơi nhỏ 1 tí, nhưng chỗ cần to vẫn to và chất giọng vịt đực đích thị là "kết tinh" của những chuyến phượt đầy sương gió (nịnh bác Điêu tí, đợt tới đi Fan bác cho em tiên phong nhé... hehe)
    Ban đầu tớ có 1 nhóm định leo Fan vào ngày 14 - 15/03 theo đường dành cho Mẹ và bé (gọi bằng cái tên này cho nhanh, tên bác Điêu đặt ra dài và loằng ngoằng, khó nhớ điên lên được). Nhưng có thông tin Vườn Quốc Gia Hoàng Liên đóng cửa rừng - mà nhóm 5ive toàn thằng chân ướt chân ráo, đi kinh bỏ mịa... Đó là cái duyên ban đầu để gặp được SFG...
    Ấn tượng đầu tiên về Fanmuaha (tớ thích cái tên Việt này hơn) là việc tổ chức có bài bản và đoàn kết! A lê hấp - máu là chiến, làm luôn, sợ gì...
    Bổ sung thêm 1 tí gia vị cá nhân: tớ sắp chuyển công tác, mà từ khi ra trường tới h chưa có lúc nào thảnh thơi đi du lịch, mặc dù cái chân cái cẳng nghe tới chữ "Fượt" đã phê lòi ra rồi. Kế hoạch ban đầu của tớ là trong 2 tháng nghỉ ngơi chuyển giao công việc, tớ sẽ làm 3 fat: 14 - 15/03 đi Fan, Giỗ tổ Hùng vương đi Tây Nguyên với Châu Phúc, 30/4 làm 1 tour Sài Gòn. hehe. Nhưng xem chừng luyện kiểu đó dễ Tẩu hỏa nhập ma lắm... mà trong cái rủi cũng có cái may...
    (... to be continued ...)
  2. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    hi hi nhớ cả nhà quá . Em mới đi đường tre suối muống về tối hôm qua. Hai ba ngày ko onl xem mọi người bàn bạc cái gì ..... quả là thiếu thốn :D . Đường tre kinh khủng lắm... em đi mà nát người nhưng dc. cái có thu hoạch vụ ảnh ọt . Hè hè hm sau em show nhé . Post lên đây lại xì pam mất.
    Tinh thần chị em nhà mình kinh khủng quá hẹ hẹ hẹ. Mọi người tập nhè nhẹ thui tập nặng quá ko quen lăn ra ốm rồi lại .... :(((((. Em đi học buổi chiều hơi nhiều nên lên lớp oánh nhau mí bọn nó thay bằng thể dục dc. hem???
    Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ, làm việc hiệu quả, tập thể dục đều, ăn no chóng ......, hị hị hị
    @thienlt : ảnh đẹp gớm nhề, hiểu ý nhau rồi đấy kakak
  3. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
  4. linhbuihuong

    linhbuihuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Minh muon dang ky leo Fan. Lieu co muon khong?
    Neu duoc thi lam lien he cho minh theo so dt nay voi: 0983084446
  5. Cunbui

    Cunbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    ... Rủi là kế hoạch 3 phát 3 miền sụp đổ, nhưng may là gặp được Fan hạ nhà mình. Càng "dấn thân" vào cái rủi, càng đi cùng mới càng thấy may khi gặp anh Cường ku, gặp bác Đăng già và các thành viên SFG nhà mình...
    Mấy dòng cảm xúc trên chỉ xứng đáng là xi măng, vôi cát và vữa thôi. Bây h mới là những viên gạch chính mà tớ "hì hụi đóng cả đêm qua" để xây dựng Ký sự hành trình leo Fan nhà mình:
    1. Tại sao tớ lại có tên là Khoai - những truyền thuyết quanh củ KHOAI
    .... Sau những cái rủi may lẫn lộn, tớ được nhóm 5ive (nhóm 5 thằng bọn tớ) giao cho nhiệm vụ làm đại diện đi off với nhà Fan hạ. Đau khổ... nhưng cũng vì trách nhiệm cao cả...
    Off lần 2: bác Điêu quán triệt tinh thần "gái 3 cân, trai 5 cân - chỉ thế là đủ và không tăng hơn nữa". Mình lẩm nhẩm "kiếm cái gì gọn gọn, nặng vừa vừa thôi cho đỡ mệt". Lúc chị Uyên hô hào "Ai mang khoai, 4,7kg khoai mật - miễn mọi "cực hình" khác" - mình xung phong luôn. Thế là cái danh từ KHOAI gắn với tên riêng BACTV từ đấy.
    Châu Phúc cứ khăng khăng với bác Điêu "Thằng này đủ 5 cân khoai rồi" ... "Cộng thêm 1 củ trên người nó 5 cân là cái chắc..." - Thằng này hiểu mình thế, hơn 5 cân ấy chứ làm gì đến!
    Tối off đó, mình buồn buồn rủ Châu Phúc đi làm vài cơ. Ghé tai bảo rủ cả bác Điêu, Châu Phúc bĩu môi dài 1 gang tay "Cha này biết chọc ngoáy gì đâu". Địa điểm là VTC Lê Trọng Tấn được lựa chọn (quán quen). 2 con trâu sắt phi nước đại tới đó, trong đó có 1 con trâu + thêm hơn 5 cân khoai treo trên xe...
    ... Chọc
    ... Ngoáy
    ... Thu tiền
    ... Rút ví...
    Tàn cuộc lúc 3h sáng, mình ung dung ra nhấc con 5266 về nhà, yên chí khi vẫn thấy túi khoai "to đùng" ở đó.
    Sáng hôm sau ngủ trương phềnh đến tận... 7 h sáng (vì phải đi làm thứ 7).Nhanh nhanh chóng chóng chuẩn bị đồ để chiều đi với tinh thần "Đồ cá nhân có thể quên nhưng đồ nhóm không thể bỏ sót" (đến tận phút cuối em Thị Nở vẫn nhắc nhở mình).
    Đến lượt túi KHOAI, ơ hay sao nhẹ bẫng thế này. Nhìn lại mới thấy miệng túi khoai có 1 cái lỗ tròn tròn, nho nhỏ đúng bằng hình ... củ KHOAI. Nhấc lên nhấc xuống mới phát hiện ra... mẹ nó, mấy thằng trông xe đêm qua mót khoai của mình, mất ít nhất là 2 kg.
    Chửi thề...mk
    Ở giữa lòng HN, vào 1 quán bi a được đánh giá là hạng sang... thế mà bị mót khoai. Nhục không thể tưởng được. Lần sau nhất định... mình sẽ... đi vào VTC mà không cầm theo khoai nữa, hoặc có cầm theo cũng phải mang vào tận nơi (ở đó nhiều thứ đẹp lắm, ko bỏ được)
    Thía là phải nhờ bạn Hacoi mua bổ sung ngay 2 cân khoai (có người đính chính là 2,1 cân)... May mà vẫn hoàn thành nghĩa vụ với đoàn, ko thì mất điểm với bác Điêu, sau này xin xỏ khó lắm...
    Thoai, lái xe đang gọi em roài, em phải chạy đi công việc chút...
    *** to be continued ***
  6. chongmocngoc

    chongmocngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Bac chu xi oi
    Con xuat nao khong cho em tham gia voi
    lich off the nao nhi?
    Được chongmocngoc sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 23/03/2009
  7. lamlinhtieu

    lamlinhtieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bravo Cúnbụi ! Cúnbụi đã mạnh dạn đặt viên gạch đầu tiên rồi thì ACE còn chần chờ gì nữa mà ko thêm xi măng, sắt thép để xây tiếp nhỉ
    Tớ đề nghị thế này:
    Phần 1 của Nhật ký FAN MÙA HẠ sẽ mang tên: TÔI & FAN MÙA HẠ.
    Theo tớ được biết thì thành viên của FAN MÙA HẠ khá đa dạng, ngoài một số thành viên là dân fượt chuyên nghiệp thì đa số mới chỉ bắt đầu làm quen với du lịch bụi. Vậy thì thì tại sao mỗi SFGers không làm một bản ?otự bạch? về bản thân, về lý do đưa chúng ta đến gặp nhau tại đây, trong ngôi nhà của FAN MÙA HẠ ?! Thiết nghĩ, cũng là một cách để chúng ta hiểu nhau hơn và cùng sát cánh bên nhau trên hành trình sắp tới
    Nào các bạn, nhào dzô, nhào dzô
    @Cúnbụi: Nói nhỏ tí, nếu như khi ở trên đường leo lên đỉnh Rùng Rình, bạn mà biết tôi là đầu têu của vụ đem khoai lang lên núi nướng thì chắc là bạn oán tôi lắm nhỉ, hì hì!
  8. lamlinhtieu

    lamlinhtieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh vụ luyện tập chiều nay ở công viên LÊNIN nhé:
    1. Trưởng ban Thể dục Thể thao: Cực kỳ nghiêm túc và có trách nhiệm, lúc tớ ra tới đó thì bạn ý đã làm xong một vòng quanh hồ rồi
    2. Midorinhi: Tuy nhỏ người mà ý chí cao và sức khỏe dồi dào
    3. Ông Bầu: Thấy lượn một vòng xong hình như té luôn về nhà bằng đường chạy bộ. Thôi cũng tạm được
    4. Tớ: Nhất quyết chỉ đi bộ thôi, ko chạy được, đau chân lắm
    5. Bác Điêu: Đấy là tớ nghe kể là bác Điêu cũng ở đó nhưng thực tình là tớ ko có nhìn thấy mặt. Hoặc giả bác ý chạy nhanh như điêu... bay nên tớ người trần mắt thịt ko kịp nhìn
    6. Mr.Cuong1102: Nghe bác ý bảo là ra công viên với TINH THẦN THỂ DỤC của Nguyễn Công Hoan
    Báo cáo, hết!
    Được lamlinhtieu sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 23/03/2009
  9. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Bá cáo chiều nay cũng định ra chạy ngắm chân dài cái nhưng vừa bò Tam Đảo 2.5 về phỏng mất 2 cái ngón út chạy dép lê thì được nhưng nhét chúng vào giày là đau đau chả nhẽ chạy công viên lại chạy dép lê mất điểm nên thôi mình ở nhà.
    Bá cáo cả tháng nay tập ở rừng:
    1. Ko tắm mấy ngày - mặc dù thể dục như điên. Mùi đủ mạnh để diệt gián rồi. Vắt mày tránh xa ko mày nổ tung mũi mà chết đấy.
    2. Ngủ toàn ngoài sân. Ko chăn chiếu, chỉ mặc quần áo - cả tháng nay chưa giặt cái nào.
    3. Ăn sống uống sít. May qúa nhà cũng vừa hết bình gas.
    4. Nước chỉ để uống. Ko tắm ko rửa kể cả khi vừa... ấy xong.
    Tổng kết đời đơn giản thật thanh thản.
    Mỗi tội hôi.
    Dưng mà hem sao. Người anh em Mông sống khỏe thì mình cũng sống khỏe.
    Nhờ?
    Có điều lần sau ọp ở Mộc chắc mình đứng ở Milano ngó qúa. Bán kính lan tỏa rộng lắm... ợ ợ...
  10. mousentl

    mousentl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0

    Bổ sung thêm 1 tí gia vị cá nhân: tớ sắp chuyển công tác, mà từ khi ra trường tới h chưa có lúc nào thảnh thơi đi du lịch, mặc dù cái chân cái cẳng nghe tới chữ "Fượt" đã phê lòi ra rồi. Kế hoạch ban đầu của tớ là trong 2 tháng nghỉ ngơi chuyển giao công việc, tớ sẽ làm 3 fat: 14 - 15/03 đi Fan, Giỗ tổ Hùng vương đi Tây Nguyên với Châu Phúc, 30/4 làm 1 tour Sài Gòn. hehe. Nhưng xem chừng luyện kiểu đó dễ Tẩu hỏa nhập ma lắm... mà trong cái rủi cũng có cái may...
    (... to be continued ...)
    [/quote]
    Bac Khoai oi oi, van giu y dinh di Tay Nguyen chu?
    Neu co thi cho em xin lam chan dieu dom.....

Chia sẻ trang này